Đến quán cũng nhiều lần rồi, lần trước tới kêu nước, menu 1 giá tính tiền 1 giá cao hơn , hỏi thì bảo chưa chỉnh sửa, 1 ly nước ko đáng kể nếu như kêu 1 lần 10 20 ly cho nhiều người thì sao số tiền chênh lệch sẽ bao nhiêu? Nhưng mình vẫn trả đúng số tiền lên giá, vì thấy ko bao nhiêu nhưng như vậy 1 phần là lừa dối khách hàng
Hôm nay ghé quán đến gần 10h khách về hết rồi còn bàn mình và 1 2 bàn thôi, ngồi gần quầy tính tiền gọi to 2 lần là "Em ơi tính tiền" chẳng ai nghe, lúc sau thấy 1 bạn bưng mâm ly như vừa rửa xong vào úp, 1 bạn thì từ wc gần bàn mình ra mà ko ai đoái hoài, mình phải đứng dậy đi ra kêu tính tiền thì thấy 1 người đứng bên ngoài nói chuyện vào trong bếp, 1 nhân viên thì quay mặt ra, bàn mình chỉ cách quầy chưa tới 10m mà ko nghe, làm việc quá tệ, đang cần đi gấp mà gặp như vậy ko còn lần sau ghé nữa, quán quen mà vậy
Khách đến đây sẽ đuoc gặp chủ quán mỏ nhọn rất mất dạy, cái quán gì mà yêu cầu khách nói thầm thì thôi, nó đến nhắc nhở liên tục, em bé xem ipad nó yêu cầu tắt tiếng, thanh toán bill vài trăm ngàn đuợc tận hưởng phong cách mất dạy của chủ quán nhé
NÓ mở bán dịch vụ, vì gần nhà nên cã nhà đến uống cafe, nói chuyện NÓ nhắc nhở nói nhỏ như nói chuyện với bồ, NÓ quả là con mất dạy khi lấy tiền rồi ăn nói với khách quá mất dạy. Cho không tôi cũng ỉa chứ đừng nói là lại sử dụng dịch vụ nha con chó cái chủ Leo
Quán Leo bằng hố xí của Country house, bằng cái bồn đái của miền đồng thảo, bằng cái cầu tiêu của miền thảo mộc nhưng có con chủ chó cái mỏ nhọn rất mất dạy, đi uống cafe là nó bắt nói thì thào, bàn công việc bình thường NÓ ra nhắc nhở, các bạn trẻ gần xa đừng ghé tốn tiền thêm bực mình nhe