Cuối tuần rủ mấy đứa e đi ăn sẵn mang theo cún con đi chơi lun. Cái này mình có inbox hỏi quán trước rồi nha. Quán bảo cho phép mang cún nhỏ và nằm yên trong lồng nhé. Tụi mình đi 4 người kêu các món như:
_Set II - 178k/ set. Phần này hơi nhỏ so với trong hình nhưng chất lượng thì vẫn ngon. Cái loại trong muỗng là Bánh bao Thượng Hải nhân thịt với nước dùng hôm nay quán nêm hơi mặn xíu. Mấy cái còn lại nhân tôm to tươi và giòn lắm.
_Mì xá xíu - 100k ui phần mì khô trộn sốt ngon lắm nà món này duyệt lun.
_Bánh hẹ chiên - 46k/ phần 3 cái, mình ăn mấy món kia xong mới ăn món này mà nhân vẫn còn ấm.
_Ếch sốt kiểu Singapore - 150k/ 2 con dặn quán làm cay ít là quán làm đúng vậy ok lắm nè. Hành thì ko được nhiều như những chỗ khác.
_Cháo trắng - 30k (size L) do ăn mấy phần kia cũng khá no rồi nên mình nghĩ lần sau kêu size nhỏ thôi cũng đc á.
_Bánh bao kim sa - 40k/ phần 2 cái. Bánh bao vẫn ngon nhưng hôm nay nhân cam đậm hơn hẳn, sốt hơi đặc xíu nên ko chảy nha.
_Trà sữa Singapore - 30k con e mình bị cảm nên kêu nóng, uống bùi bùi béo béo cũng hay.
_Cà phê sữa Singapore - 30k cái này mình kêu, có vẻ như là cafe gói vị cũng bùi và béo, màu như trà sữa. Mà mình đã dặn là mình ko xài ống hút nhựa mà vẫn cứ cắm vô.
4 người bill 872k ăn no nê.
Mình ăn ở quán 1 lần rồi, mà còn thèm nên phải quay lại để thử tiếp. Mỗi lần muốn ăn món Trung Hoa dimsum này nọ là sẽ nhớ tới quán phần vì dịch vụ ở đây so với những chỗ khác làm mình cảm thấy rất hài lòng, phần vì món ăn cũng hợp khẩu vị nữa. Lần này mình thử những món mì, phá lấu. Sợi mì mềm, ngon, hải sản cũng không bị tanh, rất vừa miệng. Dimsum to, nhân bên trong đầy đặn, nhiều thịt. Nhân viên lịch sự, vui vẻ. Giá cả phù hợp chất lượng
Mình đến quán lần đầu, thật sự bất ngờ
Quán nằm ngay khu Q1, mặt bằng nhỏ và khá chật , máy lạnh mát, wifi cũng mạnh
Nhân viên phục vụ khá thân thiện và nhiệt tình (tuỳ người nha)
Các món ăn theo phong cách người Hoa nên giá cao. Được cái chất lượng ok. Nói cao cũng ko hẳn đâu
- Xíu mại gạch cua: Giống xíu mại thường, ở trong xửng. Có màu vàng của gạch cua. Ăn cũng ok nhưng ko có mùi gạch cua
- Chân Gà hấp tàu xì: Mềm, thơm, ăn được mà cảm giác màu nhiều quá ăn cũng hơi ớn. Ăn nhiều ngán ngán. Vị thì cũg đuọc
- Há cảo tôm best in town. tôm bự cắn thích cực kì
- cơm ếch tay cầm bt
- Sủi cảo ko ngon
Chắc chắn sẽ quay lại luộn á, há cảo tôm ngon xuất sắc nhaaaa
Đi ăn với bạn, đãi bạn ăn sinh nhật nè. Đến quán vào buổi trưa, đã book bàn trước qua table now nè vì đi nhóm 5 6 người nên book trước cho chắc chắn. Địa chỉ trên đường Nguyễn- Công- Trứ- cũng dễ kiếm, đường không quá đông xe, gửi xe ngay trước cửa quán, có chú bảo vệ dắt giùm. Không gian bên trong có 1 trệt và 1 tầng lầu thì phải, mình ko đi lên mà thấy có khách đi xuống. Tầng dưới không gian cũng ấm cúng, nhưng cảm giác hơi tối 1 chút, hay do buổi trưa thì ko mở hết đèn nên mình cảm nhận là hơi tối 1 chút. Mình tới trước thì mượn nhân viên bút viết để lên order trước luôn. mình gọi khá nhiều món, mấy món dimsum thì gọi double cho đủ ăn, uống thì trà đá. Các món nhìn chung đều khá ngon, dimsum nóng, tươi, nên order trước nha vì cũng hơi lâu 1 xíu,cơm chiên, rau xào, bò cũng ngon, chả giò, bánh bao kim sa, bánh bao trứng sữa cũng ok. hơi tiếc 1 chút là m lên plan mấy món tráng miệng nhiều lắm mà lại hết, ko ăn được hiuhiu. Nhân viên nhiệt tình. tổng bill 1 chai hihi
Lần đầu tiên đến quán thưởng thức món ????
