Mình cũng ăn vài món về cừu rồi nên nay thấy đùi cừu nướng là đi ngay . Đùi cừu nướng là
đặc sản của quán luôn đó . Cũng có kêu 1 số món nhưng cũng thấy ok , ấn tượng món tôm chiên gì đó ( mình không nhớ tên tại không xem menu kịp ) nhưng ăn thấy rất hấp dẫn ( tứ vị đến trình bày ) . Ngoài ra do nướng ngoài bàn nên có nhiều loại gia vị để chọn , đi ăn nướng tại bàn cũng thú vị . Quán gần nhà bạn mình nên mình thấy cũng tiện đường .
Quán nằm lọt trong khu dân cư nhỏ
Mình đi dịp mới nghỉ tết xong, vào quán order 1 đùi cừu
Do mới chỉ có 1 anh bếp nên quán lên món khá chậm, nhờ làm 2 nồi nước thuốc bắc để ăn với mồi nhà hơn 2 giờ sau mới có. Nước dùng làm khá tệ, trắng nhách và không đúng mùi thuốc bắc. Được cái mấy bạn phục vụ tuy ít nhưng khá có tâm và nhiệt tình
Quán có phục vụ bia Tiệp Gammer uống khá thơm, giá 39k/ chai, 2 chai tặng 1 chai
Thấy các review trên foody cũng lo nhưng thích ăn thử món cừu nên bấm bụng ghé ăn thử, quán đã thay đổi từ phục vụ đến thời gian lên món, các món nêm vừa ăn. Đã chốt đặt cho tiệc sinh nhật sắp tới.
Mình và bạn bè đã từng ăn ở 2 chi nhánh Lok cok, 1 cái bên Âu Cơ Tân Bình (đồ ăn tạm được, gọi hơi lâu nhưng không sao chấp nhận chờ nhưng món cá nướng thì bên ngoài cháy bên trong còn đỏ hỏn tanh ngàu cứ như kiểu rã đông không kịp xong nướng vội).
Tuần trước có đi ăn chi nhánh bên Lê Văn Sỹ đúng hôm có đá banh VN đá với Curasao, mình đặt bàn trước nên đc ngồi trên lầu thoáng mát, nhân viên nhiều nhưng gọi 1 tiếng ra được 1 món, hỏi lại thì nhân viên quên 1 loạt món của bàn, 1 tiếng sau lên đc 1 món nữa và bàn mình lại hỏi những món khác thì nhân viên quên món lần 2 (order lại tiếp) nhưng có món hết mà bếp không thèm báo gì luôn. Bàn mình gọi chắc 8 món thì lên đc 5 món và chỉ duy nhất cho đc 2 đĩa nước mắm để làm nước chấm chấm cho tất cả. Khi tính tiền bên mình có góp ý là nên đưa thêm nước chấm và món lâu thì 1 cậu nhân viên nhất định khăng khăng cãi rằng do đông mà chỉ có 2 nhân viên chạy bàn (Trong khi các bàn khác vẫn đủ và lên món khá nhanh, nhân viên hôm đó phải có tới 5-6 người). Họ không hề ghi nhận ý kiến 1 chút nào mà tiếp tục cãi lại. Ok thế là bên mình ko góp ý thêm. Không bao giờ quay lại quán này 1 lần nào nữa
Order 3 món .1.5 tiếng ngồi đợi gọi nhân viên 5 lần 7 lượt nhận đc thông tin lỗi hệ thống.Trong khi đó 2.3 bàn tới sau đồ ăn lên tới tấp. Lỗi hệ thống chấp nhận nhưng khách 1 tiếng sau vô có đồ ăn liền bàn ngay bên mà nhân viên cũng ko hề nhận ra sự bất thường. Ăn z ai giám đi lần 2. Thấy bình luận những người đi trc ko tốt vẫn hy vọng sau đó quán cải thiện.Nhưng có lẽ chỉ đc vậy thôi.
Mình thấy quán có mấy món đúng hay, nhìn decor cứ tưởng mấy món trong nhà hàng. Bởi v mới nói xiên nướng ở đây chỉ là mấy món phụ. Nhóm mình đi 4 người, kêu mấy món như là giò heo muối chiên, gỏi, tôm chiên, cà ri cộng với cái đùi cừu nướng ăn ngất ngây luôn. Nghe chị chủ bảo là cừu này cừu mua nguyên con, để đảm bảo thịt cừu tươi, chứ như mấy chỗ khác là bán đùi riêng, dễ bị dính đồ đông lạnh để lâu. Thích nhất món tráng miệng là khoai môn chiên nướng mắm chấm với bơ đường, ăn lạ lạ, rất đã.
Chén dĩa, bàn ghế thì có nét hoài cổ, cộng với không gian và tông màu tường giả xi măng nhìn rất hợp và hay. Phục vụ thì mình thấy cũng bình thường, ổn!
Chắc chắn mình sẽ quay lại nếu có dịp. chỉ ngại cái là đường hơi đông và xa. Nhưng đến được quán rồi thì không gian rộng rãi thoải mái