Quán hủ tiếu người Hoa, xe hủ tiếu để trước cửa nhà. Bên trong nhà bình thường, cỡ 8, 9 bàn. Menu món là dán tên từng món trên tường, mình thấy toàn hủ tiếu mì chứ không thấy cơm, hay có thể buổi chiều tối có cơm chăng vì mình toàn đi ngang qua buổi sáng.
Hủ tiếu, mì hải sản, thập cẩm, hoành thánh, bò kho, giò heo nấu chao. Hình như đồng giá 42k hết.
Mình dùng Hủ tiếu mì bò kho : hủ tiếu sợi mềm to, mì sợi nhỏ, dai, trơn. Bò được 4 miếng, có phần gân, mềm ngon. Nước dùng theo mình thì được, còn vợ thì khen ngon.
Đi trễ là hết giò heo nên dùng đỡ Mì khô xí quách : mì khô bình thường không có trộn, sợi mì nhỏ, hơi dai rất ngon. Xí quách 1 tô lớn nhiều thịt, mà thịt mềm rục không còn bám vào xương, xương vụn nhỏ lẫn vào nên ăn phải từ từ không thì cắn phát là ê răng. Nước ngọt thịt.
Gọi thêm vắt mì với nước bò kho 10k.
Phục vụ vui vẻ. Mỗi bàn có thùng rác dưới chân, sàn nhà sạch. Sẽ quay lại để ăn giò heo nấu chao.
Menu các món khoảng 40-45k trong khi các món ăn của các tiệm khác xung quanh chỉ tầm 25k-30k. Ăn 1-2 lần thì được, còn ai ăn thường ăn nên cân nhắc tìm các quán khác bình dân hơn