Lần đầu tiên Little Tokyo có món lẩu vừa đẹp mà vừa ngon thế này.
1 phần 1 người là 88k, gồm 1 set đồ ăn và 1 loại nước lẩu
Đồ ăn có bò, tôm, mì udon hoặc mì xanh, nấm, rau, thanh cua....
Nước có 2 loại là nước ngọt và nước cay
Vừa ngon mà giá lại hợp lý nữa <3
Đợt đó ăn đúng dịp LT khuyến mãi order 1 trong 4 món thì dc tặng 1 nước.
Mình gọi 1 cơm cá, 1 spaghetti gà sốt tỏi chỉ có 40k thế là dc tặng ngay 1 nước vải và đào,
Chỉ cần check in là dc tặng nước nên thích lắm
Đồ ăn ở LT thì làm ngon, đậm đà hợp khẩu vị mình rồi
Nước ngon nhất là vải
Nói chung bữa ăn rất chi là ngon bổ rẻ
Mì udon bò cay ở Foodcourt Bitexco ngon lắm nhe, giá tầm 80k một phần có vẻ mắc nhưng mà nhiều lắm, ăn không nổi luôn, mình với bạn mình chia nhau vừa ăn vừa tám một hồi cucng no ne. Mì không bị bở, có độ dai vừa phải, nêm nếm cay cay kích thích vị giá, ăn không thấy ngán tí nào. Bình thường mình ăn udon hay bị nhán nửa chừng lắm. Nhân viên cũng rất nhoệt tình, tư vấn món ăn cho khách rất vui vẻ. Chỗ ngồi ở Foodcourt cũng khá nhiều, không lo thiếu chỗ
Cô bạn mình chưa ăn tại Food Court ở Bitexco lần nào , mùng 4 sẵn dịp hẹn nhau đi chơi rồi chụp hình kỷ niệm nên chọn địa điểm này , rồi dẫn bạn đi ăn chung cho biết.
Xem trên fanpage phát hiện chi nhánh này sẽ có mặt món lẩu này trước , tgian sau k biết rõ lúc nào sẽ có ở Kumho Link.
Giá cả tốt nha , chỉ 166k/lẩu/2 người ( đã tính VAT ) , chất lượng ngon , vị đậm đà cay cay béo béo , ăn đã thiệt đã , rau củ quả & nấm sạch sẽ , tươi mới. Thanh cua , tôm , thịt bò đều rất ok. Chén nước chấm k rõ là j mà ngon cực kỳ áh. Mì xanh nhìn đẹp mắt , rồi tụi mình gọi 1 dĩa udon ( 14k ) thêm vào lẩu ăn cho no bụng luôn.
Lẩu ngũ sắc tài lộc ngon rẻ , màu sắc bắt mắt hấp dẫn ăn đáng tiền lắm nha nha :)
Nằm trên food court của bitexco, thấy có mấy set và combo giá mềm coi phim xong mình xuống ăn trưa luôn cho tiện :D food court bitexco thì không gian rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát ^^ có cái bàn bao xung quanh 1 bồn cá cảnh to trông cũng hay hay :p về thức ăn thì mình ăn burger và mì Ý thấy bình thường, mình thấy ko gì đặc sắc cả, ăn dc, để cho no vậy thôi :D cùng kiểu vầy mình thà thêm xíu tiền ăn pepper lunch ngon và chất lượng hơn nhiều ^^ giá thì ko mắc nhưng thức ăn ko có gì đặc biệt nên nhìn chung cũng ko ấn tượng gì
Nhân viên dễ chịu nhưng có vẻ hơi im lặng cho lắm khiến khách hàng ko biết lựa món gì, nên recommend cho kh ???? Đồ ăn cũng ngon, trừ món mì ý (hình) quá nhạt, mà lợ lợ nữa :|. Quán nhỏ trên Bitexco, nằm ở góc khuất phải đi hết Foodcourt mới thấy nhé.
Trưa nay vừa đi ăn với các chị chung công ty, nhóm mình 6 người, gọi 2 lẩu và 2 mì udon ăn chung. Vị cũng ngon, nước dùng ngọt, mì udon sợi dai, cay vừa phải, thấm gia vị. Nói chung là duyệt. Sẽ quay lại vì công ty cũng đối diện Bitexco. Không gian vì là ngay góc nên hơi ít mát 1 chút so với những chỗ khác, mình ngồi ngay trước quán luôn. 6 người ăn mà no nê. Mà có thể là do nữ nên ăn cũng không quá nhiều ^^
Anh nhân viên giới thiệu và gợi ý món khá dễ thương, đã giao tiếp rồi thì khó đi ăn món khác được, anh khá niềm nở.
mới đến quầy thấy anh phục vụ khá nhiệt tình giới thiệu và dễ thương
tụi mình chọn mì udon bò sốt cay, udon bò cà ri với mì ý xúc xích xông khói; mì đem ra xèo xèo nghe vui tai, ăn cũng ok nhưng tới cuối cùng thì thấy hơi bị nhiều dầu; canh ở đây không biết do ăn không hợp khẩu vị hay sao mà cả đám đều thấy hơi kì
vị trí quầy hơi khuất nên thành ra quán cũng không đông lắm