Trưa nay bọn mình có dịp ghé qua nhà hàng này, chắc do gần ga cáp treo nên tên quán đính kèm vô luôn. Bọn mình đi du lịch nên xe phải để bên ngoài, đi bộ vô một quãng ngắn. Mới vô vài bước thôi mà thấy view đẹp quá, đứng ở đây có thể nhìn cảnh thành phố. Bếp sạch sẽ, nhìn quanh chỉ thấy rau là rau, tươi xanh mơn mởn, trông rất thích mắt. Bọn mình ăn lẩu và cơm chiên. Lẩu có 2 nước dùng, tùy ý thích của mỗi người. Đi kèm lẩu có 1 dĩa vắt mì và 1 dĩa gồm cà rốt, bắp, củ dền,... Trà nóng được đặt trong 2 bình, tự do lấy uống, có đá gần đó. Nhân viên khá nhanh nhẹn, phục vụ tốt.
Đi đông nên đặt trước... quán tự phục vụ rất nhiều loại rau ngon tươi và đáng tiền.. do đi đông nên không lên lầu chứ thật ra lên lầu ngồi ngắm đà lạt đẹp hơn... ăn rau thoả thích.. có nhiều món ăn kèm để gọi thêm nha mọi người.. cá nhân mình thấy chả lụa ngon... tôm mực tươi.. có cả gà ác..
Trời mưa nên gia đình mình nổi hứng rủ nhau đi ăn lẩu quán này, mưa mà dc ăn lẩu đã thôi rồi luôn.
Mẹ mình order set 2 thập cẩm 159k có hải sản nha, nước lẩu khá đậm đà. rau ăn kèm tươi lắm, nhưng hơi bị ít :(((
Set combo rau 49k ăn đã luôn, mình thích nhất xà lách trộn dầu dấm. Gia vị vừa ăn ko bị quá chua.
Mẹ mình kiu sẽ ghé lại nữa vì hài lòng lắm luôn :))))))
Bữa về Đà Lạt đc ít ngày đi theo đoàn team cty thèm rau cỏ quá, chắc ở SG ăn thịt nhiều bị thiếu rau :)) ăn quá đã luôn, rau, salad đều tươi ngon nhưng ko xuất sắc. Gọi cái lẩu nấm, cũng tạm nhưng trời lạnh quá ăn thích mê. Nhà hàng còn có kem trà xanh nghe nói ngon mà mình no quá nên ko ăn. Nhìn chung ko biết sao bạn bè sg rất thích ở đây nhưng mình thấy hơi bình thường, tiếp khách tiếp bạn thì được vì hương vị chưa hảo ý mình lắm.
Đi đà lạt là phải ghé Léguda Buffet Rau Đà Lạt ở tuyếnNhà Ga Cáp Treo ăn cho biết vị rau cỏ đà lạt.
Đúng là chỉ toàn rau và nấm. Có điều rau rá rất đã và tươi. Từ rau muống, cải, bắp thảo, các loại củ quả. Ăn tẹt ga mà rất an tâm không sợ phun thuốc gì độc hại.
Các loại nấm dùng làm lẩu cũng rất ngọt. Mình cảm nhận được độ tươi ngon, giòn mềm. Nhúng kèm thịt thái mỏng khá hợp lý.
Không gian sang trọng và phục vụ rất chuyên nghiệp.
Công nhận Đà Lạt làm du lịch rât tốt.
Đi đà lạt là phải ghé Léguda Buffet Rau Đà Lạt ở tuyếnNhà Ga Cáp Treo ăn cho biết vị rau cỏ đà lạt.
Đúng là chỉ toàn rau và nấm. Có điều rau rá rất đã và tươi. Từ rau muống, cải, bắp thảo, các loại củ quả. Ăn tẹt ga mà rất an tâm không sợ phun thuốc gì độc hại.
Các loại nấm dùng làm lẩu cũng rất ngọt. Mình cảm nhận được độ tươi ngon, giòn mềm. Nhúng kèm thịt thái mỏng khá hợp lý.
Không gian sang trọng và phục vụ rất chuyên nghiệp.
Công nhận Đà Lạt làm du lịch rât tốt.
Combo thịt 169k và 2 rau buffet 59k x 2 . Nói chung giá ok, nhưng nhân viên cọc cằn quá. Cũng không biết phải tại mình đi sát giờ dọn rồi hay sao mà lại thái độ như thế?
Mình đi Đà Lạt du lịch, được dân địa phương giới thiệu đến đồi Robin chơi, vừa có cáp treo ngắm cảnh vừa có một khoảng sân trống chụp hình rất đẹp, rồi bạn mình thì bảo ở trên đó có buffet rau rất ngon, nên mình đi ăn thử. Tới nơi thì thấy một phần lẩu dành cho 4 người, mình chỉ đi có 2 người hà, nên khá là uổng tiền, ăn cũng không hết nữa. Phần ăn tính như sau:
- Buffet rau 59K / người gồm 2 loại nước lẩu và ăn rau thoải mái
- 1 set nấm, thịt bò, thịt gà là 169K / 4 người ăn, là phần ít nhất.
Nấm cực kỳ nhiều, thịt cũng khá nhiều nhưng là đồ đông lạnh ăn không ngon lắm, ăn thịt xong là no rồi không có ăn được tới nấm chứ đừng nói là rau :( Nước lẩu ổn, nước chấm ổn. Ngoài ra còn có các menu khác.
Nếu bạn đi từ 4 người thì chỗ này ok đó. Lưu ý là nên đi sớm, tầm 11h, nếu không sẽ đợi rất lâu nha.
View rất đẹp.
Giá chưa đến 60,000/người.
Ăn thoả thích các loại rau tươi, sạch
Nước lẩu ngon.
Có bán thêm các loại thịt và nấm nếu bạn muốn ăn thêm.
Mình thấy ăn rau thôi cũng đã quá ngon rồi.
Phục vụ chu đáo.
Đường đi lên hơi xa so với trung tâm thành phố.
Ở vị trí trên cao nên gió khá mạnh và lạnh nhưng bù lại ăn lẩu vào nóng hổi lại ấm người
Lẩu siêu ngon, view đẹp, không gian thoáng, phải đến.
Đi ĐL mấy năm rồi, từ hồi còn nghèo cho đến khi bớt nghèo hơn ?. Hôm nay mới mạnh tay thử quán này.
? Vị trí: Đi đg Hùng Vương, đến Bx liên tỉnh, cách đó 50m có con dốc, leo lên. Bạn sẽ thấy 1 bãi gửi xe có bảo vệ, đừng tấp vô mà hãy lên tiếp con dốc, quẹo phải, tấp xe ngay ngắn và đi bộ vài bậc thang để vào quán, chỗ này là đồi Robin. Lưu ý là k có ai trông xe cả, ng ĐL cũng k ai sợ mất xe, cứ khoá cổ rồi để đó thôi ?.
? Không gian rất rộng, khách đoàn đi chục xe cũng có chỗ luôn, quán chấp hết ???.
? Vô bàn ngồi, sẽ có ng đưa menu, 1 phần 59K/ng là bao gồm xà lách trộn dầu giấm, rau, nước lẩu, mì, bún, rau cải ăn lẩu, đc refill. Mình kiu thêm set thịt nấm 169K, menu có note rõ là set này cho 3-4 ng ăn, mà mình hổng có tin, quất lun. Và lỡ dại từ đây, bưng ra dĩa thịt hết hồn, ăn lòi họng cũng k hết ?.
Mì trứng ngon, nước lẩu 2 vị, thanh và ngọt tự nhiên. Rau rác thì tươi khỏi bàn rồi ?. Xà lách trộn ngon gần chết, thấm vị cực kỳ, trà olong miễn phí, uống no cũng đc. Nước chấm cũng đa dạng.
