Quán nằm trên đường An Dương Vương, đoạn 1 chiều giao với Nguyễn Tri Phương. Có 2,3 quán liền kề nên không biết quán nào, mà cũng không biêt có chung chủ hay không nữa, nhưng cũng tên là like tea. Lúc mới vô chị chủ nhiệt tình lắm, hỏi ổ cắm điện, hỏi pass wifi thì cũng trả lời bình thường. Lúc sau thấy tụi mình ngồi lâu quá nên tỏ vẻ ra mặt, ngồi từ 10h rưỡi đến 1 h rưỡi ít gì ????Lúc tính tiền thái độ khác lúc mới vô liền. Mình gọi trà sữa thái xanh size M, nói chung trà sữa ok, bình cũng khá to, có cho thêm thạch sương xáo thì phải, thạch đen đen ak, 15k cũng rẻ. Caphe thì 20k 1 ly.