Trời ơi vẫn nhớ mãi mỗi lần đi bơi về là phải ra ăn bánh giò ở chợ ngã tư sở ngay, bánh cô làm vừa thơm vừa ngon, nhân bánh thơm dã man chưa kể đến ớt cô tự chế biến nên cay dã man ăn xog là phồng hết cả mồm nhưng mà độ ngon thì thôi rồi không còn gì để bàn cãi. Mà mỗi lần ăn là phải ăn tận 2-3 cái mới thôi, ăn kèm thêm giò lụa và giò tai, nem chua và thêm nước mơ hoặc nước sấu thì đầy đủ combo luôn. Thế là ấm cái bụng ????????????
Quán bánh giò này đã từ rất lâu rồi chắc cỡ khoảng hơn 20 năm, vẫn hương vị đấy, ở chợ ngã tư sở có duy nhất quán bánh giò cô thuý béo này. Các thời học sinh, sinh viên đôi khi hồi yêu nhau đến khi có vợ có chồng rồi có con vẫn đến ăn. Ôi kỷ niệm khó quên...????☺️????????