? Đang ăn sẽ có 1 bé lại đưa Bill và xin phép thu tiền trước, tiền thừa sẽ đc gửi lại sau 20-30p nên đừng lo nha. Quán đông nên làm vậy cũng kiểm soát đc phần nào, nên thông cảm. Một bữa ăn 2 ng chỉ 300k mà chất lượng như vậy là rất ổn rồi ?.
? À có 1 thử recommend các bạn must try là WC :)), WC ngang ngữa Sheraton nha, sạch và rất thơm, lúc mình vô là đang mở bài Yesterday once more, tiếng nhạc ngân nga cất vang, ngoài trời thì mưa phùn che mờ ô cửa kính. Muốn ở trỏng luôn hổng muốn dìa ?.
✔️Buffet rau 49k/người, ăn thoải mái các loại rau, salad và mì trứng. Thịt hải sản hay nấm các thứ gọi thêm tính tiền nha. Có trà free ( ko nhớ trà gì nhưng dễ uống )
✔️Nước lẩu 2 ngăn vị thanh, thơm và ngọt nhẹ ăn rất vào, salad ngon, rau sạch và nhiều loại lắm ý. Bọn mình đi 6 người gọi thêm 1 combo thịt nấm với 1 đĩa thịt ăn muốn bục cúc quần mà thanh toán chưa đến 600k ?
✔️Nhân viên rất nice, quán đẹp và siêu rộng, view cực phẩm luôn ?
Nghe người dân ở đây giới thiệu nhà hàng này, lại thấy có buffet rau 49k nên đã đến ăn thử.
- Không gian: rất rộng. Có hai khu: 1 là khu buffet 2 là khu gọi món. Mình thấy khu buffet decor đẹp hơn, kiểu tông nâu trầm dễ sống ảo. View nhìn xuống dưới rất đẹp. View nhìn từ toilet cũng đẹp, mà toilet cũng được decor đẹp nữa, sạch sẽ thơm tho chứ không bẩn thỉu như mọi người thường nghĩ.
- Giá cả: ăn buffet 49k/người thì rẻ, nhưng chỉ có nguyên rau thôi nhé. Muốn ăn thêm đậu thịt thì tính ngoài, mà mình thấy gọi thêm mấy đồ đó đắt mà không được nhiều. 4 đứa bọn mình ăn nguyên suất buffet mà không thể nào hết nổi vì nhiều rau quá, giờ nghĩ lại thấy thèm chết đi được.
- Chất lượng: rau tươi và giòn nên ăn thích lắm. Mình là một đứa không thích ăn rau sống mà từ khi đi Đà Lạt về bắt đầu nghiện ăn luôn. Công nhận rau củ Đà Lạt ăn khác ở HN nhiều (chẳng biết trên Đà Lạt có phun thuốc hay là nguồn gốc Trung Quốc nhưng mà rất ngon ^^~). Rau thì tươi ngon nhưng nồi nước lẩu lại rất đỗi bình thường, một bên thì nhạt bên còn lại như kiểu đổ cả chai xì dầu vào. Vớt lại một điểm là nước chấm rau và nước trộn salad ngon.
quán nằm trên đỉnh dốc cao, lên đó có cái view cũng đẹp lắm nha đi hơi cực chút thôi mà đáng :)
đến nơi sẽ có 2 loại nước lẩu mình ko biết tên là gì nhưng nước ngọt đậm đà lắm, nước này nhúng lẩu phải nói là thơm ngon tuyệt luôn. rau tươi và đa dạng các loại rau lắm, ngoài ra có xà lách trộn, có thêm cả hành và lạc nên ăn ngon phết
rau củ chấm khô quẹt thì hơi nhũn quá và cảm thấy ko đc tươi cho lắm, nói chung với giá 59k/ng mih thấy cũng ok cho 1 bữa thanh lọc cơ thể
Cứ tưởng buffet rau là toàn rau chứ ^^
Ai dè là ăn rau tươi ngon ngập tràn, ko phải kén chọn loại nào nhìu thuốc các thứ. Ít nhất là tâm lý ăn ko lo lắng :))
Mọi thứ đều hài lòng từ không gian , phục vụ và giá cả chất lượng.
Nhất định sẽ còn ghé lại đây.
Đi du lịch cùng bạn bè vào nhà hàng này. Địa điểm trên đồi robin đi lên cáp treo khá đẹp, phong cảnh hữu tình, nhà hàng khá rộng nên tiếp đón hầu như là đoàn khách du lịch còn khách lẻ cũng có nhưng đa số đều là khách đoàn. Giá cả cũng hợp lý, tất cả thực phẩm đều tươi ngon và rất đáng thử. Lần sau quay lại Đà Lạt chắc chắn sẽ ghé lại ăn cho đã những loại rau tươi ngon. Một chỗ ăn đáng thử khi đến Đà Lạt
Mình thấy nhiều comment điểm cao nên muốn ghé thử 1 lần
Mình dẫn 3 bạn Chinese qua, xuất phát từ 6.30
Gọi điện hỏi đường lòng vòng mãi hơn 7.00 mới tới
Thời tiết Đà Lạt hôm qua mưa nhiều, trên đỉnh núi gió lại to
Vào quán thấy cũng hơi bừa bộn
Mình mới gọi đc 1 combo ăn 1 lúc đến gần 8.00 thì muốn gọi thêm đồ, thấy bạn nhân viên bảo bếp nghỉ rồi, không có gì nữa. Nhân viên có vẻ không nhiệt tình lắm
Hức còn lại toàn rau, mà rau thì cũng chỉ có vài loaii, không đa dạng lắm
Cảm nhận về quán không được vui lắm
Một nơi rất đáng đến khi lên Đà Lạt! Quán rất rộng, bàn ghế sạch sẽ, mình đi ban ngày nhìn view xuống thung lũng thật tuyệt vời, ngồi ăn lẩu nóng nghi ngút khói cạnh cửa sổ kính có mây bay thật sự phê lắm ?? Rau tươi xanh tràn ngập ăn rất đã. Nước nhúng lẩu có 2 vị ăn hài hoà và ngon. Đĩa thịt gọi thêm thì không quá đặc sắc nhưng dĩ nhiên, lẩu rau hãy ăn rau là chính. Ngoài ra có quầy salad vs 3 loại nước sốt để mình tự trộn cũng ngon rất vừa miệng. Có củ quả luộc chấm muối vừng và nước trà atiso nóng. Hôm mình đi món ngô ngọt ra lúc nào cũng hết vì nhúng lẩu ngon quá. Thế là đánh bạo ngoắc bạn nhân viên cho 1 đĩa ngô tại bàn bạn cũng okay luôn. Rất ưng và muốn quay lại ??
Mình rất thích không gian quán, view nhìn từ trên cao một màu xanh của trời và thông, rất thích. Quán trang trí khá đẹp, rộng và sạch sẽ
Giá cả rất đáng so vs chất lượng, buffet đủ các loại rau tươi của Đà Lạt là 39k, gọi thêm phần đồ nhúng nữa, có cả cơm chiên,...
Chất lượng: ngon
Phục vụ: tốt
Quán nằm trên trạm cáp treo ngay đầu đèo Pren. Không gian tốt, view đẹp, buffet rau 59K/người ăn rau, mì, bún, nước chấm, trà a-ti-sô thả ga. Ưu điểm đáng chú ý nữa là WC siêu sạch, view siêu đẹp :)))) 2 người đi buffet, mua thêm tàu hủ non và combo viên chả thì khoảng 230K. Okay ha mấy bạn? ?
