Tình cờ đi công chuyện ngang qua thấy quán có cái quầy bar là chiếc xe lam, độc và lạ quá trời quá đất nên tấp vô uống thử. Nói thật cà phê của quán uống vào mình thấy khó chịu lắm, vì vị bắp rất nồng nặc, chắc mình uống quên cà phê nguyên chất nên vậy, kem trái cây của quán nhìn lạ thui vị chua lắm, có món cá da bò là ok thui, nhai lai rai 8 chiện với bạn thì quá ok.
Quán đổi món rồi, bây giờ vẫn cò các loại nước mát và có thêm tàu hũ nữa. Tàu hũ nóng nước đường nhưng mix các kiểu khác nhau. Mình gọi một cái sắc màu một cái lẩu. Sắc màu cho thạch các loại và kẹo dẻo, ăn thơm thơm. Còn lẩu thì topping giốbg của phục linh vậy đó, có thêm flan và mít. Ăn cho vui thì thấy cũng được chứ vị thì không ngon đặc sắc lắm. Quán nhỏ xíu nhưng decor rất đẹp, gọn gàng. Nhân viên vô cùng dễ thương, mình với mẹ mình ăn xong đi ra thì trời mưa mà không mang áo mưa nên vòng vô ngồi tiếp, nhân viên vẫn mang ra 2 ly nước lọc mời mình, lúc sau còn cho mình mượn cây dù ra chỗ giữ xe nữa.
Quán khá dễ thương, chủ quán nhiệt tình
Phía trên lầu có thêm shop deco cực đẹp
Giá hơi cao nhưng không hề uổng tiền
Chủ yếu là từ thiên nhiên ????
Nói chung là siêu thích
Mình rất là bồ kết quán này, nhất là các loại nước quán Lố khá lạ và đặc biệt ngon miệng mà giá cực kỳ hạt dẻ, có 1 lần được bạn rủ rê kéo tới quán này, không gian quán nhỏ thôi nhưng vô cùng xinh xắn và phong cách quán thì không bị lẫn lộn pha tạp với các quán cafe hiện nay, và từ đó mình hay ghé quán này với mấy người bạn thân để ăn uống và tròn chuyện. Thích nhất là món Mr Lố uống hoài mà ko thấy chán, ngon ji đâu áaaaaa !!!!! À, còn có mấy món ăn vặt lạ miệng, vị vô cùng bắt với mấy món nước uống kèm của quán. Ai đến quán 1 lần bảo đảm mê ngay ! Quán nằm trên con đường nhỏ nhỏ Phùng Văn Cung ở khu Chung Cư Phan Xích Long.