Mình đi HN được hơn 1 tuần, có ghé qua mua xôi ở số 100 Ng Hữu Huân (không biết phải ở đây không nữa?) để mang ra bờ hồ ăn.
Hôm nay vô tình đọc được bài về xôi ở Ng Hữu Huân nên vô foody tìm hiểu thêm thấy giá deliver mới biết bữa mua vậy hình như bị mắc rồi. Mình tính mua xôi chả-ruốc-pate, nhưng lúc mở hộp ra chỉ có chả-ruốc (chắc bà chủ nghe thiếu pate rồi) mà giá 30k (là giá của hộp thập cẩm mà, huhu). Nghe giá hơi bất ngờ rồi mà mở hộp xôi thì nhìn chán ồm à hok muốn chụp hình luôn :(( Chẳng lẽ tại mình nói giọng SG mà bị chém à??
À, ở đây thấy có bán xôi ăn với thịt kho tàu, trứng kho, chả kho cũng hấp dẫn. Mà bữa chỉ mới ăn chả kho thấy không hợp với xôi lắm.