Tour sắp xếp ăn tại đây mới biết quán này. Mấy lần đi ngang cứ tưởng sang chảnh sẽ không ngon mà ai ngờ ngon ko tưởng. Chưa kể thời điểm bên ngoài là 18 độ thì quán này là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Về nêm nếm thì nước lẩu khá phù hợp với khẩu vị miền nam, có khoảng 8 loại rau và nước chấm ăn kèm nên ngồi ăn phải 2 tiếng mới đã. Do ăn vội nên ko có hình nồi lẩu minh hoạ. Hjhj
Sau khi đc tận hưởng vẻ đẹp xanh mượt của Đà Lạt khi đi cáp treo, chúng mình mới quyết định tìm địa điểm ăn trưa. Thật bất ngờ khi ở tít trên đây lại có lẩu buffet rau. Với mình bữa ăn thật ngon, rau rất tươi, nước dùng ngọt vị, ăn ngập ngụa ko chán, view đẹp, nhân viên nhiệt tình. Giá thành rất rẻ. Chúng mình sẽ quay lại ?
Ngoại trừ view khá đẹp ra, về hương vị, giá cả, thái độ nhân viên, mình thấy mọi người nên đi ăn lẩu gà lá é, lẩu bò Nhà gỗ ngon và giá tốt hơn rất nhiều.
Giá buffet rau mình đi vào tháng 9/2022 là 59k/người, thịt thà các thứ khác gọi riêng. Rau khá tươi nhưng k quá nhiều loại, thịt thì dở lắm, thua mấy quán lề đường, hải sản trông cũng rất chán.
Được cái phục vụ nhanh, do mình gọi combo nên hình như nhà hàng làm và đóng gói sẵn, nv đi vào bê ra là xong.
Thêm nữa là chính sách k thống nhất, mình liên hệ fanpage và sđt để đặt bàn thì báo là k cho đặt trước, đến nơi nv lại hỏi có đặt trước chưa???
Mình chỉ ăn ở đây 1 lần cho biết chứ sẽ k quay lại.
Đi lên Đà Lạt mà ko hốc rau thì sẽ có lỗi với bản thân. Và để hốc dc số lượng lớn chỉ có cách đi buffet.
Không gian của Léguda ngay trên lầu 1 cáp treo. Rộng rãi và thoáng mát vô cùng. Cái se se lạnh đi cùng với nồi lẩu ấm áp thì còn gì bằng.
Chỉ có một điều mình thấy thiếu là rau lẩu thì có nhiều loại thật. Mùng tơi, cải, cải thảo, chuối bào, tần ô, v.v... Nhưng salad để trộn chỉ có một... Salad mình thích có tá lả món hơn. Sốt nhiều cơ chỉ có dầu tỏi với giấm là ngon. ^^
Có rau củ luộc chấm kho quẹt nữa nhưng ko gì bằng salad tươi.
Nước lẩu uyên ương cay và ko cay nhưng cả hai đều là loại lẩu ngọt.
Ăn cũng tạm ổn nhưng ko tới mức đậm đà ngon miệng. Chỉ có rau là tươi ngon.
Và chính xác buffet rau. Còn nấm vs thịt thì dc khoán trước số lượng rồi. ^^
Đi ăn buổi tối mới cảm nhận dc Đà Lạt thành phố sống mù nhe. ]]]
Phê.
Nay đi đúng lúc nhiệt độ có 17-19 độ muốn nhúng cả người vào nồi lẩu gì đâu.
Đi du lịch cùng cơ quan được bên tour cho vào ăn ở nhà hàng này. Địa điểm trên đồi robin đi lên cáp treo khá đẹp. Phong cảnh hữu tình, nhà hàng khá rộng nên tiếp đón hầu như là đoàn khách du lịch còn khách lẻ cũng có nhưng đa số đều là khách đoàn. Giá cả cũng hợp lý, tất cả thực phẩm đều tươi ngon và rất đáng thử. Lần sau quay lại Đà Lạt chắc chắn sẽ ghé lại ăn cho đã những loại rau tươi ngon. Một chỗ ăn đáng thử khi đến Đà Lạt
Bạn có thể ngồi cáp treo từ Thuyền Viện Trúc Lâm qua thẳng trên đây, trên đường đi cáp bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp , không khí cực lạnh chứ không phải mát..
Không gian quán rộng rãi , sạch sẽ... buffet chỉ yếu ăn rau nhiều và lấy thêm miễn phí nhé.. giá trung bình là 49k / người còn muốn ăn ngon thì mình không rõ lắm nhé...
Nhân viên vui vẻ và lịch sự ..
Ăn xong ra chụp hình mọi người nên chuyển bị đầy đủ áo lạnh vào bao tay nha.. lạnh quá là lạnh nhưng bù lại cảnh đẹp tuyệt vời
P/S : WC nhà hàng cực Chất nhé.. ( đi rồi sẽ biết )
Mọi người đi tới nhà ga cáp treo đà lạt đi lên lầu là sẽ thấy nhà hàng Léguda buffet rau nhé.
Hôm mình đi là tết tây lúc 7h tối nên lúc đó rất đông, bàn đã có người đặt hết rồi nên bên mình phải đợi khi có bàn trống mới được ăn
Đoàn mình đi 12 người phải chia làm 2 bàn cách nhau do mỗi bàn chỉ đc 1 nồi lẩu thôi nên không thể ghép bàn được.
Buffet rau mỗi người 49/k ăn rau thoả thích, thịt thì mình kêu riêng không gồm trong gói buffet
Có 2 loại lẩu là lẩu cay và lẩu sức khoẻ nhé ( nói cay vậy thôi chứ không cay đâu )
Mình tự châm nước lẩu tự lấy nước chấm nhé mọi người, phục vụ chỉ bưng đồ ăn khi gọi với châm lửa bếp thôi nhé
Lần này là lần thứ 2 mình ăn. Đợt trước là hè 2016 mình đi có khuyến mãi mỗi bàn đĩa thịt mà đợt này thì không có
Tết tây thời tiết đà lạt buổi tối 13 độ lận nên nồi lẩu bằng cồn nấu sẽ lâu hơn lẩu điện nhé.
Có trà atiso nóng miễn phí nhé
Nước lẩu ngon tuyệt mỗi tội thịt thì do lạnh nên không được tươi
Quán nằm ở khu vực lên cáp treo, quán rât rộng đa phần là đón khách đoàn. Giá 1 người là 49k/phần với nước lẩu và rau ăn thoải mái kiểu buffer rất ngon. Có bán riêng các phần thịt và nấm theo combo. Rau đa dạng, nước lẩu ngon. Sạch sẽ. Nếu các bạn đến Đà Lạt nên thử ăn lẩu rau ở đây nhe.
Gia đình mình đi ăn chiều thứ 7, lúc 18h thì khi gọi điện đặt bàn bên Léguda không cho đặt bàn trước do là cuối tuần.
Buffet rau thì giá 59K/người. Còn phần toping thêm như cá, thịt rau thì có nhiều giá. Gia đình lựa phần 349k có cá, tôm, cá viên...tôm thì cực bở.
Riêng rau ở đây thì tươi ngon, nhiều loại rau, để khách có thể ăn lẩu hay làm gỏi trộn.
Điểm trừ là sau khi khách chọn phần set topping thêm thì nên thu tiền luôn..đừng để đang ăn rồi đến thu tiền.
Không gian rất rộng, được chia làm nhiều khu. Phục vụ cũng chuyên nghiệp, nhiệt tình
Các quầy rau rất nhiều, ko sợ cảnh chen lấn giành dựt nha
1 set 49k gồm 1 nồi nước lẩu 2 ngăn, salat trộn, bắp cải trộn, rau củ luộc chấm muối mè, tự chọn rau ăn kèm lẩu, bún, mì.
Rau ở đây rất tươi ngon, salat trộn cũng rất ngon, bắp cải cũng vậy hihi. Ăn hết có thể đến quầy rau tự trộn thêm
Nước lẩu 2 ngăn 1 cay 1 không cay, ăn vị hơi lạ, kiểu như có mùi thuốc bắc. Đừng ăn mì, khô, ko ngon. Cứ quất bún thôi
Gọi thêm 1 dĩa thịt bò 59k nữa là ok, thịt bò nhiều, thái mỏng nhưng ăn vs lẩu thì tuyệt vời.
