Buổi trưa gần như full chỗ. Gian không máy lạnh hơi tối. Hên được ngồi trong máy lạnh. Do đông nên đồ ăn lâu lắc mới lên, đến lúc ăn xong tính tiền món cơm vẫn chưa lên luôn. Ấn tượng nhất là món vấn vương thương nhớ ( gỏi thập cẩm ) : vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Có món mặn quá mà có món lại quá nhạt. Nhìn chung ăn ngon mà lại rẻ. Nước lẩu có chao nên vị không ngon lắm. Đồ trong lẩu không ăn nhập với vị chao lắm. Không nên gọi món lẩu.
Ra huế xong nhà mình được nhà bác mời khách mà khổ ra trúng ngày nhác bác ăn chay vậy là cả nhà mình cũng bị ăn chay theo. Ban đầu thật sự cũng không hào hứng lắm đâu nhưng sau khi bước vô nhà hàng thì mình đã thay đổi nhiều suy nghĩ rồi, nhà hàng mát mẻ, thoáng và khá là sang trọng. Đồ ăn ở đây nấu thanh đạm, ngon và không bị dầu mỡ hay đồ giả quá nhiều, thích nhất là mỳ căn được xào với tương ớt, ăn lạ miệng mà lại ngon lắm nhé.
Về quê thăm ngoại trúng ngày mùng 1 nên dẫn ngoại đi ăn chay. Đến quán không khí khá yên tĩnh, rộng rãi. Có 1 chú khá nhiệt tình, nói chuyện dễ thương, mình định gọi nhiều nhưng chú nói kêu 1 phần đầy đủ ăn không hết đâu, ăn hết rồi kêu thêm chứ dư mang tội.
Nóng quá nên mình đổi qua phòng lạnh. Vào đây thì khác hẳn bên ngoài kia. Không khí nhộn nhịp hẳn, người nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.
Giá cả: khá rẻ, phần đầy đủ như mình gọi là 47k hay sao đó. Sữa bắp chỗ này ngon. Bánh bèo cũng ngon, phần topping có nấm tai mèo, cà rốt, đậu...
Nhưng phục vụ không hài lòng lắm. Nhân viên nhăn nhó, lúc có 1 khách hỏi chả giò sao lâu lên món vậy, cậu nhân viên trả lời " cũng từ từ , chả giò là phải cuốn, rồi mới chiên, đâu phải gọi là có liền...". Lúc mới đầu tưởng nói vui thôi, ai ngờ nói xong cậu quay lưng đi rồi liếc dài 1 cái...hazzz, thái độ rất chi đanh đá chua ngoa -.-
Nói chung là ok.
Mình đến Huế vào một ngày mùa đông mưa và lạnh, 2 chị em vẫn quyết định đến Liên Hoa để thưởng thức món chay được review cực ổn trong số rất nhiều quán chay ở Huế:
- Về món ăn: rất thanh nhẹ và dễ ăn trừ món chao (mình không thích mùi này). 2 chị em gọi mấy món ăn trước như nem, bánh Huế, xơ mít chiên mắm trước khi ăn lẩu chay. Món lẩu thơm, ngọt, ăn thanh mà không ngấy.
- Về giá: giá cả hợp lí, 2 người ăn no căng hết chưa đầy 400k.
- Về phục vụ: nhanh, nhiệt tình.
- Vị trí và không gian quán: dễ tìm, không gian thoáng, rộng.
Nếu quay lại Huế mình sẽ đi ăn lại.
Mình cùng đứa bạn đi du lịch ở Huế, tìm kiếm trên mạng ra cửa hàng này. Mò mẫm mãi mới đến nơi, và đồ ở đây hơn cả mong đợi :X
Đầu tiên phải nói là phục vụ ở đây rất nhiệt tình, các anh đều tận tình hướng dẫn, lại còn nói giọng Huế yêu ơi là yêu nữa chứ.
