Được bạn giới thiệu quán này đông và ngon lắm nên cx đi ăn thử.
Đúng là quán rất đông, toàn đàn ông lè. Mình thấy phở cx bthg, cho nước béo nên m ăn thấy ngấy. À hơi nhạt nữa. Mình lựa chỗ ở phía trong, ngay chỗ rửa bát nên mùi cx hơi "nồng nàn"
Quẩy hay trà đá đi kèm đều tính tiền hết nha
Quán phở nằm ở mặt đường Tam Trinh và cũng khá đông khách. Phía ngoài ngay cửa là 1 bàn kính bán thịt bò đông mà liên tục thoăn thoắt. Bên trong rất rộng rãi. Bàn cho khách kê dọc 2 bên tường. Ngồi chờ tầm 10' là đã có phở rồi. Phở không có gì đặc sắc, thịt ngon, tươi, ngọt mềm. Mỗi tội bát toàn nước béo. Quá nhiều mỡ. Thậm chí ăn hết cả bát rồi vẫn thấy còn toàn váng mỡ cho dù mình không gọi nước béo
Lần đầu mình đc ăn 1 quán mà chủ nhà bán thịt bò úc, mĩ ở ngoài và dùng chính bò nhà bán làm phở luôn :))) thề với mọi người 30k mà thịt bò to vật vã ạ :))) thớ thịt dày, siêu mềm vs lại ngọt thịt lắm không như nhiều hàng 30k đc 1 tí bò gọi là ;)))) mình sốc vì cái giá là 1,sốc cái nữa là quán cho cực nhiều thịt bò luôn ấy, cảm giác lúc bê ra là sự choáng ngợp bò ))), giống như đang ăn bò phở chứ k phải phở bò nữa ^^ dù sao thì rất recommend nên đến ăn 1 lần nha