1 địa điểm đáng đến ở Đà Lạt
Điểm cộng: không gian rộng, thoải mái và có view nhìn xa ra thành phố, thấy được Đà Lạt về đêm rất tuyệt. Rau cho 1 người là 49k, kèm nước lẩu và bún mì. Rau rất tươi, lấy thoải mái. Nhân viên nhiệt tình.
Điểm trừ: địa chỉ quá khó tìm, đã gọi hỏi 2 lần nhưng vẫn khó khăn để tìm ra. Rau ăn thoải mái nhưng ko nhiều loại.
Lần nào lên Đà Lạt cũng phải tới đây ăn salad bắp cải tím )))))) Không khí se se, ăn rau thanh lọc cơ thể cảm giác rất là tuyệt. Không gian quán rộng nhưng vào giấc trưa hay tối thì rất đông khách, nên dành thời gian để đến giấc xế sẽ đỡ hơn nhiều, chứ đông đúc, ồn ào ăn cũng không được thoải mái. Rau khá là đa dạng, nhiều, lẩu ăn ok, nước dùng lẩu ngon. Hôm mình tới thấy nhân viên phục vụ cũng ổn tại giờ đó vắng khách nên không thấy có vấn đề gì hết.
Nhà hàng chuyên về lẩu và có buffet rau tự chọn đa dạng ngon sạch, hải sản và thịt các loại mình gọi riêng.
Không gian trên lầu thoáng và sạch se, đẹp hơn bên dưới nhưng chủ yếu chỉ cho khách đoàn, rất rất đông nên các bạn nhớ đặt bàn trước nhé.
Buffet rau 39k/ người (mình nhớ là vậy)
Ở đây rau tuoi lắm, nước lẩu cũng ok mà giá 49k thì chỉ có nước và rau ăn thêm đồ ăn hình như 159k :))
Ai mê rau vào đây nhúng lẩu ăn thỏa thích. Có salad nữa.
Đồ ăn 159k hơi lèo tèo, bún mì phải mua thêm luôn nhé.
Ăn được thui chứ ko rẻ gì đâu. Có dịp ghé ăn thử cho biết mùi vị buffet rau ^^
Buffet rau 59k/1 người. Rau tươi, ngon, sạch sẽ. Nhà mình có gọi thêm món trong menu nên phải tính thêm tiền. Khá ấn tượng về view ở đây, ngồi cạnh cửa sổ vừa ăn vừa ngắm Đà Lạt từ trên cao xuống ???. Khuyên mấy anh xị em du lịch nên ghé ở đây nhé
Buffet rau 49k/người bao gồm rau ăn lẩu và 1 nồi lẩu 2 ngăn 2 vị nước lẩu gồm sate cay và nước lẩu ngọt. Rau căn lẩu thật ra chỉ có 6 loại là rau muống, cải thảo, tần ô, rau chân vịt, cải xanh với xà lách xoong. Với có thêm 1 phần xà lách trộn dấm và bắp cải trộn. 2 loại này muốn ăn thêm cũng có ở line tự chọn. Nước uống có trà atiso nóng vì thời tiết trên cao rất lạnh uống là hợp nhất. Nước lẩu ngon, mình kêu thêm 1 set thịt nấm 159k nữa là 4 người ăn no lăn.
Mình đến tầm 11h30 thứ 7 nên lầu 1 hết chỗ, phải ăn Leguda tầng trệt. Phục vụ khá nhanh. Rau ăn thoả thích nhưng cũng không phong phú lắm (muống, mồng tơi, cải bó xôi, cải thảo, xà lách, rau má). Nước lẩu 2 vị khá ngon. Đồ ăn gọi thêm (bò, cá...) giá cả chấp nhận được. Nươc atiso, sa lat và đồ ăn kèm thoả thích. Tổng bill 3 người 505k.
do có gọi book trước nên cũng an tâm lắm... vừa đến nơi thì mưa ào tới... chọn view vên cửa sổ vừa ăn vừa ngắm Đà Lạt trong cơn mưa cảm thấy sến súa dễ sợ...
Mình vừa mới đi ăn ở đây vào hôm thứ 2, trước khi đi ăn ở đây thì mình có tình cờ biết được nên phải ghé thử khi đi đu lịch Đà Lạt và kết quả là thật sự hài lòng, mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn xem tham khảo nha, còn bạn nào mê ăn rau thì nên nghé ngay và luôn (mình ko mê ăn rau lắm mà còn phải đi ăn thử nữa á)
-VỊ TRÍ:
+ cách không quá xa khu trung tâm và nằm trên đồi robin lầu 1 khu cáp treo, đi xe máy tầm 15p là tới nơi nên khá ổn, ko sợ ngại di chuyển, nhà hàng nằm ngay trên đồi đi vô thấy toàn biệt thự nên mình nghĩ khá an ninh dù có vắng vẻ, mình tới gửi xe thì thấy có bảo vệ xuống hỏi là ăn ở nhà hàng hả thì chú kiu cứ dắt xe để trong bãi ngay dưới cầu thang lên nhà hàng và khoá cổ lại, xong chú ý đi mất tiu, ko có thẻ gì hết, tuy nhiên mình cũng khá an tâm vì biết Đà Lạt trc giờ ko mất cắp bao giờ nên rất vô tư( mình đi mấy quán ăn hay cf khác cũng v, hiếm thấy bảo vệ hay thẻ xe lắm, mình ở SG thì thôi khỏi nói r ?, nên lên đây có hơi lạ lẫm xíu)
- GIÁ CẢ:
+ 1 vé buffet rau là 49k bao gồm:
1 tô xà lách trộn dầu giấm ( ăn hết có thể ra quầy trộn tiếp nha)
1 chén ngũ quả hấp châm kho quẹt gồm có cà rốt, củ dền, bắp mỹ, bông cải trắng và bông cải xanh ( ngoài quầy lấy thêm có cà rốt và củ dền)
1 chén bắp cải xanh và tím trộn dầu giấm
1 nồi lẩu có hai loại lẩu: lẩu sa tế và lẩu có vị thuốc bắc
1 khay bún tươi, 1 khay mì trứng(6-7 vắt)
1 khay rau ăn lẩu ( có thể lấy thêm nữa nhen)
Trà nóng và đá để uống
Vậy nên chỉ có 49k thôi mà đc nhiu đây thì quá chất lượng rồi, vì mình đi 2 người là 98k
Ngoài ra mình còn kêu thêm set đồ hải sản để nhún lẩu 159k/ đủ cho 4 ng ăn, mình đi 2 ng ăn ná thở lun, tuy vậy nhưng được ăn nhìu loại chứ kêu theo dĩa thì chỉ ăn đc 2-3 loại thôi
Mình còn kêu thêm 2 lon 7up giá 13k 1 lon
Vị chi ăn uống 2 ng no nê lun mà chỉ có 283k thôi thì quá là ok luôn
CHẤT LƯỢNG:
Rau trộn tươi và giòn ăn kèm dầu giấm chua chua rất ngon và bắt miệng có hành phi nữa nên khá thơm
Ngũ quả hấp nên giữ đc chất, ăn rất ngọt nha, chấm kho quẹt miễn bàn luôn, có điều kho quẹt ko nóng và hơi ngọt nên đây cũng là 1 điểm trừ
Rau ăn lẩu lấy tại quầy thì khá đa dạng gồm rau muống cọng và bào, bắp chuối bào, rau dền, tần ô, cải thảo, cải xanh, xà lách xông, cũng rất tươi ngon nha
Nước lẩu gồm 2 loại lẩu vị thuốc bắc nhẹ ngọt thanh khá vừa miệng( mình thấy vị giống vị lẩu dê mà ít mùi thuốc bắc hơn nên thanh hơn, mình ko thích mùi thuốc bắc lắm nên thấy vị như vậy khá vừa). Lẩu sa tế cay cay cũng có vị riêng khá thanh, ăn ấm bụng
Bún và mì nhiều nên ăn vô tư
Set hải sản 159k gồm thịt ba chỉ phile, bò phi lê, mực, tôm, cá viên, vây cá hồi và nấm. Thịt thì mềm ngọt, ăn vừa ko bị dai, tôm tuy ko tươi lắm nhưng không bị bở và ăn cũng ngọt, mực thì okie, giòn ko bị dai, cá viên ăn ổn, ko tanh, vây cá hồi béo béo, nấm kim châm thì mình mê nào giờ rồi, ăn ngọt giòn rất hợp, ngoài ra có nấm đùi gà nữa.