Bình thường thì mình chọn món hơi lâu, kỹ tính nên phục vụ thường càu nhàu, nhưng ở quán này mọi người đều rất thân thiện, nhiệt tình chỉ dẫn chứ không cáu gì cả.
Đồ ăn ở đây ngon, rất nhiều, nhìn như đồ ăn hoàng cung, mà đến lúc tính tiền chỉ hết có 124k 2 đứa. Thích lắm luôn :X
Mỗi tội là hơi cay, bớt cay đi được một chút thì tốt !
Điều đầu tiên mình muốn nói tới, người Huế ăn uống nói chuyện to lắm nên khi vào quán mấy bạn nên ngồi ở ngoài, chứ ngồi trong phòng điều hoà sẽ rất bực mình.
Quán rộng, không gian mát mẻ. Nhân viên nhân nhẹn nhưng nói nhiều cũng không kém.
Món ăn thì ngon tuyệt vời, nêm nếm gia vị đậm đà, không nhạt như một số quán chay khác. Món căn xào xả ăn rất giống món tokbokki, món mít chiên giòn ăn giống hành phi nhưng ngon hơn nhiều vì có thêm vị mặn, món shusi là thảm hoạ, 1 cục to gấp 3 cục bình thường, ăn rất ớn, gọi là kimbap thì đúng hơn, bánh lọc thì còn bỏ thêm nấm mèo, canh chua thì rất nhiều nấm, đậu bắp, ngon nhưng không chua lắm.
Giá cả theo mình thấy thì món ngon thì rẻ, món không ngon như sushi thì mắc.
Lúc trước thích nhất là đến ăn ở đây nhưng giờ hết rồi, vì quán quá đông nên mỗi lần đến gọi món đợi cả 20 phút mới đem được thức ăn ra bàn. Nhân viên ở đây cũng khá nhiệt tình, thân thiện nhưng lượng khách đông, nhà bếp phục vụ không kịp nên nhân viên cũng không thể mang đồ ăn ra nhanh hơn được.
Mình từng vào trong bếp để mua đem về nên thấy được, nhân viên bếp làm liền tay nhưng vẫn không kịp mang ra cho khách, vào ngày thường còn đỡ chứ vào ngày rằm thì khỏi phải nói, đông nghịt luôn nhé.
Quán này nổi tiếng vì nằm phía sau chùa luôn, lại là rất sạch sẽ, nấu ăn cực ngon nên khách đến ngày 1 đông hơn. Mình thích ăn nhất lẩu chay, cháo chay và bánh lọc chay ở đây. Bánh lọc chay mềm, nóng, nhân được sắt vụn ăn rất ngon miệng và lạ nữa nhé.
Đến đây là sự lựa chọn đúng đắn của bạn :)
Không gian cực kỳ đẹp, thoáng. Các bạn có thể chọn ngồi phòng lạnh nếu muốn. Món ăn thì hết chê, các món chay ngon cực với cách nấu, trình bày đẹp mắt. Tuy giá cả có hơi cao một chút nhưng chất lượng rất tốt. Phong cách phục vụ rất tốt, nhân viên thân thiện và nhanh nhẹn, nhiệt tình. Vào những ngày Rằm hoặc Mùng Một thì quán rất đông nên đi sớm nếu muốn có chỗ tốt và món bạn thích.
Ở đây có món chè Trúc Bạch rất ngon nên ăn thử nếu có cơ hội nhá!!!
Không gian quán mát mẽ và rộng rãi. Nhân viên phục vụ lịch sự và nhiệt tình. Các món ăn đều làm từ rau củ quả, không có những món ăn lai mặn. Mình thích nhất là điểm này. Đồ ăn thanh đạm, nêm nếm vừa phải ko quá mặn. Thích nhất là món nấm rơm xào. Cực kì ngon, hầu như bạn mình ai cũng thích ăn món đó.
