???? Quán nằm ở góc đường, nhỏ thôi nhưng đông khách lắm. Bàn ghế thấp và kê san sát nhau nhưng ngồi cũng thoải mái. Lượng khách ra vào thay phiên nhau khá nhanh, 30p lượt nên quán vẫn đủ chỗ.
???? Bọn mình gọi một đĩa lòng đủ, một bát cháo có nhân và 2 coca. Lòng mềm không bị đắng và mùi, dồi to ngon, béo. Dạ dày và cuống tim giòn, sạch sẽ và chất lượng. Cháo cũng ổn.
???? Phục vụ thì chậm và không nói năng gì. Giá cho đồ như trên là 175k, thấy cũng hơi cao cao nè.
Mình định ăn gì ấm ấm chút thì bạn mình bảo quay lại quán này
Lần này mình gọi thử cháo tim và bún đậu mắm tôm với cả lòng đầy đủ
Quán thì ko đông như lần trước nên tìm được chỗ ngồi ngay nhưng thật sự nói đi nói lại vẫn không thích không gian ở đây vì nó cứ hẹp hẹp và vội vã làm sao ấy , mà hơn nữa nó vọng tiếng nên lúc nào quán cũng rất ồn
Bún đậu ngon, cháo cũng ổn vì rất nhiều tim cật , lòng nhưng mình lại không thích cho nhiều lòng như thế
NV thì các bác phục vụ ổn hơn rồi , có mỗi cháo là ra chậm thôi còn lại nhanh lắm , xin thêm đồ cũng nhanh
Và giá thì chưa bao giờ mềm chút nào ????
Mình gọi bát cháo với đĩa lòng bé xíu mà 170k. Miếng dồi trong đĩa lòng thì còn đỡ. Miếng dồi trong bát cháo mùi ung cực kì, ăn vào cũng ghê ghê. Cháo mình là cháo dồi ( 10 miếng dồi)
Quán chém đẹp. M ăn sau khi Hà Nội hết lệnh cách li 2 ngày.
Tôi chỉ nói ngắn gọn, quán này quá đắt, chém ngọt đến tận xương, 2 người đi ăn gọi 1 đĩa lòng k có gì đặc sắc, và 1 bát cháo to, giá thành 290k, k xứng đáng vs đồng tiền để trả, những chỗ khác ăn chỉ hết tầm 120k, lần đầu cũng là lần cuối đến đây, các bạn đọc và hãy là ng lựa chọn thông minh nhé
Thề là ko bao giờ quay lại ăn cái quán này, mọi người hãy tránh xa. Mình gọi 1 đĩa lòng nhỏ lên, thấy bốc mùi hôi, bảo đi đổi lại, đổi xong ra 1 đĩa hôi thôi ý hệt. Chả lẽ lại bảo gói về cho***ăn, ko dám ăn tiếp cháo, đành ngậm ngùi trả 150k cho 1 đống lòng hôi thối rồi sang quán bún bò huế ăn tạm
Không hiểu có gì đặc sặc , mình gọi 1 bát lòng bé xíu rất bình thường , thêm 1 đĩa đậu phụ dán, 1 bát bún và 1 lon coca mà ra thanh toán tận 200k ???? Đắt cắt cổ, mn cân đối tài chính không lại ngơ ngác
Quán tính tiền vớ vẩn, lòng không ngon, nhân viên phục vụ thái độ
Thề sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 ở quán này. Nhân viên phục vụ thì thái độ lồi lóm, tính gian lận, giá so với mặt bằng chung thì quá cao so với chất lượng và số lượng. Nói chung nếu không muốn ăn xong mang cục tức vào người thì đừng bao giờ đến quán này.
Phải nói là quan này quá đắt. Hôm qua mình đi ăn với bạn gọi một đĩa lòng suất 2 người, một tô cháo không với một lon nước. Chỉ gọi thế thôi, tưởng đua cùng lắm 100k là cũng đắt rồi. Đến lúc thành toán thì giá 175k và riêng đĩa lòng đã là 140k rồi :))) chắc chì nửa kg lòng là cùng. vâng còn đắt hơn thịt lợn. Ngon thì có ngon hơn, nhưng chỉ ngon hơn quán lòng khác một tý. Chả gọi là đến mức đặc sản gì. Còn độ nhân viên phục vụ thì quá tệ. Gì đâu mà khách hỏi không thèm trả lời,order đồ ăm thì mãi mới đem ra.
Nói chung là khó bảo giờ quay lại quán này !
Nay mình và bạn có đi ăn ở đây. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Gọi lòng trần cháo 2 người và 2 cốc trà đá.
Vì là lần đầu tiên đi ăn ở đây nên thử mò lên foody xem review và ngó qua bảng giá bởi vì ở quán ko có bảng giá!
Và vâng, 1 đĩa lòng dành cho 2 người đồ lèo tèo chả ra sao đến khi tính tiền 200k 1 nồi :)) bảng giá foody để 120k nồi 2ng. Khi thấy mang đồ ra thì nghĩ bụng coi như vừa mức giá. Nhưng khi tính tiền là 200k, mình còn hỏi lại cô có nhầm ko ạ, cháu gọi suất 2ng. Cô bảo ngắn gọn: ko,200k ????????????
Giá quá chát, nếu đồ ăn ngon, phục vụ tốt thì còn thấy xứng đáng đồng tiền nhưng thực sự thì đồ ăn lèo tèo, chất lượng thì rất bình thường mà phục vụ thì cứ như mình đang làm phiền vậy...!