+)Một thương hiệu chocolate từ SG ra đây, nằm trên tầng L3 ngay cạnh 2 hàng kem là Dairy Queen và Swensen, lúc mình đi qua thì nhân viên mời ăn thử chocolate, và phải công nhận là quá ngon đi ý, chocolate tan chảy trong miệng luôn, thế là ghé vào ngắm nghía????.
+)Cửa hàng bán nhiều loại chocolate phết, có nhân hạt sen, rượu dừa, chuối, sầu riêng nè ...mà tên nghe cũng hay, có chocolate Hội An, Hà Nội, Sài Gòn, Nam Bộ nữa...^^, bao bì thiết kế siêu đẹp và bắt mắt, đậm chất Việt Nam ????.
+)Sau một hồi ngắm nghí thì quyết định mua 1 thanh chocolate loại đắng 72%( đắng nhất rồi) và một hộp chocolate cà phê 180gr về ăn thử, đang có chương trình khuyến mại 10%, cơ mà vẫn hơi chát 207k cho 2 món????.
+) Chocolate 72% ăn rất ngon, nhưng chocolate bọc hạt cà phê hơi fail, kiểu hạt cà phê nó cứng và hơi khét, ăn sạn sạn nên không thích lắm, bù lại lớp vỏ bọc chocolate thì ngon????.
+) Nhân viên thân thiện và lễ phép.
Quán này từ ngày mình mua cả nhà rất thích.
Nằm ở tầng ba trên metropolis gần swensen’, ban đầu nghe giới thiệu là socola việt nam nên ban đầu vào ủng hộ chút.
Nhân viên mời ăn thử rất nhiệt tình, ăn chán rồi quyết định :3
Mình chén nhiều thì thích socola đắng thanh 72% ở đây nhất, thơm và rất ngon. Loại có hạnh nhân và mắc ca cũng khá ngon cho ai thích có hạt nhai giòn giòn.
Đợt gần đây có chương trình mua hoá đơn trên 150k tặng hoá đơn 20k, sẵn tiện vác ba thanh về. Hôm sau lên thì mua một hộp.
Truffle với đồ uống ở đây cũng ngon nhưng hơi nhiều đá, nhưng vị thì tuyệt nhé :3
Sẽ ủng hộ dài.