Mình tính đi chỗ này cho gần nhà, ban đầu tính đi K.ỳ Đồn.g bởi vì thấy nhiều review, mà đi hơi trễ nên sợ đồ ăn làm ra mất ngon. Không gian cũng ok, thoáng mát và sáng sủa. Nhân viên nhiệt tình tư vấn món. Mình gọi:
- Tôm đút lò: ôi món này luôn là món ưa thích của mình mỗi khi đi ăn hải sản, mới nướng nên thơm lắm, mùi phô mai làm mình ghiền luôn.
- Cơm chiên tôm: có cơm ăn cho đỡ ngán.
- Tôm sốt: món này ăn cũng khá ngon, ăn tôm đỡ ngán hơn ăn cua.
Hôm nay đặt bán trước vì sợ hết bàn
Vào được các bạn hướng dẫn lên tầng 2 ngồi và có lấy ghế em bé cho bé mình nữa
Món ăn ngon, giá ok không đắt, lên món nhanh
Không gian nhỏ nhưng thoáng mát không gây khó chịu khi ngồi ăn
Khi lên nước, bé mình thích ăn dưa hấu và trên ly có 1 miếng dưa hấu m lấy cho bé và ăn hết bé khóc đòi ăn thêm mình có ngỏ ý hỏi bạn nv đang đứng phục vụ tầng 2 là mình muốn mua thêm vài miếng dưa hấu cho bé mình ăn thì bạn ấy trả lời “ Không bán vì đã chia đều phần đủ để làm nước ép thôi”
Chồng mình hỏi lại vậy anh xin 1 miếng được không em bạn ấy vẫn nhất quyết KHÔNG ????
Mình nghĩ không có lí do gì để từ chối 1 miếng dưa hấu nhỏ cho bé như vậy,,, trong khi mình bỏ gần 3 triệu ra để ăn 1 bữa ăn
Vấn đề tuy nhỏ nhưng nói lên cách phục vụ của các bạn là thật sự thiếu chuyên nghiệp, trong trường hợp này nếu đây là chính xách của quán thì mình cảm thây khá thất vọng, còn nếu là cách xử lí tình huống của cá nhân bạn nv đó thì mình mong bạn nên coi lại thái độ phục vụ Kh
Và đó là lí do tại sao mình vẫn ngồi đợi để lấy lại 30k tiền thừa
Đây là ý kiến cá nhân để đóng góp cho quán thôi, tiếp thu hay không là quyền của các bạn
Thịt tôm hùm giống như chỉ còn vỏ , lỏng bỏng hết rồi. Chắc bỏ ngăn đông rất lâu rồi . Rất thất vọng luôn. Crawfish ko ăn đc gì . Vì toàn vỏ mà nước sốt lại không ngon. Nhưng chắc do ham rẻ nên mới như vầy nè. Phần như vầy 5 trăm mấy thì làm gì có đồ ngon nếu như ăn tôm hùm alaska . Nhưng uy tín quán thì cũng ko nên bán đồ bở như vầy cho khách dù có bán giá rẻ cỡ nào ( ý kiến riêng ) . Với mình là dân làm ít tiền . Muốn ăn thử cho biết . Thì hết 2 ngày lương mà chỉ đem bỏ huhu
- Đóng gói: quá ư là ưng. Đóng gói kĩ càng, k tiết kiệm đồ đạc. Có chỗ kia còn cho 1 găng tay nữa k biết tay nào nhịn đeo. Ở đây muỗng nĩa, khăn tăm đầy đủ.
- Vị: khá ổn luôn nha. Mình ăn ở mỹ nhiều bang và nhiều tiệm lớn nhỏ rồi. Cá nhân thấy rằng vị cajun nên tập trung vào sự đơn giản thuần tuý của bột cajun, ít bơ ít tỏi, ít lá khô mùi lại. Sốt cajun quán hiện có giống sốt shabang hơn (dạng đậm đà đủ vị đủ loại).
- Món kèm: bắp khoai bánh mì số lượng vừa ăn, không bị ngán. Có chỗ kia cân gian cho nhiều bắp khoai bự chà bá crawfish thì lèo tèo giận dễ sợ.
Nhà hàng nhỏ, khá ấm cúng nhưng vì thế cũng ko được giãn cách trong mùa này lắm, nhân viên giữ xe thân thiện, món ăn vị tạm ổn, tuy nhiên phục vụ và khâu quản lý order quá tệ hại hoặc do mình xui đi vào ngày không tốt ? order 1 hải sản tự mix, 1 tôm alaska, ăn xong món 1 đợi gần 1 tiếng ko thấy tôm đâu, hỏi ra thì báo quên gửi order xuống bếp, mình đến đây 1 tiếng 30 phút có việc phải đi và chỉ ăn được 1 món, thật sự không nghĩ là tốn quá nhiều thời gian cho 1 bữa tối chỉ với 2 món ? Thiết nghĩ khi thấy khách ngồi cả tiếng với cái đĩa không như vậy các bạn nên tới hỏi 1 câu như còn món nào chưa lên không, chưa kể khi đã lỡ "quên" chuyển order thì nên hỏi khách có còn muốn đặt món hay ko, hơn là nói bừa bếp đang làm đợi ... phút ? Vì câu nói của các bạn khiến mình đợi thêm 30p trước khi phải ra về mà không được gì, một buổi tối rất không vui .
Mình đã order 1 set 2b và 2 phần bào ngư sốt dầu hào giảm giá. Gia đình mình ok đối với phần set, riêng thất vọng tràn trề về size bào ngư trong 2 phần bào ngư sốt dầu hào. Quay lại với các món hải sản khác thì có thể, nhưng bào ngư thì không :(
Điểm cộng: không gian thoáng, không quá ồn ào, thức ăn chất lượng, cua tươi và chắc, các hải sản khác ăn tạm ổn, giá cả phù hợp không quá đắt
Điểm trừ: menu chưa thực sự đa dạng
Đến quán ăn mà giờ mới có dịp review. Quán có không gian đẹp. Mình có gọi món tôm hùm alaska sốt, tôm chắc thịt và rất ngon. Giá cũng hợp lý ko đến nổi đắt.