Loanh quanh ăn với bạn suất phở bò Bát Đàn xong bon mồm sang đây cafe lun nè!
❤️ Quán hơi nhỏ do nằm trên phố cổ, nên cầu thang cũng kiểu khá khó đi ????
❤️ Ở đây có bán cả bánh ngọt và đồ ăn. Nhg cminh chỉ gọi nước uống. Ví dụ gọi Sinh tố bơ chuối,.. và mấy món healthy khác thì thấy khá ok. Chất lượng nhưng hơi ít ????????
❤️ Ở đây pvu chủ yếu khách Tây nên mình thấy giá cao. Hôm mình tới có mỗi bàn mình và 1 đôi khác là khách Việt. 2 đồ uống của mình là hết 160k rồi
Coffee shop đồ Úc duy nhất ở Hà Nội.
Thú thật mình chưa từng nghe ở Hà Nội có một cửa hàng chuyên đồ Úc, ngay cả trên thế giới cũng ít khi thấy những nhà hàng dạng này. Vậy nên rất khó để nhận xét quán có làm chuẩn hay đúng vị.
Nhưng nếu nói thẳng thì đồ quán làm ngon, vừa miệng, không kén người ăn. Mình thích món trứng cuộn bơ, nhờ quán mà mình biết thêm một cách nấu ăn sáng mà healthy :D
Decor quán cũng đẹp, rất hợp để đi ăn cùng bạn bè cho một ngày cuối tuần.
Giá cả không đắt không rẻ so với mô hình và định hướng. Từ nhân viên đến chủ quán đều rất dễ thương.
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
KHI BỮA SÁNG VÀ TRƯA VỀ CHUNG 1 GIỜ
.
Thường bữa brunch sẽ được ăn vào ngày cuối tuần khi mà chúng ta ngủ nướng đến gần trưa mới dậy. Nhưng hôm nay nhân dịp giờ làm việc của mình bắt đầu muộn và mình dậy cũng không sớm lắm, nghĩ nghĩ thế là ra Lifted ăn brunch.
.
〽️ Vẫn chọn bàn ngồi ngoài ban công. Mình gọi Skinny Brunch gồm bánh mì , trứng , bơ nghiền , cà chua và nấm. Thêm 1 cốc mocha bạc hà, ngon nhưng mà hơi ngọt.
.
〽️ Ăn được, ấm no ,với mình thế là đủ chất , từ tinh bột đến kích thích ????, thế mới tỉnh táo cho ngày dài năng động được các bạn ạ.
.
〽️ Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
.
〽️ Đồ lên nhanh, tầm 15’ cho cả đồ ăn và uống.
.
〽️ Chỗ để xe máy chắc hơi ít, ô tô thì chắc chắn phải đi gửi.
.
—————
???? Giá: 70k - 140k.
???? Địa chỉ: 101 Hàng Gà - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
⏰ Giờ mở cửa: 8h - 22h30
mình với người yêu tìm loanh quanh khi vực hà nội xem có hàng bánh donut nào chuẩn thì đi ngang qua hàng gà ở phố cổ thì thấy cửa hàng bánh donut này,tầng 2 là cà phê với donut và món ăn âu cũng rất ngon.Nhưng đáng nói ở đây là bánh donut,đúng như cái tên là bánh donut của nghệ sĩ,bánh rất nhiều vị với sự đa dạng ở vị bánh,bánh có rất nhiều vị gồm oreo dâu caramen,bânh táo,v.v
phục vụ rất tốt,không gian quán rất đẹp và tây và view ra phố cổ,bánh rất ngon giá cả cũng hợp lý
8/10
Hôm nay mình có qua Lifted ăn theo review của mấy food blogger khá nổi tiếng và thật sự thất vọng luôn haha :D
- Không gian: Quán trên Hàng Gà, dễ tìm, có 4 tầng, decor hơi đơn giản
- Nước uống: k có gì đặc sắc, nước chanh leo tươi
???? Đồ ăn:
Ở đây hype cái pulled pork benedict nên bọn mình gọi thử 2 suất vì nghe cx hay hay, nhưng phải bỏ lại phải 80% vì chẳng ăn được cái gì cả.
???? Bánh mì cũ không phải tươi homemade như quảng cáo dai nhanh nhách ^^
????Rau cũng tối màu, cũ, tasteless và dai
????Sốt thì kinh khủng, chua chua ăn không hợp với gì cả và mùi nồng khủng khiếp, làm mình cảm giác ăn miếng thịt như bị ôi, phải bỏ hết lại, ăn với trứng cũng k hợp. Cái hành caramen cũng nhớt nhớt mùi tởm tởm haha.
???? Hummus thì độc đáo đặc sắc nhất của cả đĩa vì nhìn thì đẹp mà ăn thì phải nhả ngay ra vì vị kinh quá ^^ tasted like somebody's armpit ^^
Nói chung mình thà ăn doner kebab còn ngon hơn vạn lần cái đĩa 135k này ^^
Chắc chắn sẽ k quay lại đâu ạ thất vọng tỉ lần vì review tốt ở đây.