Mình thấy đi 2-3 ng nên kêu set thì sẽ lợi hơn ngoài ra ăn đc nhiều loại, mà rất no nghen, còn đi đông hơn có thể kêu thêm dĩa ăn sẽ thoải mái hơn mà giá cả cũng hợp lý( từ 59k 1 dĩa)
- PHỤC VỤ:
Hơi chậm xíu nhưng khá dễ thương, cũng không có gì phải lo lắng, trc khi ăn chụp choẹt ngắm cảnh cũng đc.
- KHÔNG GIAN:
Sang trọng, ấm cúng và rộng rãi, ngồi ngay cửa sổ thì view siêu đẹp luôn, cái này là miễn chê miễn bàn rồi
Nói chung với giá cả như vậy thật sự rất hợp lý mà chất lượng thì ổn, mỗi người chỉ cần khoảng 150k là ăn no nê, ngon lành mà trong không gian sang trọng nhà hàng rồi, so với trên Sài Gòn hay những nhà hàng khác thì đây là lựa chọn hay, mình nghĩ các bạn nên thử và tự cảm nhận nha
Hôm đi đà lạt háo hức và mong chờ lắm khi nghe sẽ dc ăn buffet rau, cứ nghĩ trong đầu là có nhiều loại chế biến khác nhau như rau luộc,rau xào,rau nướng,vân vân và vân vân....nhưng khi nhìn thấy nồi lẩu là hiểu toàn ăn rau luộc thôi :)))) rau ở đây bảo buffet nhưng thực chất kb dc 8 loại ko nữa mà toàn rau ăn vơi lẩu như cái rổ trong hình vậy đó :)))) còn lại thì vô vàn nước chấm mà hỏng hiểu cho qtqd chi có trộn được với rau nào đâu ?buồn cái nữa là nước lẩu cực kì cực kì dở không có tí hương vị nào hết như kiểu húp nước lã ấy kinh lắm mà có 2 loại nước lẩu luôn đó nhưng vị y chang nhau thôi không khác gì cả huhu,thịt thì dc 2-3 miếng mà cũng chẳng ngon lành gì?gỡ gạc nhất chắc là dĩa cơm trên bàn là ngon thôi còn lại thì khỏi bàn. Thề là lúc bắt đầu ăn nhìn tổng thể tự nhiên ko biết ăn gì luôn vì thật ra ko có gì để ăn cả?được cái view quán đẹp ở tuốt trên cao đi cáp treo qua mà??giá cả ở đây thì tuỳ theo gói bạn ăn,hôm ăn mình đi với đoàn nên kb giá như thế nào hết :)))))
Rau ở nhà hàng mình thấy số lượng nhiều thôi chứ loại rau thì cũng không gọi là đa dạng lắm.
Về không gian, hôm mình đi hình như có tổ chức tiệc, nhiều người nhậu nên không gian rất ồn ào, gây khó chịu. Ngoài ra, không hiểu sao nhà hàng buffet là phải đi lại nhiều để lấy món ăn mà sàn nhà trơn trượt, không thể đi vững được (???), dù nhà hàng có lót nhiều tấm thảm để đi lại nhưng cũng chỉ che được một phần của sàn, và số lượng người ăn hôm đó quá đông , ai cũng cố chen lên thảm để đi nên dễ va chạm, sợ rơi món của mình.
Thêm nữa, nhà hàng chuyên bán rau thì cách vệ sinh cũng phải phù hợp để thuận tiện, nhanh chóng để giữ nhà hàng sạch sẽ. Còn đằng này, mình quan sát thấy có bó cải rơi trên sàn, và cách mà nó được dọn đi là do nhiều người đi ngang qua rồi giẫm đạp lên, vương vãi ra khắp nơi ???
Cuối cùng, ngoài bạn nhân viên tư vấn món và giới thiệu về nhà hàng cho bên mình, thì những nhân viên còn lại đúng là thái độ kém.
Mình là người kén an rau . mà zo đây salad, rau đều rất sạch mình an salad trộn rất thix . lẩu combo ăn 2 người no căng bụng , nấm , rau , thịt , tôm , cá hồi nhiều lắm . nhìn là thix liền .. Chuẩn ngon.
Mỗi lần lên ĐL mình đều ghé đây ăn và đi cáp treo. Không gian rộng, đẹp, nên gọi điện đặt trước khi đến vì nhiều khi nhà hàng nhận khách đoàn nên không nhận thêm khách tốn công đi, với đặt trước thì bạn sẽ được lựa chỗ có view xịn hơn. Nước lẩu thì có hai loại nhưng mình thấy nước lẩu cay ngon và dễ ăn hơn loại kia vị khó ăn. Rau tươi, nhìn khá sạch sẽ, có salad và các loại củ quả hấp cũng khá đa dạng. Đi ĐL mà không đến đây thì khá là thiếu sót.
Những tưởng vào quán buffet rau đà lạt chắc sẽ ăn được nhiều loại rau, vào rồi mới thất vọng tràn trề. Rau chỉ có xà lách xoong, cải bẹ xanh, rau tần ô, cải thải, bắp chuối. Rau củ như bông cải xanh, bắp, cà rốt, củ dền chỉ làm món luộc chấm kho quẹt, mà sốt kho quẹt thì dỡ. Cuối cùng phát hiện ra giá buffet 49 k/ người chỉ để dẫn dụ khách mua thêm combo thịt, hải sản. Quán k có gì đặc sắc như tên gọi, chỉ là quán lẩu hết sức Bình Thường :((((
Không gian quán đẹp, 59k/người, thêm đồ ăn vào lẩu thì theo menu của quán, mình chọn set 2 giá 169k, có trà atiso miễn phí
Rau tươi, nước chấm nhiều loại, làm rau trộn thoải mải ăn luôn.
Nhân viên nhiệt tình. Setup bàn đẹp
Ra Đà Lạt là phải ăn rau!
Vị trí: lầu 1 nhà ga cáp treo đi hơi khó do lên dốc nhiều nha các bạn!
Giá cả: 49k giá thường và có thêm combo thị là 59k 1 người thì cũng oke đó!
Chất lượng: toàn rau sạch, rau tươi, tươi roi rói luôn á, có tới 10 vị nước chấm, ăn đã đời luôn! Chưa kể combo có thịt bò, thịt gà, cá các kiểu và nồi lẩu cưa đôi y như Hot Pot ở dưới Sài Gòn! 2 vị nước lẩu là lẩu cay và lẩu bổ dưỡng, ăn ngon lắm! nấm trong mỗi phần nhiều vô kể, ăn mệt mỏi không hết luôn, quá đáng sợ, pha nước chấm làm rau ăn rồi lại ăn thịt, quá sức bổ dưỡng đi nữa. Có điều kem không ngon ahuhu, không ngon 1 tí ti nào luôn!
Phục vụ: do quán tự phục vụ là chính nên nhân viên không chạy nhiều nhưng họ cũng không thân thiện mấy!
Không gian: rộng mênh mông và đẹp vô biên vừa ăn vừa nghe gió hú sườn đồi, ngắm cảnh núi rừng xuất sắc luôn ấy!
Chốt: ra Đà Lạt là phải ăn rauuuuu!
