Các món bắc vị ổn. Chỉ có bún đậu ăn lúc trưa khá đắt, ko có chả rán. Bún thường, rau ko tươi và ko có tắc để pha mắm tôm. Chỉ có đậu ngon. 2 người ăn 1 phần 99k nhưng chưa no. Phải gọi thêm 1 phần nhỏ. Tính ra gần 100k/người cả nước cho bữa ăn bún đậu.
Không biết sao bà con khen quán này chuẩn Bắc. Chứ mình ăn thì thất vọng lắm lắm. Sáng 2/1, đang nghỉ tết Tây, nhà mình ghé ăn sáng gọi bún chả, bún bung sườn, bún riêu, phở gà. Mình thấy mỗi món bún bung là dễ ăn nhất, nước lèo ko đặc sắc. Bún riêu nấu kiểu miền Nam, riêu sạm sạm, ko nuột béo như những quán bún riêu ngoài Hà Nội, nước lèo cà chua mặn. Bún chả mắc nhất 65k, được cái nhiều thịt, nướng thơm. Kinh dị nhất là món phở Gà 45k. Mẹ ơi! Mình chưa bao giờ ăn món phở Gà nào kinh dị hơn. Gà thả vườn công nghiệp, không phải gà ta nên thịt mềm èo, da mềm oặt, không thơm, nước lèo cũng không có vị gà nhiều. Lúc đầu mình tưởng bở vì nhìn quán tưởng "chuẩn Bắc" nên gọi thêm 1 phần gà không nữa ăn cho đã... té ra ... ặc ặc, nên phải bỏ luôn. Mình hỏi có đùi gà nguyên không, phục vụ bảo chỉ có gà xé. Haizzz. Ăn xong mới hiểu tại sao không thể gọi đùi gà chặt được.... Nhìn hình vẫn có vài món hấp dẫn... Có lẽ trưa sẽ có một số món ngon hơn để ăn.
Địa điểm: ngay góc đường, view vắng vẻ, ổn, không sợ xe qua lại.
Nhân viên: người Nam, hỏi gì cũng ú a ú ớ như mới ấy. Vào gọi bún chả, hắn đọc lại bún thịt nướng... nghe cụt hứng.
Giá cả: Khu này thì mắc thôi rồi )))
Hầu hết các món ở Long Béo đều rất ngon và vừa miệng đối với mình. Các món bún miến phở trong menu buổi sáng có nước dùng rất ngọt và thanh từ thịt chứ k phải từ bột ngọt như nhiều quán khác. Mình đặc biệt thích ăn trứng non, các bạn nên thử miến hoặc phở lòng gà trứng non ở Long Béo. Sẽ k thất vọng đâu. Thực đơn cơm phần món gọi cho buổi trưa cũng khá là xuất sắc. Mình thích thịt đông dưa cà muối ở đây. Thịt đông làm từ giò heo, mềm, thơm, vừa ăn mà không quá béo ngậy như kiểu đóng váng mỡ như ở nhà mẹ mình làm hiahia ???????????? Cá đù chiên giòn chấm mắm me cũng quá duyệt luôn, cả đậu hũ rán mỡ hành nữa. Ngày mưa thì qua gọi cái lẩu bắp bò riêu cua. Huhu. Khen nhiều quá sợ bà con vào bảo seeding chứ thật ra mình gái bắc mới nam tiến, quen ăn vị bắc, tìm đc quán thế này, lại khá gần nhà nên cảm thấy sung sướng ợ.
Đã ủng hộ quán rất nhiều lần và rất hài lòng với phong cách phục vụ cũng như không gian của quán. Các món ăn mang hương vị truyền thống của miền bắc. Nếu ai muốn tận hưởng những bữa cơm truyền thống miền bắc thì đây chính là địa điểm rất đáng để ghé qua không chỉ một lần.
Quán mang đến sự ấm áp dễ chịu với tông màu trầm, pha lẫn đâu đó không khí Hà Nội phố với những bản tình ca nhẹ nhàng, du dương. Món ăn vị bắc đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, tỏa ra ngay khi bước chân qua góc bếp quê hương. Thử món cá trắm kho riềng đậm đà trong một góc trầm mặc của quán không thể không liên tưởng đến làng Vũ Đại ngày ấy.
Quán ăn mới mở nhưng được chủ nhà hàng chăm chút khá tinh tế từ món ăn tới không gian quán.
Món ăn ngon hợp với các bạn miền Bắc xa quê và cả các bạn miền khác muốn thưởng thức hương vị món Bắc
Không gian ấm cúng thân thiện
Phục vụ tương đối nhanh và chu đáo
Gía cả ổn
Nhưng buổi trưa từ văn phòng mình làm qua đó phải đi bộ 1 đoạn trời nắng nên hơi ngại. Hihi.
Thiết kế mang phong cách miền Bắc những năm 80s. Thức ăn, uống khá chăm chút đúng khẩu vị miền Bắc. Giá cả hợp lý cho dân văn phòng nhưng tiếc là không phục vụ buổi tối.