????Quán buổi tối khuya đông cực luôn
Mình đi buổi trưa thì ko đông lắm
Quán mát mẻ, nước giá khá cao 50-60k
Có cả cơm niêu nhưng mình ko ăn kiểu vài quán cafe ăn cơm nó hơi kỳ kỳ :))))
????Nhân viên bình thường
Ở quận 1 lại sát bên Bùi Viện nên giá 60k 1 ly thì cũng ko gọi là mắc, quán mở 24/24 thì phải.
Không gian quán rộng, nhiều chỗ ngồi, ban đêm còn ra ngồi ở mặt tiền được nữa, tuy nhiên ban đêm quá khá đông và khá ồn, người trẻ vô nhiều nên mùi khói thuốc lá, vape, sisha bay tứ tung phòng mà lại là không gian máy lạnh, mình ngồi chưa tới 30p là ra vì phải uống hết nước.
Lâgn đầu mình uống thử cà phê dừa đá xay ở đây, vị ngon nhưng ko đặc biệt. Nói chung nếu đêm về ko ngủ đc hay đi chơi over9 ko biết đi đâu thì ghé vô đây được.
Ly cafe nhỏ, nước cũng ít. Mình dặn cf sữa đắng đưa cf đen luôn, mấy bé phục vụ thì dễ thương. Do bạn mình khách quen nên trò chuyện vui vẻ, nhờ gì cũng thoải mái, nhờ đem vô cho thêm ít sữa cũng nhanh gọn lẹ làng.
Suối 25k
Không gian rộng rãi thoáng, ánh sáng đẹp ấm, thích hợp tự sướng check in, wc sạch sẽ và chuyên nghiệp, cảm giác cao cấp như nhà hàng 5sao, lúc nào cũng có cô dọn dẹp trực sẵn.
Cuối tuần nhà mình thường ghé Leo ăn trưa, uống cf. Mình rất thích cơm cháy ở đây, giòn ngon, có bắp nữa. Mình thích canh gà lá giang, chả cá????. Nói chung mình dễ ăn hay sao ấy mà thấy món nào cũng ngon. Cơm chiên cũng ngon nữa. À hình như quán mới có thêm sữa tươi trân châu đường đen, món cực iu thích của mình. Iu quá là iu. Các bạn nên ghé thử nha
quán này mình đi cũng nhiều lần rồi mà hôm nay mình thấy hơi thất vọng về quán ghê. Không phải do đồ uống tệ hay cách phục vụ của nhân viên mà là cách quán thay đổi li đồ uống. Đồ uống vẫn giữ được vị ngon, nhân viên vẫn thân thiện nhưng hôm nay mình uống thấy quán thay li thủy tinh bằng loại li nhựa. Ban đầu mình kêu cà phê dừa đá xay cũng thấy li hơi nhỏ rồi sau đó mình lấy hình mình đi uống lần trước do bạn mình chụp thì thấy nhỏ thiệt. Không biết vì sao quán đổi sang dùng li nhựa và mình có cảm giác là mình bị bớt đồ uống lại nhưng vẫn phải trả giá tiền như lần trước. Haizzz... kì ghê vậy á dù gì bán một li cũng 60 ngàn chứ đâu rẻ gì... hic hic không biết lần sau đi uống cho mình loại li gì đây... tấm hình nói lên tất cả....
Đến đây mà để cho anh phục vụ tự order theo ý ảnh thì ảnh vui vẻ. Mình order theo ý mình thì thái độ ko muốn tiếp, cứ nói ăn ko đủ...Quán quảng cáo có cơm văn phòng nhưng tới nơi thì nói cơm VP chỉ dành cho giao hàng, ko phục vụ tại quán. Nói chung sẽ ko quay lại.
Canh gà lá giang được 2 miếng gà bé xíu mà giá thì chát. Trứng chiên thịt bằm trứng không thấy thịt. Mực rim bé xíu được mấy con. Tổng hoá đơn 190k cho 1 bữa ăn.
Order combo 65k gồm cơm cháy, mực rim, canh trứng, rau luộc , nước ép mà chỉ giao cơm, canh lèo tèo, mực thì tanh , hôi, ko thấy nước cũng ko thấy rau, muỗng đũa.Tệ so với hình ảnh giá tiền