Mình cũng hay thường ngồi ở đây với bạn bè nhưng chưa bao giờ viết bài về quán này. Hôm nay tranh thủ có mấy tấm hình, mình viết chút cảm nhận về quán. Quán khá đông khách, bước vào bên trong có vẻ hơi hoài cổ, tụi mình hay ngồi trên lầu, bàn ngồi bệt kiểu như Nhật và Hàn Quốc.
Các loại nước pha cũng tạm ổn, ngon và dễ uống nhất là món yaourt xoài.
Món ăn mặn cũng có vài món dùng tạm, chưa ngon lắm và cũng không nhiều món ăn để lựa chọn. Tiện ăn trưa luôn tại quán tạm thôi.
Phục vụ khá nhanh, các em nhân viên trẻ và hiền lắm.
Đứng ở ngoài tưởng nhỏ mà vào trong rộng ghê. 2 tầng rưỡi hay sao ấy, tầng lửng ở giữa là ngồi bệt, tầng 1 tầng 2 bài trí đẹp, có outside cây cối xanh tươi. Trang trí toàn đồ cổ, cực kỳ yên tĩnh. Cafe sữa ông nội ngon, giá tầm trung. Quán có bán đồ ăn nữa.
Quán dễ tìm thấy, giá cả không cao lắm.
Không gian đẹp phù hợp đi đoc sach hoặc bàn công viec, trò chuyện với bạn bè. Quán có không gian rất đẹp lun ấm áp cho cảm giác ở Đà lạt.
Vị trí dễ tìm, mấy a giữ xe nhiệt tình
Không gian rất rất là yên ả và hiền hòa, bố trí đèn và nội thất hơi theo kiểu cổ nên tạo cảm lắng đọng, trang trí tỉ mỉ đến nổi mỗi khi giơ máy lên chụp là tấm nào cũng đẹp ^^ lúc trước mình đi thì quán cổ đến cũ kỹ nhưng lần này thì quán có chăm chút hơn, nói chung là không gian ở quán làm mình rất thích
Đồ uống thì không có gì đặc sắc, và cũng như các quán cafe văn phòng khác có phục vụ 1 ít thức ăn mặn.
Quán có vị trí đẹp. Nhưng có vẻ cả chủ cả nhân viên làm việc rất hời hợt. Quán 22h đóng cửa, mình đã ok khi nhân viên thông báo. Nhưng 21h40 nhân viên lên đặt mạnh bill tính tiền xuống gần đó như báo hiệu. Nước thì ko rẻ mà thái độ phục vụ thì rẻ
1/ Ngồi gần 20' không có nhân viên phục vụ nào vào hỏi order, nên phải chạy ra hỏi nhân viên.
2/ Hỏi order mà nhân viên mặt khó chịu như bi làm phiền.
3/ Order rõ ràng cafe sữa đá pha phin. Nhân viên đem lên cafe sữa đá pha sẵn.
4/ Ngồi gần 3 tiếng đồng hồ, nhân viên không thèm cho ly trà đá để uống. (trong khi những bàn khác đều có)
Chắc những hôm trước mình đi làm chạy ngang qua ghé vào, mặc đồ cũng lịch sự nên nhân viên cũng phục vụ đàng hoàng hơn tí.
Hôm nay nghỉ làm, nhà cũng gần đó, mặc quần ngắn, áo thun nên chắc tụi nó khinh :D.
Đầu tuần muốn uống ly cafe làm việc cho nó tươi khỏe tí thôi mà giờ tự dưng ôm bực nãy giờ.
Không ngờ có quán cafe cũng gọi là gần trung tâm, mà service kém, khinh thường khách hàng vậy. Sẽ không bao giờ ghé quán này nữa.
Quán đẹp nhưng giá không hợp lí, nhân viên thái độ phục vụ không tốt
Mình thích không gian quán, đẹp và yên tĩnh.
Tuy nhiên giá đồ uống mắc bất thường, 1 chai nước suối 37k :)))
Nhân viên thì thật sự là thái độ không tốt, phục vụ đưa cái menu như ném zô mặt khách vậy.
Sẽ không quay lại nữa