Nhỏ bạn sống ở khu quận 7 nói rằng có quán cà phê mới, phong cách Ai Cập rất dễ thương nên dẫn tụi mình đến uống càfê. Ngoài cửa nhìn có vẻ không rộng lắm ấy vậy mà bước vào cả một không gian rộng và có chiều sâu.
Phía dưới nhà trang trí giống như một quán ăn, còn trên lầu chủ yếu ngồi cà phê thưởng thức, có khoảng không gian ngoài trời rất dễ thương nhưng vì đi buổi trưa nắng lên tụi mình ngồi trong nhà máy lạnh.
Nước pha khá ngon và giá cả cũng hợp lý.
Các bé nhân viên cũng rất nhiệt tình, thậm chí bưng nước giúp mình nếu các bạn bưng không quen có thể nhờ hỗ trợ nhé.
Trang trí và sắp xếp cũng rất ấn tượng, quán cũng thu hút các em tuổi teen đến chụp hình sống ảo khá đẹp.
Quán có ???? quá vô duyên, từ ngoài nhìn thẳng vào là thấy ????ko hề có vách ngăn hay mành che
Đồ ăn, nước uống bình thường, giá cao
Nhân viên lịch sự nhưng khi hỏi về đồ ăn trong menu thì ngáo ngáo
hnay chủ nhật cuối tuan mình có rũ hội bạn đi cafe. vô tình xem review trên FB thấy quán mới mở view Ok nên ghé thử. tại Leha có 2 tầng, tầng dưới ăn uống, tầng trên Cafe.
Food: menu mon ăn đa dạng, trang tru dep, giá hơi cao nhưng dc cái view đẹp nhưng ko ngon.
+Cơm thịt quay mắm ruốc 65k: 3 miếng thịt mỏng với mắm ruốc
+ Mì trộn 65k: mì mình kiu 2 loại trứng non với hải sản. 2 dĩa dở tệ. mì nguội lạnh, sốt trộn vừa ít vừa nhạt
+ Bún nem nướng 65k: 6 miếng nem mỏng tanh
+ Bánh mì đặc biệt 55K( mình quên chụp): nghe tuong la banh mi chao cham, ai ngo là 1 ổ bánh mì binh thuong 15k o ngoai duong. co 1 trứng với khô bò đỏ ăn bánh tráng trộn. WTF, lan dau tien trong đời ăn bánh mì với khô bò.
Bạn nao co ý định ghé thì nên uống cafe thôi đừng ăn
COFFE thì tầm 50k den 65k. giá ok cho 1 noi view đẹp nhưng tự phục vụ. nhân viên ko bưng nước dùm bạn đâu nha