Bọn mình đi 3 người. Kéo nhau lên hết hơi thì nhận đc tin khách đoàn đông nên không tiếp khách lẻ. Buồn hết biết. Lúc đấy chỉ biết lết xác đi về chứ ngu quá k biết đg năn nỉ thử xem có đc không. Hi vọng đc nồi lẩu rau ăn cho tươi ruột thì k đc tiếp đón!!! Giờ về ngoài bắc rồi biết bao h ms có cơ hội vô đà lạt mà ăn :(((
Rau củ tươi ngon. Nhưng đáng tiếc nhân viên phục vụ rất tệ, mặt nhăn nhó, nói chuyện cộc lốc
Sợ đông khách nên mình đặt bàn trước nhưng được báo là không nhận đặt bàn trước. Khi gia đình mình đến nơi mới chỉ vài khách có mặt, gia đình muốn ngồi cạnh cửa thì nhân viên bảo là có người đặt trước. Ủa sao kỳ vậy?
Nằm ngay lối lên cáp treo đi thiền viện trúc lâm , mình đi dạo thiền viện buổi sáng và ghé về đây ăn trưa , nồi lẫu 250k và buffet rau người 49k ăn thoả thích , rau tươi ngon nhiều loại ăn rất thích , mọi người nên ghé qua ^^
Nếu bạn ngán cảnh thịt cá ê hề, thèm sự tĩnh lặng, mới lạ từ hương vị rau, với 49k/1 người ban có được suất buffet rau với nhiều loại rau tươi, nhìn thôi đã thích. Mình kêu thêm combo tổng hợp nấm, bò, hải sản, và cơm chiên nữa là vừa đủ
Salad trộn với vị dầu giấm có cả mẻ nữa, khá lạ, và tự trộn theo khẩu vị của mình
Rau củ quả hấp ăn kèm với kho quẹt khá ngon
Cơm chiên vừa ăn, khá ngon
Có 1 loại nước lẩu, 1 cái vị nặng, 1 vị nhẹ. Nhưng đối với mình nó ko hợp cho lắm, tạm ổn
Nhân viên nhà hàng không được thân thiện lắm.
Nghe lẩu rau thấy chán chứ đi ăn thử mới biết ngon hết biết . Tuy là rau thôi nhưng rất ngon tươi . Rau nấm ăn thoải mái thêm rổ bún với mì no căng lun .Lẩu rau với 2 loại nước lẩu khác nhau . Tha hồ chọn . Không gian thoáng và có views đẹp . Lạnh lạnh mà làm nồi lẩu rau rất đã với giá quá rẻ . Có một chổ views rất đẹp nhìn toàn cảnh đà lạt nhưng lại ở nơi hơi tế nhị là wc nam . Mình cũng chẳng hiểu sao thiết kế vậy nhưng đúng là góc nhìn rất đẹp toàn cảnh thành phố . Nhìn chung quán lịch sử sạch sẽ .
Vị trí ở khu cáp treo nên view thành phố rất đẹp. Nhân viên phục vụ tận tình. Không gian sang trọng, rộng rãi, thoải mái. Buffet rau tươi, có quầy tự trộn salad theo ý thích, trà miễn phí. Đồ ăn ngon sạch sẽ, giá buffet 49k/người có thêm set đồ ăn và món lẻ gọi thêm. Sẽ quay lại nếu đến đà lạt
Tới đây chủ yếu là ăn rau, thanh lọc cơ thể. Nên điện thoại đặt chỗ trước vì khách ở đây rất là đông, đặt qua điện thoại sẽ được nhân viên tư vấn và giữ chỗ, điều bất ngờ khi đến được nhân viên chào hỏi và xưng hô với tên mình (nở mặt lắm) không chỉ một mà gần như từ cửa đến vị trí bàn được xếp trước, tất cả nhân viên điều tươi cười và gọi tên gia đình mình (cảm giác như là khách quen, tuy lần đầu đến). Khá là ấn tượng với cách phục vụ như vậy.
1. Trời lạnh mà đi ăn buffet rau, thiệt là lẩu rau & nấm là chuẩn ko cần chỉnh rồi. Nhà hàng nằm trên cao, ngồi ăn mà gió lạnh lạnh đã phết đó.
2. Nước lẩu ngon, ngọt, có hai loại lẩu chung một nồi.
3. Trà atisô miễn phí, rau, nấm tha hồ mà lấy.
4. Một suất gồm lẩu, rau, rau trộn, và rau luộc chấm mắm quẹt, và đặc biệt là có thêm 5-6 vắt mì và một rổ bún ăn muốn ná thở ))
5. Hôm mình đi trúng lúc có 5-6 đoàn du lịch đến, nên tất nhiên, rau ko có nhiều, bún - HẾT, buồn ghê.
6. Và vì khách đông, mà mình ko đặt chỗ, lết lên đó mất gần trăm ngàn tiền taxi, xong ngta kêu hết bàn vì đoàn đặt hết rồi. Xong mẹ mình nói chỉ đi hai người thôi, nên nhờ sắp xếp vì lỡ đi đến đó rồi. Vòng vo, ẩm ươn ngồi đợi gần một tiếng để quản lý giải quyết, cuối cùng mình cũng đc ăn, mà....mình lên đó vẫn thấy còn rât nhiều bàn (trong khi lúc ở dưới hỏi thì bảo hết sạch bàn rồi -.-), mình ngồi ăn một hồi lâu vẫn thấy ko full bàn, lại còn cho thêm khách lẻ vô, chs lúc đầu lại ko cho mình vô nữa, buồn tập 2, hic
.
.
Túm lại là nên đi ăn trưa để đc phục vụ tốt hơn, chấm hết!
Cùng nhóm bạn khoảng người 13 người đi, lúc đó là dịp người tết. quán khá vắng do đi sớm nên ngồi thoải mái, rau trộn ngon, free nước lẫu. cảm giác buổi trưa Đà Lạt lành lạnh được ngồi cùng đám bạn bè, húp lẫu trò chuyện, nhìn cảnh trời Đà Lạt thật đẹp. Cảm ơn Leguda Thật nhiều.
"Ngon ve kêu"
Một nồi lẩu khô vịt nóng hổi vào những ngày nắng ráo trong xanh, chúng mình kháo nhau "bảo đảm ngon ve kêu"
Trong cái tiết trời chuyển mùa, những cơn mưa bất chợt, những chú ve sầu đã làm nên một dàn đồng***khiến không ai có thể làm ngơ được. Và món lẩu khô vịt khiến dân tình phải sửng sốt vì thơm ngon như thế này.
Có anh chàng bàn bên phải thốt lên
đúng vịt quê ta "khà khà" nhấp một ngụm vang đỏ, mặt A nghiêng nghiêng mãn nguyện.
Bắt đền Léguda nha. Nhà hàng gì đâu mà đồ ăn ngon ơi là ngon, được ăn ngon mà còn được ngắm view đẹp quá trời quá đất vào cái thời tiết se se lạnh.. ôi thôi là tuyệt vời ?. Nhân viên dễ cưng gì đâu, mình mới tới lần đầu lớ nga lớ ngớ chả biết trộn rau gì, may có nhân viên tận tình hướng dẫn chu đáo chứ không thì không biết món rau trộn của mình thành cái giống gì ?. Nói chung có dịp nhất định sẽ ghé dài dài...
Muốn ăn rau thì hãy đến Léguda nhé!
Lên đà lạt hãy đến với Léguda nha nha.. tôi không biết các bạn nghĩ gì .. nhưng đối với tôi buffer rau ở đây tuyệt vời lắm á... giá cả phải chăng, rau tươi ngon, nhân viên gần gũi thân thiện, phục vụ tận tình nữa,
Là nơi nên đến cho những người yêu rau, mình sẽ ghé đến lần sau và sẽ giới thiệu bạn bè đến cùng. Rau được cập nhật liên tục, giá cả phải chăng, nhân viên hòa đồng nhiệt tình?
