Nào giờ mình mới thấy bánh mì ăn chung với topping thịt luộc á, lạ quá nên thử cho biết. Ổ bánh mì với giá 18k được cũng kha khá thịt (cỡ 5 miếng thái lát cũng dày), thêm hành phi, ngò và được chan nước mắm đặc biệt của quán. Ăn khá ngon và lạ
Bánh canh đuôi heo ngon, sợi bánh bột gạo nhỏ nhỏ, nước lèo thanh, vừa miệng. Đuôi heo được nấu cũng khá mềm.
Vì mỗi con heo chỉ có 1 cái đuôi nên giá 45k thì cũng không đắt đỏ gì đâu ha. 1 tô vậy là được 2/3 đuôi heo á.
Bánh canh ngon, rau nhiều. Hoàn hảo về chất lượng ????????????????????????
Đây là lần đầu tiên trong 12 năm sống ở SG mình ăn 1 tô bánh canh mà với mình là ngon đến vậy ????????????????????????, mình quê MT nhưng bánh canh ở đây cũng có vị giống bánh canh quê mình. 1 tô bánh canh đầy đủ đầy ắp thịt.
Về bánh cuốn thịt luộc lại là 1 tuyệt phẩm khác ????????????, bánh tráng thì mỏng nhưng có độ dai vừa (không giống ở các quán khác, khi thì bánh quá giòn, khi lại quá dai), thịt luộc ở đây là thịt bắp chứ không phải thịt nạc luộc đơn thuần ở các quán nên ăn không bị ngán ????????, nước mắm đậm đà rất rất ngon ????????, điểm cộng lớn nhất ở quán đó là rau ????????????, quán cho rau rất hào phóng chứ không lèo tèo vài cọng như các quán trước đây mình từng ăn, với 1 đứa rất thích ăn rau sống như mình thì quá hợp gu, rau của quán lại rất đa dạng ????????????????????????, có xà lách, húng quế, húng cây, húng lũi, lá xoài, đọt lá mận, cần nước, diếp cá, tía tô, với 1 loại rau ở quê mình có hay ăn mà giờ chưa nhớ ????, thêm đồ chua, giá, dưa leo đầy 1 hộp. Thiệt chứ ở SG hiếm quán nào mà cho nhiều rau đến vậy, có thì có khi lại tính thêm tiền vì thời buổi này rau còn đắt hơn thịt. Đã vậy còn được ưu đãi thì quá là tuyệt vời ????????????
Tối qua nhận được phần ăn mà ưng bụng quá trời, nếu có 100₫ thì mình cũng chấm cho quán luôn.
Đây là quán đầu tiên mình cảm thấy hoàn hảo về chất lượng lẫn giá cả ????????????????
Một trong những quán ăn yêu thích của mình không chỉ là về hương vị món ăn mà còn về bao bì sản phẩm, quán rất cẩn thận trong việc đóng gói luôn.
Mình gọi bánh tráng cuốn thịt luộc phần 1 người, thịt được để riêng, rau để riêng, đồ chua để riêng, bánh tráng để riêng ...v..v như trong hình.
Thịt luộc rất mềm, thái vừa đủ không bị quá dày cũng không đủ gió thổi bay. Đó giờ không thích ăn rau mà ăn món này cuốn kèm với nhiều loại rau & đồ chua mới đúng vị.
Bánh tráng không cần nhúng nước vẫn cuốn được.
Nói chung là mình ghiền ăn chỗ này lắm tháng ăn 3 4 lần bánh tráng là ít nhất, có khi 1 mình mình ăn phần 2 người luôn ấy.
Tuyệt vời.
Bánh canh vị ngon, nước dùng thanh, nước mắm chấm cũng ngon. Giò gân thì béo, không mùi, cắt sẵn nên rất tiện.
Điểm + cho quán là hộp đựng. Đựng bằng hộp to nên mình không cần đổ ra tô để ăn như loại hộp nhỏ kia.
Rau ăn kèm có rau nhìn lạ lắm, ăn cay cay ngọt ngọt mà mình ko biết là rau gì :3
Đợt trước mình có ăn thử bánh canh ở đây rồi, thấy ngon quá trời.
Nay đặt thử bánh tráng cuốn thịt heo thì KHÔNG có bún. Chỉ có thịt, rau, bánh tráng @@
Không biết là món như vậy hay do quán chuẩn bị đồ ăn thiếu.
@@
Cẩn thận nha. Ai muốn ăn bánh canh ngon, thịt mềm, nước lèo hấp dẫn ngọt từ xương thì NÉ cái quán này ra nha bà con. Xin thưa tô bánh canh giò hôm nay mình ăn phải gọi là siêu siêu dở và ko biết ăn gì. Sợi bánh thì tạm ổn. Còn lại rau thì dập, giò bao dai cứng, nhìn tô bánh canh lõng chõng có mỗi cục giò. Cảm tình ko nổi. Ko biết phải chạy kmai hay sao mà chất lượng...nếu có sao âm chắc mình cũng chấm.
lâu lâu k biết ăn gì ăn lại bánh canh rất thích, nước dùng ngon, thịt xắt to khá nhiều, mình thì thích ăn dạng nước trong và k bị xệt giống chổ này nên thấy rất vừa miệng . đang giảm giá nên tầm 30k là hợp lí,
Nay mình đặt mua 6 bánh tráng tắc,2 btrang me, 1 btrang bơ, vì quán thiếu btrang tắc phải chuyển qua me, mình oke. Nhưng khi nhận dc thì bánh tráng tắc nổi mốc xanh hết. Thật sự buồn aaa