Buổi trưa muốn ăn chay nên vào quán. Ở Huế mà muốn ăn chay thì du khách hay chọn Liên Hoa một phần có lẽ vì không gian và bề ngoài của quán kiểu nhà vườn, nhìn rộng rãi và hài hòa thiên nhiên. Có 2 khu vực: bình thường và VIP (có điều hòa, giá nhỉnh hơn). Nhìn menu thì đa dạng đồ ăn, giá ăn chay thì ở đây cao hơn các quán ăn khác, lại nhanh tăng giá. Nhân viên thì có cả người trẻ và người lớn, bác phục vụ mình có vẻ không thân thiện cho lắm. Xin thêm gì hay tính tiền cũng khá lâu.
đồ ăn ngon, đa dạng. Không gian thoáng mát, khá yên tĩnh. giá cả hơi nhỉnh hơn so với các quán khác nhưng sạch sẽ và chất lượng hơn. nhân viên nhiệt tình
Liên hoa thì vốn quá nổi tiếng ở huế rồi. Quán ngày bình thường cũng khá là đông tới ngày rằm thì khỏi nói lun vô cùng tấp nập. Tụi mình đến vào ngày 14 âm nên dù đi sớm nhưng tìm bàn vẫn khó . Đồ ăn ở đây thì rất đa dạng cái gì cũng có. Mình chưa ăn thử nhiều món nhưng phải nói là cực ấn tượng luôn. Nhất là nem rán mùi vị cực ngon rán rất giòn và nóng ăn rất thích. Còn nấm phích bột cũng khá ngon. Nấm rơm được phích bôt chiên vàng giòn ăn khi còn nóng là tuyệt vời. Nhóm mình có gọi thêm căn bóp nữa nhưng mình thấy không quá đặc biệt vì vị hơi nhạt . Còn về lẩu thì cũng khá ngon nước ngọt gia vị thấm cũng rất nhiều nữa . Điểm trừ có lẽ là vì quán quá đông nên nhiều lúc không gọi được phục vụ. Tụi mình gọi nước là mãi từ lúc vào đến lúc tính tiênd vẫn không có đành phải về lun.
Quán này được cái rộng. Chỗ để xe rộng rãi. Quán cũng rộng rãi, thoáng đãng, thoải mái. Thấy không gian với cách bài trí cũng đẹp và khá thanh tịnh. Đồ ăn ở đây thì mình thấy ngon, chất lượng khá, menu đa dạng ổn tuy nhiên giá cả khá cao so với các quán chay khác. Một điểm trừ nữa là quán phục vụ hơi chậm với lại bỏ sót khách hàng nữa. Có lần 6 đứa đi ăn, xin bình nước vì lúc đó ngồi ở xa, không biết nước ở chỗ nào mà mãi cũng không có.
Ngon nviên thân thiện nhiệt tình không gian thoải mái. Thik lắm
Mình theo phật nên cũng ăn khá khá đồ chay nhưg mình ko bíêt đồ chay lại phong phú thế. Vô quán cầm menu bao nhiêu món. Đi 1mình nên khi đk nviên tư vấn mình chỉ chọn 1phần ăn nhẹ gồm 1bát bún và 1điã bánh nậm. Ngon cực.
Bình thường mình không thích ăn chay lắm, vậy mà cứ nghe ngươif ta rủ đi Liên Hoa là đi liền.
Vào Liên Hoa là mình cứ auto gọi lẩu chay với sữa bắp đã, còn lại tính sau :)) mình thích lẩu ở Liên Hoa hơn các quán khác, vị nước đậm đà, không bị nhạt nhạt như nhiều quán. Chao mình thấy cũng khá, có điều thường chưa được chín lắm, chín thêm một chút nữa sẽ ngon hơn. Lần vừa rồi mình đi rau rửa chưa sạch, vẫn còn dính cỏ và rễ trên lá cải và lá rau mồng tơi. Mong quán chú ý điểm này.