????Nằm trên con đường Nguyễ.n Cô.ng Tr.ứ, ngay góc ngã 4, kế bên là GS25 mới mở ko lâu
????Không gian cũng rộng, có trên lầu, mà đông khách mới mở, bình thường sử dụng phía dưới. Máy lạnh cũng mát, wifi ổn. Phía trước giữ xe miễn phí và được dắt xe ra cho
????Phục vụ ân cần, lịch sự
????Các món ăn ở đây giá cũng cao, theo phong cách Singapore. Mình chọn
- Mì Vịt Quay: Phải nói lần đầu ăn thấy rất ngon :))) thấm đẫm từng vị trong vịt và mì. Cải thìa ăn cùng cũng mềm, vừa ăn. Dĩa này xuất sắc
- Chân gà hấp tàu xì: Hơi mặn, chân gà mềm, ướp ngũ vị cũng ngon mà hơi mặn và màu nhiều
- Xíu mại Gạch Cua: thì cũng giống xíu mại thường thôi. Cũng vừa ăn, hơi mắc
- Trà đá thì đậm, đắng, chát
????Có dịp sẽ ghé thưởng thức thêm nhiều món nữa nè ????
Ấn tượng và hài lòng với quán từ lần đầu ăn nên mình ghé lại lần 2. Lần này mình order
- Chân gà hấp tàu xí (48k): cũng bình thường
- Sủi cảo khô (52k): viên sủi cảo to, tròn, ngon
- Mì xào Mã Lai (130k): trong menu có 2 loại: mì xào Phúc Kiến và mì xào Mã Lai. Lúc món mang ra mình cứ ngỡ nhân viên mang nhầm cho mình, tại 2 món mì này cứ hao hao nhau ấy. Mà khách lúc đó đông quá nên nhân viên không trả lời cặn kẽ cho mình 2 loại mì khác nhau gì được. Nhưng nhìn chung thì sợi mì mềm, vắt tắc vào ăn thấy cũng rất là vừa miệng.
Mình và bạn mình đã ghé qua Long Geylang dùng bữa tối. Tầm hơn 18 giờ, mình và bạn mình gọi món chủ yếu để ăn nhẹ thôi. Các món mình gọi gồm:
- Há cảo tôm tươi: món này được bưng ra đầu tiên. Thoạt nhìn viên há cảo rất đẹp và tròn ụ đầy nhân. Sau khi cắn vào 1 miếng là sẽ muốn ăn hoài món há cảo đó. Đúng như cái tên của nó, nhân là tôm cực tươi. Đây là một trong những món nên thử ở quán.
- Xíu mại gạch cua: phần này thơm cực kì. Nhân khá giống há cảo tôm tươi nhân có phần thịt hơn.
- Phần ếch và cháo trắng nhỏ: Mình gọi phần cháo nhỏ nha! Nhưng thật sự ăn 1 người sẽ hơi bị no. Phần ếch rất thơm, món này đặc trưng luôn rồi. Đặc biệt nhất là cháo, cháo ở đây dẻo, thơm, ngon cực kì. Ăn cháo ở đây mình rất thích luôn. Mình có gọi thêm phần cơm, do đói con mắt thôi, chứ no bây nhiêu đó 2 ngưòi ăn khá vừa bụng rồi.
- Bánh bao nấm hương: món này có lẽ do mình để lâu nên nguội. Bánh rất đẹp, nhân ở trong cực thơm, ngon.
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình.
Không gian rộng rãi, thoáng mát, không bí hơi.
Nếu bạn muốn tìm một quán Dimsum giá tầm trung, chất lượng cũng tạm ổn thì đây là 1 lựa chọn cũng ko tồi.
❌ Tuy nhiên, điểm trừ khá lớn là KHÔNG GIAN, thấy có máy lạnh mà 2 lần đến, ko lần nào thấy mát, xung quanh thấy mở sẵn quạt cho khách vậy máy lạnh để trưng hả ta, lần nào cũng phải kêu nhân viên chỉa quạt qua chứ nóng nực huhu
- Bánh cuốn xào tương X.O làm ngoài giòn trong mềm, vị vừa tới nói chung Duyệt ????
- Xíu mại gạch cua duyệt luôn ????
- Đậu hủ bảng hiệu không có gì đặc sắc, món này ko cần ăn cùng vs cơm, do nó nhạt, đọng dầu hơi nhiều.
- Bánh xếp sò điệp và Há cả tôm tươi đều ngon, tôm tươi, to ????có điều lớp vỏ bánh xếp sò điệp lần 2 mình ăn thì bị tơi tả chưa đc đạt cho lắm
- Sủi cảo khô nhân hơi mặn sương sương
- Bánh bao xá xíu lớp bột hơi khô, nhân vừa vị.
》 Nhân viên: có quan sát chú ý pvu khách, nói chung hài lòng
(Thường mình đi 2 người gọi 5-6 món thì tầm gần 400k)
Tối nay mình cùng chồng đi ăn ở đây, gọi món quen thuộc cháo ếch, nhưng khi nhìn thố đựng cháo thấy mất cảm tình ghê gớm. Cái thố sứt mẻ thấy thương luôn, không lẽ nhà hàng không có kinh phí thay mới cái thố đất này?