Nhân dịp lễ nên được dẫn đi ăn vì thấy review khá hot nên muốn đi ăn thử.
mình gọi mì ý bò viên nhân phô mai với mì ý hải sản. cả 2 món đều khá ngon và nhiều. beef steak 220 gram sốt BBQ ngon nè, thịt mềm, đậm vị, trang trí món ăn khá bắt mắt. salad tôm áp chảo ăn được, thấm vị, ngon mà nhiều so với giá.
nước mình gọi soda mojito dâu và trà đào. cũng thanh và ngon nha.
nhân viên nhiệt tình, phục vụ chu đáo, không gian tuy hơi nhỏ nhưng khá đông khách, phải book bàn trước. giá cả phù hợp.
???? Quán nằm ở đường 25, có hẻm cũng khá rộng , quán thì có không gian nhỏ, nên khi đông khách hay full bàn lắm. Nhân viên phục vụ ok.
???? Các món bò steak tầm 130k - 150gram, hoặc có giá từ 1xx - 3xx tùy phần thịt bạn chọn và có thêm sốt hay không. Thịt bò chín vừa, thịt mềm, sốt BBQ ăn ok nè.
???? Mì ý có nhiều loại giá tầm 7x - 1xx, ăn cũng được nè, chứ không ngon xuất sắc.
???? Nhìn chung các món ở đây giá khá cao, món ăn ở mức ăn được nhé cả nhà. Có dịp nên thử hihi.
Mình ăn steak 150g sốt bbq. Sốt vừa miệng, thịt chín vừa ăn mềm ngon lắm. Có cả món kèm là bánh mì với khoai tây á. Mà mình sức ăn vừa nên hay không ăn hết 1 ổ bánh mì :)) salad ăn kèm cũng có trộn với sốt á, ăn k bị ngán. Quán nhỏ mà ấm cúng nhe, sợ hết bàn thì đặt bàn trước nè nha. Mấy anh phục vụ cũng dễ thương lắm. Tuy nhiên bạn nào lần đầu đến đây thì nhớ chú ý đường đi nha, coi chừng lạc. Nước ở đây cũng bình thường, giá cũng tạm nha.
Quán hơi nhỏ. Không gian hơi chật khôngg có nhiều bàn mà khách khá đông. Nên phải ngồi cùng người ta ở bàn dài nên khá bất tiện k được tự nhiên. Món ăn thì cũng không thật sự hấp dẫn. Bò nướng tiêu cũng khá mềm nhưng vị hơi nhạt không được đậm đà lắm. Nhân viên còn mang lộn món của mình trong khi gọi sốt BBQ thì lại đem ra nướng tiêu. Mì ý vị cũng ổn chứ cũng không thật sự xuất sắc. Nhưng nhìn chung món ăn ở đây khá ít. Nếu tầm giá đó với khẩu phần ăn đó thì có phần hơi cao chất lượng cũng không thật sự xuất sắc lắm.
Cái quán nằm trong hẻm sâu , ai mù đường như mình chắc lạc cmnr :))
Lâu lâu mình muốn đổi gió hết muốn ăn uống vỉa hè nên vào đây ăn nè , giá cả cũng k đắt lắm đâu .
Không gian nhìn từ ngoài vào rất là " tây" luôn , có cả dàn cỏ cây màu xanh nhìn mát mắt lắm :))
Quán không có lầu nha mọi người , đi giờ cao điểm là dễ full bàn lắm . Decor bên trong nhìn ấm cúng lắm , cực thích mấy nhà hàng có tone màu ấm như vậy.
Nhìn phần steak vậy thôi chứ ăn no ứ hự luôn , bỏ dở bánh mì luôn ,nhiều quá trời nhiều . Thịt bò mềm , sốt tiêu cay nồng ngon lắm luôn
Lên món hơi lâu á , mình tới cỡ 12h hơn tầm 20 30p gì đấy mới có món . Mình còn thấy có khách phải ngồi chờ vì full bàn.
mình đi buổi trưa chủ nhật nên khách lai rai, bò 150gr ăn cũng no nè, sốt bbq ngon và thơm, món hoành thánh khá ngon với nước sốt lạ miệng, vừa mềm vừa giòn
Lần đầu mình ghé quán cách đây 2 năm khá ấn rượng với kiểu decor và đồ ăn chất lượng tạm dc với giá.
Hôm nay tự nhiên nhớ quay lại thì khá bực mình với bạn phục vụ và cả chất lượng, quán tên Le Steak mà món bò steak nguội ngắt hơn cả ổ bánh mì, dai và bị cắt ra sẵn ( cái vụ cắt sẵn chưa thấy mấy tiệm steak nào làm). Nói tới thái độ phục vụ thì còn tệ hơn đồ ăn, vô đợi gần 30p mới hỏi bạn nv đồ ăn của chị có chưa thì bạn trả lời ko liên quan là ac order sau anh kia? ( mặc dù 2vc mình lên lầu khi đó chỉ sau 1 cặp bồ khác chứ ko có thấy anh nào thêm nữa), đã bị sai thứ tự phục vụ mà còn trả lời kiểu tào lao. Ko biết vc mình có làm gì sai vs bạn nữ nv đó ko mà bạn ko thèm cho bàn mình tương tiêu gia vị mà bàn khác lại có, xin thì bạn cầm chai tương qua kêu để em xịt cho ac miếng tương rồi đem chai qua trả lại cho bàn kia ]]]. Nghe xong câu trả lời này là xác định luôn, ko bao giờ quay lại ]]]
Tôi gọi combo 599k
Bò sốt vang: thì okie
Salat tôm: 3 con, quá ít.
Hào phô mai: 3 con chút éc.
Mì ý tôm hùm : tôm hùm ươn, ăn ngấy quá tệ.
Nói chung quá tệ so với giá tiền bỏ ra, đi ăn BBQ chắc ngon gấp 3 lần chỗ này.
Vì lỡ xem review đánh giá nên đi thử, thật thất vọng quá mức, nếu có thể đánh giá -1 sao tôi sẽ đánh giá