Nhà hàng view rất đẹp , nhìn toàn cảnh thành phố , rau tươi ngon , không gian ấm cúng, nhân viên vui vẻ nhiệt tình , là 1 địa điểm đáng ghé thăm khi đến với Đà lạt
Phần buffer rau mỗi người 69k, mình gọi thêm 1 combo 219 đầy đủ thịt tôm chả cá và nấm nữa là 4 người ăn no nê. Tổng 450. Rau cung cấp liên tục và rất ngon nha.
Các bạn nhớ gọi điện đặt trước chứ sợ không có chỗ nhé. Sẽ ghé lại mỗi lần đi Đà Lạt.
Ai đến coi chừng mất vui vì quán "đông" lắm k cần khách đâu, đặt bàn trước cả tuần mà còn ra vẻ vậy, đưa thông tin cho thì k đọc kỹ đạt t5 lại nói cuối tuần, ấn tượng quá thất bại các bạn à.
Sau khi đi Cáp treo thì gia đình mình ghé ăn trưa tại nhà hàng Léguda. Món ăn ngon và rất đa dạng. Cả một thế giới rau, củ, quả tại đây luôn. Giá vé chỉ 59k, ăn hết thì tự lấy thêm, rau cực kỳ tươi ngon. Mình sẽ giới thiệu cho bạn bè và nhất định sẽ quay lại :D
Với ngừoi thích ăn rau như mình thì chỗ này tick all the boxes. Giá cả phải chăng, tụi mình đi 2 ngừoi gọi thêm 1 đĩa nấm thêm (69k) là ăn no nê ứ hự. Ngoài lẩu ra còn có salad và kho quẹt rau củ luộc ôi tuyệt vời, hình như không có giới hạn thời gian nên tụi mình cứ tà tà từ từ, ăn rau mà no tới tối.
Lần đầu được chị bạn dẫn đi ăn. Tại cái tính thích ăn rau nữa. Đồ gì mà ngon vừa rẻ nữa, toàn là rau sạch. Mấy món nấm ở đây cực ngọt luôn. Chắc là phải ghé dài dài mỗi khi lương về thôi!
Đi du lịch cùng cơ quan được bên tour cho vào ăn ở nhà hàng này. Địa điểm trên đồi robin đi lên cáp treo khá đẹp. Phong cảnh hữu tình, nhà hàng khá rộng nên tiếp đón hầu như là đoàn khách du lịch còn khách lẻ cũng có nhưng đa số đều là khách đoàn. Giá cả cũng hợp lý, tất cả thực phẩm đều tươi ngon và rất đáng thử. Lần sau quay lại Đà Lạt chắc chắn sẽ ghé lại ăn cho đã những loại rau tươi ngon. Một chỗ ăn đáng thử khi đến Đà Lạt
Thức ăn tươi và sạch, nhân viên thân thiện, quang cảnh đẹp miễn chê :)
Chỉ với 60.000/người, đã có một bữa ăn đầy đủ các loại rau, nước sốt và gia vị. Phục vụ nhanh chóng và nhân viên cũng thân thiện.
Tôi đã ghé đây nhiều lần rồi, và đây dường như là một điềm-phải-đến khi tôi ghé Đà Lạt.
Rất ấn tượng !
Mình vốn rất thích rau, mỗi bữa ăn đều phải có rau mới được. Nay con bạn thân dẫn đi tới quán này, trời ơi - ta nói như gặp trúng tủ vậy đó! Ở đây nhân viên phục vụ hết sức là thân thiện đáng yêu luôn nha, rồi đồ ăn tươi ngon nữa. Mình thích nhất những món nấm ở đây. Cảm giác mà trờ se se lạnh ngồi bên nồi lẫu nhâm nhi với mấy đứa bạn thôi ý - tuyệt cú mèo.
Ở nhà hàng lẩu rau view rất đẹp.
Giá chưa đến 60,000/người.
Ăn thoả thích các loại rau tươi, sạch
Nước lẩu ngon.
Có bán thêm các loại thịt và nấm nếu bạn muốn ăn thêm.
Mình thấy ăn rau thôi cũng đã quá ngon rồi. Phục vụ chu đáo. Đường đi lên hơi xa so với trung tâm thành phố. Ở vị trí trên cao nên gió khá mạnh và lạnh nhưng bù lại ăn lẩu vào nóng hổi lại ấm người <3
Chắc chắn sẽ quay lại 1 ngày ko xa đâu. Giờ review lại thèm rùiii
Chia sẻ cho các bạn cùng bieert, không gian cực đỉnh nhé, đúng kiểu cực đỉnh luôn vì thấy cả thành phố, đồ ăn thì ăn tha hồ rau là rau ngon cực kì, vừa ăn vừa ngắm thành phố luôn nhé, không gian trang trí cho các bạn tha hồ sống ảo nữa
Buffet hấp dẫn rau thoả thích, thịt nấm nhiều. View đẹp ấm cúng. Nhưng tốt hơn nên đặt bàn trước vì giờ trưa khá đông. Lấy trà atiso thoải mái nên ko cần gọi nước
Mình đi ăn ở đây thấy nhân viên có vẻ như muốn nhận khách, hiểu là đông nhưng khách đến thì nói chuyện cho nhẹ nhàng lịch sự còn đằng này như kiểu ăn k ăn thì đi dùm @@
Vị trí rất đẹp có thể thấy toàn thành phố và núi Langbiang, đứng từ trên cao có thể cảm nhận một bầu không khí trong lành và không ô nhiễm.
Rau tươi ăn thỏa thích (49.000/1 người nhé), lấy theo sở thích, trộn theo cá tính.
Nhân viên vui vẻ, hướng dẫn nhiệt tình, thân thiện.
Ngoài rau tươi còn có thêm nhiều món ăn kèm.
Nếu đi du lịch bằng taxi khi về có thể nhờ nhà hàng gọi taxi. Nhân viên vui vẻ gọi giùm và taxi đến rất nhanh.
Một điểm du lịch đáng ghé qua và quay trở lại.
Giờ mình mới biết đến nhà hàng lẩu rau, rau tươi ngon, vị lẩu rất tuyệt, sang trọng mà giá lại bình dân, view siêu đẹp, sạch sẽ.... nói chung là chim ưng, nv hài hước thân thiện....
Sau 1 năm làm việc lại được thư giãn cũng anh em đồng nghiệp, mỗi lần đặt chân đến xứ lạnh nỗi nhớ lại về. Tuy đi theo tour với những nơi đã đi rồi, nhưng vẫn không chán. Buffet rau cũng zậy, nhân viên phục vụ lúc nào cũng cười tươi, tuy ăn ở đây rồi có chọc em nhân viên, vờ như lần đầu hỏi: sao lẩu này 1 ngăn khác bàn khác tới 2 ngăn, mấy em vẫn tươi cười và giải thích còn hẹn bữa sau ghé lại sẽ được lẩu 2 ngăn 2 vị. Chỉ có đi du lịch mới vui vẻ mà không vướng bận gì.
