Các món bò, cừu, salad tại nhà hàng món Pháp giá Việt
???? Sau khi chuyển địa chỉ từ Cao_Thắng qua Hòang_Sa thấy không gian ở đây rộng hơn rất nhiều. Nhưng nằm ở con đường hơi yên tĩnh. Nhà hàng đang trang trí Noel nên nhìn vô thấy không khí lắm.
???? Lần này, gia đình Ú vẫn chọn món quen thuộc như Cừu phi lê sốt rượu vang, Mì lá bò bằm đút lò kiểu như mì Ý đút lò, súp Tôm cho các baby và các phần salad ăn kèm. Giá tầm 150k trở lên.
???? Không gian có máy lạnh nên các món ăn mau nguội. Khi ăn kèm các món này có chọn thêm một chai rượu nhẹ Merlot. Các món ăn ở đây không quá xuất sắc, ăn được và có không gian yên tĩnh để gia đình, bạn bè họp mặt.
Đối với những ai thích ăn steak, mì Ý hay các món Âu thì Le Resto - Nhà hàng món Pháp giá Việt là sự lựa chọn tuyệt hảo.
Không gian khá rộng với 2 tầng lầu, được trang trí nhiều hàng rượu và màu sắc ấm cúng, nơi đây được rất nhiều thực khách ghé đến.
Menu nhà hàng tập trung vào nhiềy món steak từ bò, cừu, các món mì Ý đút lò và hải sản.
Thịt phi lê ăn rất mềm, hòa cùng với vị sốt như rượu vang, sốt tiêu.. Ăn kèm với những ổ bánh mì cóc mini rất ngon. Hay kể đến món cua đút lò cũng ngon không kém.
Món mì Ý đút lò phô mai không quá ngấy, vị vừa ăn.
Các món fastfood phụ là Khoai tây chiên giòn, kèm các dĩa salad trộn siêu hấp dẫn.
GÍa cả hợp lý, món ăn chất lượng, Nhà hàng món Pháp giá Việt là nơi đáng để bạn và gia đình, bạn bè đến để thưởng thức và quây quần cùng nhau ăn uống, tám chuyện mà ít bị ồn ào, xô bồ như những quán khác.
Quán này lúc trước ở gần chợ chỉ là 1 nhà ống. Sau quán dời về đây dọc bờ sông có view hơn mà cũng rộng rãi hơn.
Quán rất rộng, chỉ có tầng trệt là thấy khách. Tầng 1 dành cho khách nhóm còn tầng thượng thì không có ai. Bày trí đẹp chắc do quán mới. Quán co người chơi piano từ 7h-9h.
Đồ ăn ra hơi lâu, chất lượng cũng được không xuất sắc lắm. Bò hơi dai. Lúc mình tới có 1 2 người phục vụ cho cả tầng trệt và tầng 1. Quán đẹp mà ánh sáng hơi mờ lên hình ko đẹp.
Mình ăn ở đây từ rất lâu rồi và khá thường xuyên, về món ăn thì vẫn ok. Còn phục vụ thì tệ trước giờ, nhưng hôm nay là đỉnh điểm. Lúc mình vô quán k đông, nhưng nhân viên chỉ có 1 người, và k hề hỏi mình đi bao nhiêu người. Vô ngồi xuống bạn đó mới đi ra đưa menu.
Mình gọi 2 món cừu và bò sốt rượu vang, 1 tarte tatin. Nhân viên mang ra 2 món chính trước và nói bánh mì sẽ ra sau, nhưng mãi tới lúc mình ăn xong gần xong, mình nhắc là chưa có bánh mì thì nhân viên mới chạy vào lấy. Và lúc đưa bánh mì ra là ĐÃ ĂN XONG. Rồi tới cái tarte cũng phải nhắc là chưa mang ra thì bạn đó mới chịu vô lấy???
Mình rất thích ăn ở đây, nhưng sau hôm nay thì có lẽ mình sẽ k quay lại nữa. Ngoài ra mình nghĩ các bạn phục vụ thì nên chú ý đi đứng nhấc chân lên, chứ đâu mà lê lết xuống sàn rất mất thẩm mỹ và cũng gây khó chịu cho khách hàng nữa.
Hôm qua 28/6/19 mình lần đầu tới quán thử vì nghe bạn mình khen ngon & rẻ. M đi 4 người kêu 3 món bít tết & 1 món mì, đợi hon nửa tiếng mới đc ăn. Đồ ăn ok mà có 1 phần bò ko đc tươi. Kêu 4 ly nước đem ra nguyên khay nước để trên bàn, ko thèm hỏi ai uống gì thì đưa cho ng đó, m phải tự phục vụ. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ghé quán nhé.
Quá tệ...món ăn mì nguội, bò thì khô, cừu thì hôi.
Nhân viên phục vụ thì lề mờ, chậm chạp, chã có gì là quan tâm đến khách hàng( giống như đến ăn free k bằng). Lần đầu và lần cuối.
Tiếc thay cho CEO của quán
Hôm nay nhận dịp hết cách ly rủ bạn đi ăn. Lần cuối mình ăn ở đây cũng lâu lắm rồi, hồi chi nhánh còn ở*** Vì muốn tìm lại hương vị cũ nên hôm nay ghé qua, vị vẫn như xưa nhưng thiếu chút gì đó đậm đà và kích vị. Còn về phần thịt hôm nay dai thật, nhai xong mỏi cả hàm đau luôn nướu ( lần trước ăn mềm và ngon lắm). Nhân viên phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn, chỉ có món ăn hnay dai và hơi nguội thôi. Mình đi 2ng ăn hết 4 món và 2 ly nước
Chiều tết đi tìm quán ăn bất chợt phát hiện quán này, thấy để là món "tây" giá Việt vào thử xem sao, nội thất bình thường, trông có vẽ cũ kỹ nhưng đi lên sân thượng rất thích, thoáng mát, gió nhiều nhìn ra bờ kênh xe cộ di chuyển lấp lánh, thật là buổi chạng vạng đầu năm lý tưởng cho cư dân Sài Gòn. Không phải người sành ăn chỉ là người thích ngồi đâu đó ngắm thành phố, món ăn theo khẩu vị cá nhân ổn, gọi bò cuộn Phô mai, thịt bò mềm, ngọt thịt nêm nếm vừa ăn, à món bánh tráng miệng ăn rất thích (quên tên rồi), tuy sân thượng chỉ có 1 bàn nhưng cậu nhân viên vẫn nhiệt tình nhỏ nhẹ, ngồi đợi phục vụ khách rất dễ thương. Chuẩn bị mời bạn ghé quán lần nữa.
Nói là món Pháp giá Việt nhưng đâu có rẻ gì
Giá cũng ngang 48 bistro mà đồ ăn quá tệ, nv phục vụ ko 1 tí cảm xúc
Đồ ăn quá kinh khủng
Mì ý ăn tạm đc
Còn bò quá là ghê, như kiểu quăng miếng bò lên chế biến đại, mình tự làm còn ngon hơn
Thịt bò quá dai, hên là tái ở trong làm chín hết chắc khỏi nuốt luôn quá
Món Pháp nhưng ko có 1 tí nào vị Pháp, đậm chất VN, đi ăn bò né nhiều khi còn ngon hơn
Sốt đi kèm ăn ko liên quan với bò
Bánh mì mềm nhũn
Quá ghê, ko bao giờ quay lại lần nữa
Giá này mọi người có thể đi ăn Topping Beef, Bonjour Restro hay 48 Bistro đều ổn hơn rất nhiều
Hay do mình đi tầm 3h khách vắng nên làm qua loa?