-Mình học khu ngoại ngữ mà 12h trưa nên ghé vô mua về thôi,mình mua 1 ly sữa tươi trân châu đường đen,nhìn menu hơi sốc giá 32k,vì bình thường mình hay uống ezi hơn chỉ 25k thôi
-Mình đứng trực tiếp nhìn bạn pha chế,trân châu nấu sẵn trước lâu nên nguội rồi,không phải trân châu nóng,sữa tươi trong bình lớn tầm 2l để sẵn trong tủ lạnh chứ không phải sữa đà lạt túi.
-Mình chưa uống đã thất vọng vì không như những quán mình uống trước đó r.Về uống càng thất vọng hơn,trân châu vì nguội nên không được mềm,sữa không thơm,chán hơn cả sữa vinamilk.
-Không gian quá thấy có vẽ tường và cây xanh rất mát mắt.
Gần nhà nên quyết định thử, đặt 2 trà sữa matcha và 1 trà sữa caramel muối. Thì đặc biệt thích trà sữa caramen của quán. Ngon nhưng có vẻ quán làm trân châu chưa kỹ, còn sống. Mong là lần tới mua trà sữa ở quán ko gặp hiện tượng này. Còn lại đều ổn, chỗ ngồi thoải mái, quán đẹp, đồ uống ngon.