đc mấy ngày nghỉ lễ nên cả hội kéo nhau lên mipec long biên chơi, tranh thủ buổi trưa quán nào cũng đông nên vào đây ăn lẩu, bọn mình gọi 1 lẩu thái và 2 bia, 1 pepsi
ko biết có phải do đông quá ko mà hội mình gần như bị bỏ quên :)) phải đợi khá lâu mới có ng mang bếp và nồi ra, tuy 2 đĩa đồ sống thì đc mang ra từ trc đó r, kế đến là mình phải tự đi xin bát về ăn... nhân viên ko hề mang bát đũa ra phục vụ khách, họ chỉ mang cốc và mấy chai nc ra r đi mất
về đồ ăn thì cũng ko có gì ấn tượng mấy, nhìn chung là giá rẻ và cũg ăn no, cũng hợp lý với ví tiền
chỉ có điều mình ko thích là ko có chỗ để ngồi ăn thôi ????