Cơm chiên mình cũng có thử, thấy ngon ??? bánh ướt hồi trước ăn ngon, không hiểu sao giờ thấy dở :(( huhu
Không gian quán tuy hơi tối, nhưng lại làm kiểu kiến trúc chùa, nhìn cổ cổ, cũng đẹp.
Quán có thùng rác nhỏ ngay dưới bàn để khách có thể bỏ giấy hoặc lá gói bánh vào, nhìn rất sạch sẽ. Tuy nhiên, có một tình trạng làm mình cực kì khó chịu và chướng, đó là khách đến ăn cứ vô tư ném rác xuống nền. Bực mình kinh khủng luôn, thùng rác ngay dưới chân đó chứ có phải xa xôi gì đâu, vậy mà vẫn thả xuống nền (như một thói quen). Mình rất mong quán có biện pháp gì đó nhắc nhở khách để giữ vệ sinh chung, giữ vẻ đẹp của quán.
Giá cả theo mình thì chát. Mình gọi 1 lẩu nhỏ hết 65k (không biết có tính lộn không, nhớ hồi trước lẩu nhỏ có 55k chứ mấy nhỉ @@), 1 dĩa bún thêm hết 8k (bún cực ít luôn), 1 chai sữa bắp (hình như) 15k. Cơm chiên và bánh ướt thì mình ăn lâu rồi, cũng không nhớ rõ giá bao nhiêu.
Sẽ quay lại :v
Nói đến quán ăn chay thì không thể không nhớ đến Liên hoa. Những món ăn ở đây đều rất ngon vì thế lúc nào đến cũng đông ngịt người. Mà phải công nhận là ở đây phục vụ nhanh, không để khách phải chờ lâu
Quán chay ở đây nổi tiếng đã lâu.... vào ngày rằm mình thường cùng gia đình đến đây ăn...lẩu ở đây thấm ngon, quán gồm 2 không gian chính, không gian phía tay phải khi bước vào cồng có máy lạnh thích hợp để ngồi những ngày nóng bức..và không gian từ cổng đi thẳng thoáng mát hơn nhiều.. mỗi lần rằm quán rất đông khách có khi hết cả bàn nên phục vụ khá chậm... buổi trưa đến đây ăn là hợp lý nhất.. vì tối cỡ 8h hơn thì thức ăn ở quán đa số đều hết :)) giá cả ở đây hợp lý đi 4 người ăn lẩu cả bánh cuốn nước uống cỡ 150k là no căn 4 người
Đồ ăn chay phong phú, ngon, dễ ăn. Cơm dĩa, cơm phần mới nhiều món ăn lựa chọn, bún, cháo, mì, các loại bánh Huế, còn có lẩu, sushi và các loại đồ ăn vặt chiên rán,...
Quán này nổi tiếng nhất ở Huế về đồ ăn chay, không gian rộng rãi, thoáng mát, còn có cả phòng máy lạnh. Không gian quán lại nằm ở trong khuôn viên như một ngôi chùa của các thầy, kiểu chữa bệnh đông y. Ở ngay trung tâm thành phố, tiện đường.
Nhân viên nhiều, phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình. Giá cả lại rẻ, phù hợp với mọi người.
Quán bán cả ngày, nghỉ vào ngày 16 và mùng 2 âm lịch hàng tháng.
Ăn ở đây khá nhiều, xét tổng thể thì đồ ăn.khá ngon, giá cũng chấp nhận được, tuy còn cao.hơn so với chổ khác, không gian đẹp, sạch sẽ, chỉ có điều là thái độ phục vụ của 1 số.người không được tốt lắm, nhất là 1 nam thanh.niên tuổi còn trẻ rất là chán,mình khá không thích!
Mình đặt 1 phần cơm hộp 20k, hộp chỉ có 1 cục khuôn đậu, vài ba rau xào, cơm thì quá nhão, canh nguội ngắt, thật sự quá thất vọng cho 1 quán chay có tiếng ở Huế.
