Có dịp đi gần khu vực này nên ghé ăn thử. Quán rộng, thoáng, nhà vệ sinh sạch. Nhân viên thái độ ko được tốt cho lắm. Về món ăn thì chắc mình kêu ko đúng món đặc sản của quán nên ko thấy ngon. Mì xào ngon nhưng hơi mặn. Ốc cà na cháy tỏi thì tỏi chua chua, ốc bị hư nhiều, nói chung là dở. Nếu có dịp quay lại thì sẽ gọi những món khác xem sao.
Quán ruột của bậc phụ huynh nhà mình ????
Quán to bự ngay đường Nguyễn Oanh, tầm chiều tối là đông nghẹt. Người lớn nhà mình rất thích ăn ở quán như này, kiểu có không khí á, chớ ko có chịu vô mấy quán Hàn, Nhật này nọ. ???????????? Sinh nhật tầm 15ng thì hay đặt bàn trước cho có chổ ngồi ok xíu. Nhà mình hay đặt ở dưới, ngay chổ máy chiếu.
Món tàu hủ giấy bạc ngon nè, hình như 100k 1 phần, nóng hổi vừa thổi vừa xơi..
Đúng với cái tên lộ thiên quán luôn, rộng rãi thoáng mát, thích hợp cho mấy chiến hữu đến sương sương vài chai. ????
Nhân viên cũng rất chi là ok, nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình để ý, những quán như thế này nv nhiều khi còn dễ thương hơn trong nhà hàng các kiểu.
Giữ xe free trước quán.
Quán rộng, thoáng mát, đông khách, giá cả phải chăng, phù hợp với chất lượng luôn. Nêm nếm vừa miệng, menu đa dạng, nhân viên nhanh nhẹn, vui vẻ, rất ưng ý. Ăn ngon, no, giá ổn, lẩu dê nhiều thịt, nước lẩu ngọt, dê xào xả ớt dễ ăn, răng mực dai dai, sụn gà giòn giòn.
Trước đó mình đã đi ăn ở đây được vài lần, chắc tại ăn nhiều quá riết bị lờn hay gì mà đồ ăn thấy cũng tàm tạm. Có mon ngon món dở các bạn à, chắc tại tính mình khó ở thôi. Lần gần nhất mình ghé là tổ chức sinh nhật cho bạn order cơm chiên, rau hẹ xào ngọc khê, cua sốt Singapore, cá nướng các kiểu, mình thấy tuy là nhìn quán không sang chảnh cho lắm (à có phòng lạnh nữa) nhưng phục vụ rất tận tình, đồ ăn thức uống xong là dẹp ngay không để bê bết gì cả, ăn cua xong còn cho tô rồi khăn rửa tay các kiểu, nói chung là rất thân thiện, đồ ăn cũng ổn chỉ tại tính mình hơi khó xíu thôi.
Đợt mình đi trúng đợt giảm giá đồng giá hàu 5k/con. Mình ăn hàu nướng phô mai, mỡ hành. Nói chung chờ lâu vì quán đông là đương nhiên, nhưng bù lại hàu nướng khá ngon. Hai đứa ăn hết 40 con hàu với giá 200k là quá rẻ. Chất lượng hàu so với 5k/con là hàu nhỏ, nhưng cũng khá tươi, nướng vừa tới, mỡ hành ngon, phô mai ngon thì chấp nhận được. Các món khác nghe nói cũng ngon mà bữa no quá nên chưa có dịp thử.
Sẽ quay lại để thử các món lẩu hoặc cá khác.
Rất ngon, gọi giao về còn nóng, bọc trong giấy bạc khá sạch sẽ. 1 phần nhiều đủ cho 2 người ăn, nêm nếm khá vừa miệng. Mấy lần qua quán thấy rất đông, mua về ăn cũng ngon
- Đồ ăn tệ, giá ko hề rẻ (kêu 6 món mà ăn thấy đc có 2 món)
-Cua hấp bị đắng (cua 550k/1kg)
- Quán vắng mà chờ lâu quá.
-ĐẶC BIỆT: Ngồi ăn mà ruồi cũng phải hơn chục con bâu vô thức ăn, nên ngồi ăn ms đc 10 phút rồi kêu bỏ hộp đem về luôn.
------------------------->>>>>>>> Không có lần sau
phải nói đây là cái quán ốc dở nhất mình từng ăn. Giá ko mắc nhưng mà những món mình ăn ko đc món nào ngon. Mực sữa có mùi tanh, ốc tỏi thì nhớt, nước mắm chấm ốc ko có gì đặc sắc luôn.Món lẩu thái là ăn được nhất.