Quán tên Lộc Vừng vì trước cửa có 2 chậu lộc vừng to oành ????
Sau khi ăn bánh đa, bún bò nhừ nhiều chỗ t đã tìm được quán tủ rồi. T ăn từ những ngày đầu, mới quay lại và quả thật đã ko làm tôi thất vọng. 20k một bát bánh đa bò nhừ, thịt bò nhiều, mềm ngọt dã man, nước dùng ngon không ngấy không quá béo. Ngoài ra có bò luộc, bò tái nữa.
Chủ quán thân thiện và điều thích nhất là quán vô cùng vệ sinh sạch sẽ, mọi thứ đều sáng bóng và ngăn nắp, mình thích ngồi trong nhà vì vừa ăn vừa ngắm cách bài trí của chủ quán. Chồng cô chủ thích đồ cổ, bên trong rất nhiều đồng hồ gỗ quả lắc, tranh tứ bình, bình gốm, hoa tươi được bày rất khéo. Vừa ăn còn vừa nghe nhạc hoài cổ nữa. Ncl ưng quán này lắm luôn.
Cx vài tháng rồi mới quay lại đây, mỗi lần đến quán là phải vừa ăn vừa ngắm xem quán hôm nay bài trí có gì thay đổi, nhạc hôm nay chú chủ nghe bài gì :)) chú chỉ rất chăm cắm hoa các loại, vừa đẹp quán lại thơm nhà. Bánh đa vẫn 20k 1 bát bò nhừ, mà lần này bò hình như chưa nhừ lắm. Cô chủ quán thân thiện lại nhanh nhẹn nữa. M thành khách quen mất rồi.