Đi ngang tấp vô ăn thử cho biết tại thấy biển hiệu to và nổi bật. Không gian cũng rộng rãi nhiều chỗ ngồi mà cái bàn lớn lắm. Nhân viên nhận order mà lạnh lùng gì đâu lun. Giá từ 40-45k/ tô. Mà tô ở đây cũng to lắm á. Nước lèo trong, vị thanh nhưng mình vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Chắc do hơi nhạt quá. Topping như cá ngừ, chả cá, sứa đều tươi ngon nha. Trên bàn còn có hũ đồ chua khá giống với miền Trung. Ngoài ra quán còn bán cả gỏi cuốn và tré nữa. Có thanh toán Moca.
Chỗ này lúc nào mình đi ngang qua cũng thấy đông hết trơn á. Nhưng mà có thật sự là ngon xuất sắc để đông không thì xin thưa là không. Mình cảm thấy quá mắc cho một phần bún trong rất là bình thường như thế này luôn á. Vì vậy nên lại càng không hiểu vì sao mà chỗ này lại đông khách đên cỡ vậy, hay là do lưỡi mình có vấn đề nhỉ? Có bạn nào thấy Lệ ok có thể cho mình biết thông tin nhé. Tại sợ mình không phải dân Quy Nhơn, chưa từng thử bún chả cá Quy Nhơn nên không phân biệt được...
Ngán ngẩm mấy món khác ra làm 1 tô nóng hổi ăn sướng mồm , lagim kèm theo các kiểu quá đã ớt chanh hành tím ngâm . Phục vụ rất nhamh kêu là có , quán sạch sẽ khang trang .
⭕️Tuy mình không thích bún chả cá ở đây nhưng lại rất ưng cái cuốn nem thịt.
⭕️Đi ngang mua 3 cuốn giá 30k về ăn. Cho rất nhiều nước tương luôn, có kèm ớt nữa. Bánh để lâu nên bánh tráng ngoài hơi dai, nhưng bánh giòn bên trong vẫn còn giữ được độ giòn. Rau độn khá nhiều.
Nhân viên nam nay đã thân thiện hơn trước
Tối qua ăn tô bún sứa, thím "Tàu" dí tới giờ. Không biết do bụng yếu hay sao :| Ăn 2 tô, mình và bạn mình đều dính chưởng.
Quán nhìn tổng thể bên ngoài thì sạch sẽ, rộng rãi; nhân viên hơi có thái độ chút nhưng có thể bỏ qua; giá tiền phù hợp.
Vị trí dễ tìm, nằm ngay mặt tiền.
Quán ăn có vẻ phù hợp với gia đình, màu sắc, bố trí cũng khá ấm cúng nhưng cũng rộng rãi và thoáng mát.
Menu cũng nhiều món, đều liên quan đến chả cá.
Đồ ăn đựng ở tô bự ( như trong hình đó ????), nói chút về mùi vị thì đồ ăn ở đây có lẻ hợp với người miền nam hơn, mặc dù là đồ trung nhưng nấu theo khẩu vị người miền nam nên khá ngọt ( vì mình là người miền trung ). Ngoài chuyện ấy ra thì mọi thứ còn lại đều ổn. Ngoài chả cá còn có chả thịt nữa.
À bánh canh ở đây mình rất thích, được làm từ bột gạo, nấu chính tới, rất hợp khẩu vị với tuii
Cả nhà mình tự nhiên thèm chả cá , nên search thấy quán này. Quán khá là rộng , không gian thoáng, nhìn sạch sẽ. Nhà mình oder 2 tô bún chả cá - cá thu và 1 tô bánh canh, mình nếm thử nước lèo thì có vẻ không ngon lắm, có vị chua 1 tí , không ngọt thanh , chả cá thì ngon .Nhưng mấy món này mà nước lèo không ngon thì nó hỏng mất vị.
Mình có gọi thêm 4 cuốn nem thịt : nước chấm thì béo béo của đậu phộng, cuốn nhìn khá đẹp mắt nhưng khi cắn vào bên trong thì hơi dai và cưng do có bánh tráng chiên bên trong không giòn (chắc do để lâu) .
Ở đâu có nước sâm uống cũng đc , giá lại rẻ là 10k/chai
Nói chung , ăn cũng tạm đươc nhưng hơi thất vọng về nước lèo
Chất lượng món ăn tạm ổn. Không thể gọi là ngon.
Nhân viên lề mề chậm chạp lười biếng. Mình ghé mua mang về hôm trời mưa cũng lười cởi áo mưa nhưng vẫn đứng sát mái hiên thì anh nhân viên ngồi ở trong không thèm bước ra xem mình kêu gì. Đến lúc kêu thì mình nói lớn nhưng nhân viên đó nghe chữ được chữ không rồi vô kêu làm sai hết. Mình hỏi vì thấy bịch đồ ăn lạ thì có thái độ lơ khách.