Quán nhỏ, khó để ý :D
Nước uống: yaourt mình thấy ổn, trà đào ổn (chưa đậm lắm) ngon nhất vẫn là soda (y)
Thức ăn: ok
Giá cả: hợp lý
Không gian: ấm cúng, mình thích cái kiểu tự do tự tại, quán có rất nhiều trò chơi, muốn trò gì có trò đó, chỉ chủ cũng dễ thương, nhiệt tình nữa (y)
Cứ ghiền ghiền là lên đây chơi ma sói hí hí
Quán tuy nhỏ nhưng rất dễ kiếm. Thấy cái bảng nằm trên tầng 2 với cái cầu thang nhỏ nhỏ tối tối huyền bí cũng tò mo vô thử :v ở trên quán nhỏ xíu hà, nhưng thấy cũng dễ chịu chứ không có bị ngạt. Không gian trang trí dễ thương, nhìn lung linh long lanh thích lắm. Nước uống cũng được, không phải gọi là ngon xuất sắc nhưng mà dễ uống, giá cả có thể chấp nhận.
Ghé quán chiều nay, quán nằm trên lầu 2 khu bán quần áo trẻ em đg cao thắng và gửi xe đối diện nên hơi khó kím, nhưng nhờ vậy ko khí riêng biệt khá thích. Nước uống đa dạng và pha chế rất ngon :"3 Thấy biển qcao đây cũng là clb học tiếng Anh nữa, đa số khách là các bạn trẻ.
Vừa ghé quán trưa nay với band mình để luyện tập vài bài cho show sắp tới. Tuy nhiên khá ồn vì có cả 1 hội bói bài Ma Sói, nói chung band mình cũng có khoảng thời gian vui vẻ với trò Tháp Gỗ (Woody Tower) :v Nước uống hơi mắc so với các quán khác mình đã ghé, nhân viên phục vụ tốt và dễ thương. Quán có cả 1 stage chơi acoustic night.
yay :)
Quán rất ổn và rất thân thiện.
không gian ấm cúng, đồ ăn thức uống hơi bị ngon so với giá.
Chủ quán còn trẻ, nhưng có quyết tâm và thái độ tốt.
Còn gì tuyệt vời hơn ngồi nhâm nhi Pink Panther và nghe acoustic tối thứ 7. :)
Mình qua L.I.B bữa có Accoustic. Phải nói là hay Lắm luôn . Mình uống Blue Ocean. NGON! Con bạn mình thì thích tiếng Anh nên nó hay đi vào mấy ngày speaking. Chắc chắn mình sẽ phải đi thử speaking english với nó????