Đến bao giờ mới tìm dc quán lẩu nhà làm thứ hai đây :)) Khi bắt đầu khiếp buffet lẩu bò mĩ (k biết Mĩ hay Trung Quốc) đầy váng mỡ và nước dùng ngọt của gia vị pha sẵn thì t prefer đi ăn 1 nồi lẩu cua như thế này T-T Rất vừa cái bụng và cái miệng, ăn xong thật thoả mãn.
Lẩu ngon, sạch sẽ đầy đặn. Phục vụ chu đáo, tận tình, lịch sự và để ý đến khách. Nhân viên mấy em trai ít tuổi mà cực ngoan, từ gửi xe đến phục vụ bàn, rất tận tình chu đáo. Có điều nên có menu ghi giá cả rõ ràng sẽ chuyên nghiệp hơn vì ngoài các suất lẩu thì còn có các món gọi thêm và nước uống.
Ncl ăn ngon, no nứt bụng. Sẽ quay lại nhiều.
Lần đầu đến quán. Quán khá đông, ngồi từ trong nhà đến ngoài đường, có phòng điêuf hoà. Nhưng lẩu mình thấy hơi nhạt. Hôm nay rau còn có kiến!!! Phục vụ nhiệt tình.
Quán ngon, ăn tại ven vỉa hè. Nầu Lẩu rất to. Tuy nhiên lúc gọi món có phần lươn lẹo. Mình hỏi có menu ko thì chị chủ quán nói có nhưng ko đưa tờ menu ra mà chỉ nói bằng mồm, cứ kêu gọi thêm món gì nữa đi mà ko cho bik giá cả. Khi mình gọi thêm dĩa bò sụn thì mang ra dĩa rất to dù mình nói là đi có 2 người thôi thế là tính giá cao :(