Trưa nắng đang chạy ngoài đường vs con bạn nhảy vào ăn chay mà hơi bị thất vọng. Mình gọi một lẫu nhỏ, một phần cơm cuộn chay, và một món rán mà quên tên rồi.. lẫu thì phải nói là to vừa cho 4 đứa ăn chị tội cái là nước lẫu k dc ngon cho lắm" nếu k muốn nói là dở", lẫu nẫm mà vớt mãi mới thấy tý nấm. Cơm cuộn thì nhìu mà ăn dc hai miếng ngán tới tận k, đồ chiên thì nhiều dầu đừng hỏi. Nói chung thánh nào thích ăn nhiều thì vào đây mà ăn chơ mình thì dẹp
Đổi gió cho những ngày chán ăn cơm thịt. ^^
Nhà hàng Liên Hoa khá nổi tiếng, không gian rộng, thoáng. Các món ăn thì khỏi nói rồi, lẩu chay có thể chọn to, nhỏ tùy số lượng người. Thực đơm ở đây cũng khá phong phú, đa dạng, không hề nhạt miệng như người ta vẫn hay nghĩ về đồ chay.
Có điều vào các ngày rằm hay đầu tháng, người đến ăn đông, đến ăn cũng phải chờ lâu nữa. Giá cả thì cũng không phải là rẻ :))
Ăn chay ở huế chắc đây là quán mình thấy tuyệt nhất. Không gian ấm cúng đơn sơ mà tao nhã hướng nội. Phục vụ thân thiện vui vẻ. Quan trọng nhất là đồ ăn miễn chê. Cơm quán thường dễ bị khô nhưng quán này cơm luôn rất dẻo. Đồ ăn ngon đậm đà dễ ăn. Cảm giác ăn uống mà cũng yên bình nữa. Có bún chay,lẩu chay cũng rất ngon. Giá cả đi đôi chất lượng thôi. Nhưng nếu ăn chay nhất định nên đến đây 1 lần. Nhưng thi thoảng cơm ít so với mức ăn của bạn đấy.
Đây có thể xem như là nhà hàng chay lớn và có tiếng nhất ở Huế. Năm trong khuôn viên Tuệ Tĩnh Đường, được mở ra bới sư Tuệ Tâm, nên mặc nhiên rất nhiều người trong giới chay thiền biết đến.
Thêm nữa thì không gian quán rất rộng rãi, mang hơi hướng cổ xưa một tí với cột gỗ, cây cảnh, hồ nước nhỏ, ngồi cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Nhất là khi đến đây, người ta sẽ được thưởng thức những món ăn chay dân dã, đơn giản, nhưng rất ngon lành.
Đến đây mình thích nhất là ăn lẩu nấm, khi đông người. Một cái lẩu nhỏ khá rẻ, chỉ có 50k/lẩu. Các món ăn khác cũng rất ngon như cơm chay, bún chay, bánh béo, nậm, lọc, các món gỏi chay như vả trộn, mít trộn, ... Thực đơn các món chay ở đây vô cùng phong phú, tha hồ để chọn lựa luôn.
Quán chay đầu tiên mình ăn ở Huế và thích kinh khủng ❤️ Mình thích nhất là lẩu chay ở đây, giá có thể hơi nhỉnh so với nhiều quán khác nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn. Dẫn bạn ở xa tới đi ăn ai cũng khen ngon hết. Quán chay lý tưởng cho những bạn muốn ăn đồ chay nè
Đoàn mình đi ăn trưa tại quán tầm 20 người, không gian quán đẹp, đông khách nhưng phục vụ rất nhanh! Món lẩu rất ngon, khi ăn xong có ăn chè gì đấy mình quên tên rồi, vị chè rất lạ, đến Huế phải ăn chay mới thấy được sự cầu kỳ và chau chuốt của con người nơi đây trong các món ăn!
