Mình đặt trà trái vải nha đam.
Mặc dù mình ghi chú ít ngọt nhưng nước vẫn siêu ngọt.
Trà trái vải nhưng ko phải trà có hương hay vị vải nhé mng. Nó chua ngọt có cợn cợn gì đó như chanh muối dầm hay xác trái cây dầm gì đó mình ko rõ lắm vì mình phải pha nhiều nước lọc mới đỡ được vị ngọt, xong uống phân nửa rồi bỏ. Ncl uống ko có thanh mát như cái tên của ẻm, thấy cứ dở dở sao sao.
Nha đam bị nhão nhũn.
Quán sử dụng ly nhựa ko được tốt nên có thể do đổ nước sôi mà đáy ly bị teo 1 góc, ly đứng ko vững. Nắp kiểu mái vòm nên lúc ship nước bị văng ra.
Có trái vải và nha đam mà quán chỉ cho ống hút nhỏ và ko có muỗng, thiếu tinh tế.
Thiết nghĩ thay vì quán để tâm đặt tên sản phẩm cho vui nhộn thì nên để tâm vào chất lượng sản phẩm hơn.