Tự nhưng bữa trời mưa đang chạy xe thì tìm đc quán này tấp vào. Mặt tiền quán có hơi thụt vào trong nên không dễ chú ý. Bù lại là có không gian rộng rãi thoải mái và cực yên tĩnh. Đặc biệt quán mở nhạc đúng gu mình với âm thanh vừa phải nên mình càng có cảm tình.
Mình gọi 1 capu, 1 trà nha đam và muốn ăn vặt nên đc chị chủ gợi ý khoai tây chiên của quán khá ngon nên mình gọi luôn.
Capu vị bình thường, ko đường nên ai muốn đường thì bỏ gói đường vô. Trà nha đam ngon cực. Vị thanh chua ngọt, nha đam mềm giòn và đặc biệt k bị đắng.
Khoai tây đúng như lời giới thiệu, nóng giòn và đc rắc bột phomai nên ăn rất bắt.
Ngoài ra quán còn bán đồ ăn trưa và ăn tối nữa. Mình nhìn menu thấy nhiều món ngon lắm mà giá lại khá rẻ chỉ từ 35-45k cho một không gian có sự đầu tư và ngay trung tâm quận phú nhuận hihi
Quán khá dễ kiếm, giữ xe miễn phí, trong có máy lạnh mát lạnh. Mình uống trà tắc nha đam rất thơm ngon ko bị ngọt, cafe dagolna cũng ngon nha, lóp bọt cafe khá sệt thơm lắm. Món ăn quá hợp khẩu vị mình, trình bày rất gọn đẹp, cảm giác như đang ở malay hay singapore thưởng thức đồ ăn.
Quán rất đẹp và lịch sự, giá phải chăng nhưng quan trọng nhất là đồ ăn rất ngon. Mình gọi cơm xá xíu và trà tắc. Ngoài ra quán cg còn nhiều món khác ngoài cơm như bún và bánh mì, bánh ngọt. Nhất định sẽ quay lại đây và giới thiệu cho đồng nghiệp của mình nữa.