Đồ ăn ngon nhưng giá đắt chắc có lẽ là do không gian ? 1 hộp cơm chay 17k đắt hơn cả cơm thịt mà hộp cơm chỉ có 1 lát khuôn đậu và mít trộn.HẾT quá đắt so vs qui định
Mình đã đến đây rất nhiều lần,các món chay ở đây thật sự rất tươi ngon và độc đáo.Lẩu đươn giản nhưng nước lẩu ngọt thanh hương vị của các loại rau củ,nguyên liệu tươi ngon.Nhà hàng rất rộng và kiến trúc rất đẹp,phục vụ rất nhiệt tình,chu đáo,mặc dù những ngày rằm nhà hàng khá đông nhưng vẫn phục vụ tốt không để khách phải chờ quá lâu.Món ăn rất ngon nhưng giá cả rất hợp lí và bình dân.Đặc biệt mình rất mê món chè ở đây,mình chưa từng ăn món chè thú vị như vậy.
Đi Liên Hoa khá nhiều lần, là nhà hàng chay có chao ngon nhất Huế.
Nồi lẩu chất lượng, giá hơi mắc, cũng dễ hiểu vì giá ở đây tất nhiên hơn giá ngoài rồi.
Nồi lẩu đầy đủ và nhiều rất nhiều nấm, hình như 90k hay 100k gì đấy.
Thái độ nhân viên khá ôn hoà.
Chao ngon.
Không gian nhà hàng dễ thương ấm cúng, tạo thiện cảm ngay từ đầu. Khách có thể tự rót trà đá miễn phí uống, hứng cả chai cũng dc :))
Món chay ở đây làm rất ngon, vị thanh, nêm nếm vừa miệng. Cơm chiên 32k ngon, chả giò chiên 50k ăn bình thường, nấm phích bột là ngon nhất, nấm rơm bự trong lớp bột giòn.
Các món chấm với nước tương và chao Huế. Chao Huế béo ngậy, chắc, nhưng ăn ko quen là thấy nó hơi nặng mùi.
Phục vụ thân thiện. Nhà hàng chay với mức giá này là tương đối rẻ, mà lại ngon nữa, 1 điểm ăn uống nên đến khi tới Huế.
Ẩm thực chay ở Huế không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn rất nhiều khách du lịch tìm đến đây để thưởng thức. Món chay Liên hoa Thư quán nằm trên đường Lê Quý Đôn, một con đường rộng rãi, ngay sát bên chùa Liên Hoa và rất rộng rãi. Quán được bày trí với một không gian dân giã, thanh tịnh, nhân viên đều mặc đồng phục áo màu cà sa và phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện tạo cho mình cảm giác như ở trong chùa. Mình tuy không theo Đạo Phật nhưng cũng không cưỡng được sức hấp dẫn của các món ăn ở đây. Vị ngọt thanh của ẩm thực chay khiến bạn ăn hoài mà không ngán, ăn đến lúc nào no thì thôi. Vào các ngày rằm hay mồng một, quán có thể nói là chật kín chỗ, thậm chí có vài người còn đứng đợi để được ngồi vào bàn ăn, và tới khoảng 21h là đã hết đồ ăn. Mình thường rút kinh nghiệm vào những ngày này đi rất sớm, khoảng 5h chiều đã đi ăn rồi . Ngoài ra, khách Tây cũng rất yêu thích các món ăn ở đây và hay lui tới.
Đây là quán chay rất nổi tiếng tại Huế, có không gian rất đẹp và rộng. Nhưng mà vì lượng khách lúc nào cũng đông nên dù rộng đôi khi vẫn thấy chật.