Điểm cộng ở cái quán buffet này Á là không gian khá rộng rãi thoáng mát. Đồ ăn ở đây khá là ngon và rất là hợp với giá tiền cao thì được ăn thoải mái nhưng có đều không nhiều loại lắm chỉ có một vài loại thôi lẩu ở đây là ngon và đặc biệt là món cơm chiên ở đây khá là ngon vào mình cứ muốn ăn hoài thôi. Điểm trừ là chỗ hơi khó kiếm một tí nhưng cũng ok. Cảnh vật xung quanh rất là đẹp và đứng ở trên hãy nhìn xuống thành phố được luôn à nói chung là chỗ này khá là ổn
Fan cứng của rau xanh điểm danh nào ! For veggies lover
Như tên gọi của quán, phí cho một người buffet rau là 49,000vnd, phí này bao gồm nồi nước lẩu hai vị, 4 cuộn mì trứng, và rau với nước chấm thì bạn ăn thoải mái. Nếu muốn có thêm các món khác như thịt, cá, nấm, đậu hũ thì bạn phải trả tiền thêm theo phần chứ ko tính đầu người. Mình gọi combo hải sản và nấm thì có đc vài miếng thịt bò thái mỏng, vài miếng vây cá hồi, 2 con tôm, và vài miếng cá viên, phần lớn là nấm. Nước súp có 2 vị: sa tế và thuốc bắc, bạn ko chọn mà họ tự mang lên 1 nồi lẩu với 2 ngăn súp. Rau ở đây rất tươi ngon, còn có phải rau sạch hữu cơ ko thì mình ko rõ. Ở đây có 2 loại nước miễn phí là trà atisô và trà đá. Nói chung giá khá ổn và ăn được có dịp sẽ quay lại. If you love veggies, you should definitely give this veggie hotpot buffet a try. With 49,000vnd per person, you can eat all the veggies and soup you want. It also includes noodle and free drinks ( artichoke tea or iced tea). You also have the option to add proteins of your choice for extra charge. In the chilling weather of Da Lat, hotpot is a must
Mình cùng bạn đến đây là khoảng 10h trưa nên khách chưa đông, nhưng hình như mấy bạn nhân viên không nhiệt tình lắm với khách lẻ, phục vụ khá chậm và mặt thì hầm hầm
Quán có view đẹp nhưng không được chọn chỗ
Về hương vị thì nước lẩu chưa đươc đậm đà cho lắm, nhưng đối với mình thì thích ăn rau thôi nên cũng ổn.
Salad trộn rất ngon, kho quẹt mặn quá và ngọt quá, nhưng có tóp mỡ khá giòn.
Rau không được đa dạng so với một thành phố rau như Đà Lạt, nhưng bù lại các loại sốt và nước chấm lại khá đa dạng
Cho quán 7/10 điểm, mình nghĩ nên xem lại dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân viên
Quán khá dễ tìm
Chuyện là vợ chồng mình lần đầu tới đây ăn
Vào chọn bàn thì đồng ý có những bàn book sẵn nhưng khi nói còn trống 3 bàn đầu thì mình lựa bàn thứ 3 từ ngoài vào để lấy view cửa sổ thì nhân viên không cho ( nên để bàn nào khách đã book trước )
Rau : tươi nhưng dở ( có lẽ là do khẩu vị ăn không hợp )
Cơm chiên thập cẩm : loe que vài cọng rau cà rốt và chả ( dĩa lớn 99k ăn không đáng ) cơm không nêm được nước mắm vào.
Thái độ phục vụ : có lẽ có một số bạn chưa được đào tạo kỹ nên vẫn còn chổng không với khách.
Sau khi ăn xong không biết có trùng hợp hay không cả 2 VC mình đều phải đi gặp anh Tào để đánh cờ vây bàn chiến lược.
Buffet rau 49k ko đáng giá tiền
Dĩa cơm chiên thập cẩm lớn 99k không đáng giá tiền
Atiso ấm nhưng nhạt không có vị.
Bufet rau chỉ có 2 món một nồi lẩu - đích thị cho ai thích ăn chay tới. :D
Kết thúc bài review.
C.ơn các bạn đã đọc.
3/10 điểm
Trong tương lai mình sẽ ghé lại và hi vọng là những thứ tiêu cực sẽ không còn nữa.
Mình thấy buffet rau khá lạ nên đi ăn thử, cũg chỉ có khoảng 5 loại rau, củ dền, cà rốt và bắp. Tuy nhiên vì bắp khá ngon nên nhanh hết và hết rồi thì k mang ra nữa. Nước lẩu có 2 loại vị thuốc bắc thì mình k thích, còn vị sa tế ăn ngon hơn loại kia. Ở đây chỉ có salat là ngon hết rồi có thể tự trộn thêm. Có mì và bún ăn kèm nhưng mì thì phải để lâu cho chín không thì rất dở, mình gọi 1 dĩa thịt bò có mỗi 7 lát mà 69k mà còn dai và không ngon. Bạn cũg có thể đến thử nếu thích, còn mình thì chỉ ăn một lần cho biết. Quán sang chảnh và có view đẹp, mình đến sớm nên 2 người được ngồi bàn rộng khá thoải mái.
lẩu 49k/người, khuyên các bạn không nên gọi các loại set vì thịt đông lạnh ăn có mùi. Cho nên cứ vào ăn mỗi phần 49k thôi.
nước lẩu cũng vừa, nhưng là đối với người có khẩu vị nhạt.
không gian đẹp, thoáng, sang trọng.
Không gian rộng rãi, sạch sẽ. Rau tươi nhưng chỉ có khoảng 6-7 loại. Quan trọng là nước lẩu nhạt nhẽo, không ngon nên dù nhúng nhiều rau thì ăn cũng không vô. Mình order set thịt và nấm cho 4 người mà có mấy miếng hà. So sánh giá và chất lượng > Giá mắc.
Kỳ đi du lịch vừa rồi đến Đà Lạt lần đầu ghé Léguda vào buổi trưa. Thật sự là rất thích! ?
Không gian đẹp, nằm ở chân cáp treo ĐL, ăn xong thì mình lên cáp treo tham quan luôn.
Đủ các loại rau đl, tươi ngon, thích nhất là salad trộn bắp cải, quán để sẵn rau, thich loại nào thì mix cùng nước sốt để sẵn. Củ ở đl thì ăn vừa bùi vừa ngọt không giống củ ở Sài Gòn nên thích lắm ?
Nhơ thử tí rượu vang nhé, ah quán có nước trà sẵn cho mình luôn, đc thử trà atiso với cả hoa cúc :))
Tuần dập mật ý nghĩa của hai vc..
Đà Lạt không những đẹp mà còn có những món ăn ngon hợp túi tiền, không gian ấm cúng lãng mạn.
P/s: Kỷ niệm đẹp trong tuần trăng mật!
Thực phẩm bẩn - Thái độ phục vụ tồi!
Đó chính xác là những gì bạn mình đang nghĩ (người đã tìm đến đây theo lời giới thiệu của Foody).
Mình khẳng định luôn bạn mình ko phải là người khó tính. Và khi đi ăn cả gia đình thì ko 1 ai muốn to tiếng và phải dắt trẻ con về trong khi chưa kịp ăn gì.
Chất lượng thực phẩm và chất lượng dịch vụ quá mức tệ đến mức bạn mình ko đủ kiên nhẫn phải đứng lên về.
Mình đính kèm đây là những gì bạn mình bức xúc chia sẻ về thái độ phục vụ gần như cố chấp và thách thức khách hàng.
Rất mong 1 lời giải thích thỏa đáng từ phía nhà hàng.
Và đề nghị Foody nên có sự kiểm định hoặc xem review của mọi người trước khi đưa vào list giới thiệu.
Ai cũng khen ngon nhưng sao mình thấy bình thường. ? chắc do ko hợp khẩu vị. Ăn xong qua cáp treo có cảm giác bị say tàu xe.?
Do tụi mình đến sớm nên khách chưa đông.
Nhân viên khá nhiệt tình, giá cả cũng ok.
về view thì chấm 10 điểm. chỉ có 2 loại nước lẩu bưng ra, ko có sự lựa chọn. vị bình thường. Phục vụ còn yếu kém, ko chuyên nghiệp. Mình vào hỏi tận ông quản lý mặc áo vest chạy lăng xăng, bảo full bàn nên đợi 1 tiếng. ok đợi. 1 tiếng sau bảo ko tiếp khách lẻ nữa chỉ tiếp khách đoàn. Nhọ thế. Lần 2 đi mới ăn được. tốt nhất ai mún thử ăn trong khugg cảnh lãng mạn thì nên đặt chỗ cho chắc, hỏi ở quầy tiếp tân chứ đừng hỏi ông mặc áo vest chả biết gì. Đồ ăn vị bình thường ( mình dân xì gòn). ăn lúc 49k j đó nên 4 mống mà có 316k.