mình order cái bánh trứng trà xanh lúc đang khuyến mãi còn 28k haha. Mình thấy ăn ổn, ship tới thì còn nóng. Có điều không có giòn. Ăn có mùi trà xanh. Mà hình như là dùng chung máy với cái bánh mặn, nên ngửi mùi nó hơi mặn mặn, kiểu chà bông ý :)))
Vì từ quán đến chỗ mình hơi xa nên đến nơi bánh bị nguội vs cứng, giòn lại nhiều nhưng vẫn ok.
Nhân có đủ, kh thiếu chỗ nào.
Bánh có vẻ hơi khô, mình ăn nửa cái thôi là thấy hơi nghẹn rồi.
Giá cả rẻ.
Nước pha ngon, vị kem cheese béo béo, trà sữa ở đây co vị béo nhẹ không giống như mấy quán pha theo kiểu béo của bột béo. Uống rất dễ chịu, cô chủ dễ thương, chìu khách lắm
Mình order bánh phô mai. Nhưng bánh không hề có phô mai như order. Báo lại now thì quán trả lời là do phô mai chảy nên chỗ có chỗ không. Mình mở bánh ra hết như hình hoàn toàn không có. Cũng không có vị phô mai gì hết. Mình order được giảm giá 50%, nhưng chất lượng giảm theo giá thì tạm biệt không có lần sau