Đồ chay ở đây nấu ngon, nhưng cách đây một vài năm vẫn ngon và rẻ hơn rất nhiều. Mình với bạn bè thỉnh thoảng vẫn đến đây ăn, gọi vài món bánh, dĩa vả trộn, với một cái lẩu nấm nhỏ là đủ để 4 đứa no nê rồi. Nồi lẩu nấm nhỏ cũng chỉ có 50k thôi, mà chất lượng thì vẫn đảm bảo. Mà ngày thường đến đây còn thưởng thức được cái yên tình, chứ rằm mùng một mà đến lắm khi không còn bàn luôn. Đông lắm. Có lần vì đi trúng ngày đông như vậy mà nồi lẩu của tụi mình bị nêm mặn lắm luôn, nhưng cũng chẳng phàn nàn làm gì, có thể thông cảm được mà.
Đã từng đến đây ăn nhiều lần, ko cần phải rằm, mồng một mới ghé mà lúc nào thích ăn rau ráng, thực phẩm thì ghé. Không gian thoáng đãng, trời nóng thì có phòng máy lạnh, tính phí thêm mỗi món 2k tiền máy lạnh. Đồ ăn thì nói chung là tạm ổn vì đồ chay thường ko kích thích vị giác và khứu giác mấy. Chỗ đỗ xe thì ok, nhưng trời mưa ko có mái che. Phục vụ nhiệt tình. Quán có chè lục tàu xá rất thơm ngon. Đã ăn nhiều lần nhưng quên chụp hình lại. Giá cả thì cũng bình thường, mặc dù quán nằm tại trung tâm nhưng giá ko cao.
Vì mình ăn chay trúng hôm đi Huế nên mình tìm trên Foody quán ăn chay nào ngon. Mình thấy review quán này khá ổn nên đi với đứa em đến ăn.
Tuy nhiên, mình thấy mức độ ngon thì cũng bình thường chứ không xuất sắc lắm như một vài review khác. Món mì xào giòn cũng ổn, món bánh gói như trong hình thì ăn khá ngán. Cố gắng lắm hai chị em mới ăn hết một dĩa.
Không gian kiểu cổ cổ như trong chùa ấy, phục vụ tận tình, vui tính.
Giá cả theo mình nghĩ là hơi chát vì đồ ăn không có gì đặc sắc lắm.
Bàn mình 5 người đi ăn vào quán từ lúc 7h tối.
Quán đông nhưng nhân viên phục vụ nói chuyện như giang hồ. “Muốn ăn thì đợi” đợi order 15 phút. Nhân viên soạn chén ra 1 hồi 45 phút sau nhân viên quay ra bảo order lại. Hết kiên nhẫn rồi bàn mình đứng dậy bảo vậy thôi bên mình đi. đi nhân viên còn nói với thêm 1 câu “K ĂN THÌ THÔI”. K 1 lời xin lỗi. K biết đồ ăn quán như thế nào nhưng cách phục vụ hôm nay mình xin review 0 điểm ạ.
CÁCH PHỤC VỤ CỦA QUÁN RÁCH Y CHANG TẤM BIỂN HIỆU!!
Quán phục vụ quá tệ, khinh thường khách hàng, thái độ nhân viên hời hợt, gọi món thì kêu để sau, sau đó thì mất tích không thấy đâu. Không bao giờ quay lại.
Ở Huế mà ăn chay là nghĩ đến Liên Hoa ngay rồi, vị trí cũng dễ tìm nữa, ko gian quán cũng đẹp, nhưng mà dạo này thấy đồ ăn ở đây ko còn chất lượng như xưa nữa, hôm trước mình với bạn đi ăn mà chả có đứa nào ăn hết trong khi vẫn đói, còn giá cả thì cũng ko thay đổi mấy, nói chung là cũng bình thường
Món ăn ngon, thanh đạm, phục vụ tốt, hơi lâu vào những ngày lễ, không gian tốt, giá thành ổn, là sinh viên hơi đắt 1 tí những vẫn có thể ăn được, nên đi ăn tập thể sẽ đỡ hơn
Quán chay tuyệt vời nhất mình từng thấy. Thực đơn đa dạng, phục vụ dễ thươg. Mỗi lần đến Húê thì trưa nào cũng ghé đây ngồi. Khôg gian đẹp, thích nhất chè lục tào xá :)