Ăn xong k thấy ngon mà vừa đói vừa cáu ^^
Khá thất vọng với món này.. ????
Thực sự mình rất kì vọng nhưng so với giá tiền thì mình thấy không đáng lắm ???? Phần nước thì khá nhạt, cộng thêm mình hôm uống có ốm nên nói thật chỉ thấy vị đường? Và bạn đi cùng mình thì cũng chung suy nghĩ ???? Yeah chắc chắn mình sẽ thử lại để có đánh giá chuẩn hơn!
Xong phần lạc thì cảm nhận đã là lạc cũ; kem và bánh thì cũng không quá đặc sắc mà giá khá cao >150k ????
Àa nhưng bạn mình có gọi cacao thì ổn nhéee ????❤️
Điểm cộng thì dù quán hơi nhỏ nhưng view lại đẹp ???? thực đơn cũng khá tây và phù hợp với mục đích của nhiều đối tượng ???????? quán có 2 em cún xinh cực kì nhéee và nhạc cũng hay nữa, phục vụ cũng rất thoải máii ✨
Có lẽ phù hợp với các bạn nước ngoài và những người cần không gian relax nhất ????
Mình có đến Lifted 2 lần vào buổi trưa và thường đi với đồng nghiệp trong công ty.
Nhìn chung quán có menu đồ Tây khá phong phú, nhiều món lạ, nhưng các bạn nên cho chúng mình hình ảnh để chọn món cho dễ, bạn nào không biết nhìn cái menu rất chi là hoang mang.
Đồ ăn mình thấy ok nhưng so với mức giá một suất ăn trưa thì có phần hơi đắt, mình một đồ ăn một đồ uống hết khoảng 250k
Phục vụ nhiệt tình thân thiện nhưng mang đồ lên hơi chậm. Quán nhiều tầng nhưng khá nhỏ. Mình sẽ quay lại nhưng nếu là để ăn cải thiện, sống ảo một chút chứ cũng không phải chỗ ăn thường xuyên được :3
Really cool place, but a little bit strange. At least for me it was strange.
Not the cheapest place to get a full brunch, but really tasty. Ive tried Old School Waffles&Bacon, Chicken and fried sweet potatoes with additional mushrooms, passion fruit juice and coconut coffee.
To be honest, Chicken and potatoes were ok... i mean it could be much better. The flavor was a little bit tasteless lol. But mushrooms were incredible. Well seasoned, cooked properly, rich in flavor.
Waffles&Bacon were suuuper full. Even if in the menu it wasnt marked as a full meal, but you will probably end up with full belly :)) its really tasty. The combination of bacon and syrup is just... so good. And even the way everything was presented on the plate was great.
Passion fruit juice: nothing special.
Coconut coffee: not super sweet, has a good coconut kick in your mouth, but defenitely not enough of coffee to keep you awake even for 4 hours.
Staff: not everyone speaks english properly, so be ready to repeat your order several times. If you need to charge iPhone 6+, forget about asking staff about that. Why? Because the last time i charged my phone, it went from 21% to 13%. So it was just wasting the electricity.
Note that you are paying downstairs on the 1st floor. You wont get your bill where you were sitting. Its strange, but nothing inconvinient.
To sum up, not everything worth the sum of money it requires, but in general, i would recommend this place to my friends.
Mình bình thường chả thích ăn đồ ngọt, thế nhưng hôm trước thấy post trên facebook của quán có donut nhiều màu sắc nhìn xinh xắn quá, thế là phải gọi bạn đi ăn cùng luôn, lúc đầu thì cứ tưởng là ăn được nửa cái thôi vì nghĩ nó sẽ ngọt lắm, nhưng sự thật lại không như mình nghĩ, phần bánh có độ ngọt vừa phải, đủ xốp và mềm, ăn vào không có cảm giác dầu mỡ. Hôm ấy mình gọi cereal donut thì phần glaze khá ngọt nhưng do cân bằng vị với phần bánh nên ăn rất là ổn lun. Bánh bạn mình gọi tên gì mình quên rồi nhưng phần chocolate ăn có đủ vị đắng, không bị ngọt quá như donut ở mấy quán bánh bình thường.
Không gian: decor đẹp, hiện đại, ở tầng trên có chỗ ngồi ngoài ban công nhìn ra phố khá oke; nhưng chắc không hợp với bạn nào thích kiểu không gian rộng rãi thoáng mát hoà mình vào thiên nhiên đâu tại mình thấy quán khá bé á
Giá cả (donut thui nhá): 35k-75k, vì donut xịn và mình chưa thấy chỗ nào ở hà nội chuyên về donut thế này nên mình thấy đáng nha