1 địa điểm trà - cafe rất tuyệt vời ở Hanoi ????
- Linh Trà ngtrc mở ở Phó Đức Chính, sau rồi sang cơ sở Hàng Tre này. Thật sự giữa lòng phố cổ nhộn nhịp mà vẫn tìm đc 1 quán trà yên ắng vắng vẻ như này thì thíc thật ấy!
- Quán nổi bật vs tông màu vàng và decor kiểu cổ cổ, cũ cũ. Bàn ghế cũng là gỗ luôn mà.. Trên tường có nhiều phông tranh kiểu lạ, hoài cổ ????
- Đồ uống mình khá ấn tượng, mình gọi Hồng trà với trân châu trắng, mùi trà rất đậm và thơm chứ k nhạt nhẽo đâu. Rất dậy mùi lên ấy.
Còn bạn mình gọi Sinh tố xoài.
- NV cực kì ok, dễ thương và tâm lý. Khi nhận ra mình là khách hàng của Linh Trà từ hồi ở PĐC, các bạn ấy vui mừng và cám ơn rối rít vì luôn tin tưởng và ủng hộ Linh Trà.
Quán trà của c Huệ trong VNDC
???? Vị trí ở trung tâm gần phố phường. Không gian quán đẹp, khá rộng và thoáng. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình nữa
???? Đồ uống cũng khá nhiều loại, giá cả lại hợp lý. Mong quán sau này sẽ có thêm bánh hoặc đồ ăn nhẹ nữa
Đây có lẽ là quán mình rất ưng ý về mọi mặt nếu như không bị lên phim. Quán trước khi lên phim có vẻ như ít được biết đến nên dù đến lúc nào cũng rất còn nhiều bàn. Mình thấy trà đào thì cũng bt nhưng món mình ưng nhất chính là set linh trà cốt xoài. Set uống rất vừa miệng và topping ăn rất là ngon.Giá 130k/set 3 người khá ok. Nhân viên rất là ngoan và lễ phép. Có hôm mình con đem cả e chó lên mà các bạn nhân viên cũng rất thân thiện ra vuốt ve luôn . Mình đã định đóng họ dài dài ở đây. Thế mà lên phim cái là đông đúc chật chội nên mình đành từ bỏ quán vì mình thích yên tĩnh.
Là fan cứng của phim Về Nhà đi Con nên ko đi ko đc )))
- Đồ uống - 9/10 : Tụi mình gồm 4 người đến đây gọi 1 set trà như hình + 1 bánh + 1 hướng dương. Set đc recommed cho 2-3 người, tuy nhiên 4 đứa vẫn nhâm nhi thoải mái ( có thể là do vừa ăn phở sáng xong :v).
- Không gian - 10/10: Rộng rãi và rất thoáng mắt luôn, tụi mình chọn ngồi gần phía cửa kính để đón ánh sáng tự nhiên.
- Khoảng giá - 9/10: Tính ra mỗi người tầm 50k. Ngồi tám cả buổi. Nên rất duyệt
- Nhân viên - 9/10: Không có ấn tượng nào đặc biệt
Sẽ quay lại nếu có dịp các chị em hẹn hò típ :3
Bộ phim Về nhà đi con đã đưa mk đến đây, mk gọi 1 set trà hoa cúc( hiên cúc vàng) nghe cái tên yêu ghê cơ. Trà uống thơm cho đường vào thì đúng hợp hơn, tuy nhiên thì trà không nóng mấy, cho cái nên to to hơn thì hay. Nói chung là ngồi nhâm nhi nói chuyện thì rất oke
-Bộ phim Về nhà đi con đã khiến cho mình tới Linh Trà quán. Không gian nơi đây khá ổn, rộng có trong nhà và ngoài ban công, đậm chất Hà Nội. Mình gọi 1 set trà có full topping vs 1 cam cà rốt, trà uống vị giống Lipton Icetea, topping nhiều nhưng k thực sự xuất sắc. Cam cà rốt uống chỉ thấy vị cà rốt hắc dã man
- Nhân viên phục vụ ổn, chụp ảnh sống ảo lên thì cũng đẹp, mỗi tội mình đi hôm ý có lúc nvien dọn rác mùi khiếp k chịu nổi????
- Chi 1 lần cho biết, k có ý định quay lại
- Trung bình đồ uống trên 40k, set trà 130k