Chỗ này khá gần bên mình làm, được giới thiệt qua ăn thấy cũng ổn. Lò nướng dạng nướng xung quanh chín để ở giữa thì bốc khói. Giữ xe gần đó free. Từ 3/2 vào MP thì qua khỏi ngã 4 HHN là bên tay phải. Ko biết ngày thường sao chứ lễ lên giá, bạch tuột to bằng bàn tay nữ là 100k con, dzú heo, ba chỉ ngon, đậu bắp 10k 1 miếng (chắc nửa quả đã cắt ra). Phục vụ nhiệt tình, vui vẻ. Quán cũng ko rộng lắm tầm 10 bàn 4 ng nhưng được cái sáng sủa.
Mình từng ăn Lò Đất BBQ bên Tân Phú nhưng chi nhánh đó xa hơn bên đây , tuy Quận 11 không phải trung tâm nhưng gần đường 3 Tháng 2 tiện di chuyển . Lò ở đây nướng than , ngoại hình khá lạ cơ mà bắt lửa tốt lắm . Đồ ăn kèm đa dạng mà giá cũng phải chăng lắm . Tẩm ướp vừa ăn nữa . Quán cũng có lẩu rồi mì xào , cơm chiên các thứ nè . Không gian ngồi vỉa hè thoáng mát , chứ ăn nướng nghi ngút vậy ngồi phòng máy lạnh hay trong nhà dễ ám mùi lắm !!
Hồi nãy mình ăn bạch tuộc 180k, nhưng trong thực đơn thì ghi 150k. Tất cả nhân viên chỉ ngồi bấm điện thoại, mình nghĩ là bạn thu ngân tự kê giá, mình tính tiền lúc 22h ngày 20/1/2020. Đáng lý ra mình nên chụp bill lại, sẽ ko ghé quán nữa.
Review đầy trên mạng xã hội là rẻ, ngon nên mình đi thử. Khách tới tự lấy đồ ăn, nhân viên quan sát và note lại. Đồ ăn với nước chấm thì cũng ổn , phục vụ rất lâu vì quán đông.
Khi tính tiền thì bill có 300k thôi. Nhưng LƯU Ý ĐẶC BIỆT là các bạn PHẢI KIỂM TRA BILL, PHẢI KIỂM TRA BILL, PHẢI KIỂM TRA BILL (việc quan trọng nên nhắc lại 3 lần ạ) vì quán sẽ ăn gian thêm tiền. Lúc đầu nhân viên đưa bill mình cũng ko định kiểm tra mà rút tiền đưa luôn nhưng trên dòng tiền tổng bill có món mà tụi mình ko ăn là nem hải sản , quán note vào số lượng là 3 . Bạn mình thắc mắc nên tụi mình mới dò lại tất cả các món đã ăn. Thì mới biết là ko có ăn món nem hải sản nào hết, những món còn lại thì bị thêm số lượng vào. Chẳng hạn mình ăn 2 thì trên bill là 4 . salad dù ko kêu, quán tự đem ra, mình nghĩ là món ăn kèm nhưng vẫn sẽ tính luôn trong đó nhé. Khi mình khiếu nại thì hoá ra bill chỉ có 202k thôi. Xém là bị mất 100k rồi ạ. Lúc đó cũng có 1 bạn nam vào khiếu nại là “món này ko ăn sao lại tính vô” thì mình biết ko chỉ duy nhất mình bị ăn gian tiền.
Sau khi khiếu nại thì mình ko nhận được câu xin lỗi nào từ quán hết mà nhân viên còn thái độ lòi lõm. Cho nên các bạn có đi ăn thì cẩn thận ạ.
Đồ ăn ko có gì đặc sắc để níu giữ mình thôi thì ... Chắc sẽ ko quay lại.
Nghe qua lời giới thiệu của bạn của bạn nên chọn quán làm địa điểm đãi bạn ăn sinh nhật. Mọi thứ rất bình thường cho tới khi thay bình ga mini mở bếp ra là cả 1 bầy gián con, kêu khàn cả cổ đổi bếp mà cứ lý do là hết bếp rồi trì trệ đến khi mình nói to lên "Có gián nè sao ăn c ơi" để mọi người xung quanh chú ý thì mới lật đật thay bếp khác. Đồ ăn thì ổn nhưng riêng con bạch tuộc tanh quá. Không ai có lời nói hay giải bày nào với nhóm mình và cứ xem như đó là điều hiển nhiên. Đến khi tính tiền cũng phải đợi và kêu đến khàn cả cổ mới chịu ra tính trong khi quán lúc này đã vắng chứ không còn đông khách. Trải nghiệm 1 lần không bao giờ có lần 2. Giá thì rẻ nhưng thái độ phục vụ và vệ sinh hơi thất vọng, bạn nào không quan tâm 2 điều đó thì có thể "trải nghiệm".
Đồ ăn cũng bình thường ko gọi là đặc biệt. Có là bình dân nên dễ vào thôi. Lò nướng lâu quá trời lâu ngồi chờ dài cổ. Cũng là mấy món xiên que bình thường nhưng nhìn v chứ ko phải gọi là rẻ đâu ak