Sau lần ăn thử ở Royal city thấy ưng quá nên hôm sinh nhật mình đã rủ lũ bạn tới cơ sở Trung Hoà. Và mình thấy hương vị món ăn có sự khác biệt rõ rệt giữa các cơ sở. Beef steak mình chọn mức medium nhưng bị tái quá mức, có phần gân ăn rất dai. Sốt BBQ và sốt tiêu đen có vẻ ngon nhất, mình gọi sốt vang đỏ ăn thấy bình thường. Ở đây beef steak nói chung ko ngon bằng cơ sở Royal city, nhưng soup thì có vẻ ngon hơn 1 chút. Không gian rất đẹp và sang trọng, so với mức giá khá rẻ. Bọn mình gọi combo gồm soup, 180gram beef, bánh mì và món tráng miệng, thêm rượu vang hoa quả Sangria rất dễ uống, chỉ hết khoảng 230k/ng.
Phục vụ quên đồ mình gọi, khi mình hỏi mới báo làm và 1 lúc sau mới ra xin lỗi,tráng miệng cũng mang ra chậm dù nhà hàng lúc đó không đông và mình cũng gọi phục vụ để order 1 lúc rồi. Thời gian ăn và đợi tốn hơn 1h. Beefsteak nhiều mỡ quá,dao cũng cùn nên khó cắt, mì ý sốt thịt bằm lõng bõng nước không phù hợp. Được cái là view ổn,decor được.
Buổi trưa thấy đói bụng và tụt cảm xúc kinh khủng. Quyết định phải vô quán ăn ngon ngon tí. Chọn món mới với ba lớp: gan mềm tan chảy, thịt bò tái mềm ngọt thịt và khoai nghiền. Khuyến mại một ly rượu vang cam quế. Thấy hài lòng!
Chiều hôm qua đi TimeCity định vào "Alfresco" nhưng hết chỗ, loay hoay thấy "Le Monde Steak" mừng quá quyết tâm trải nghiệm mới, song thật đáng buồn, thất vọng và chút mua bực vào mình nữa.
Chất lượng dịch vụ và sản phẩm quá tồi.
Gọi đồ 1 salat, 1 cánh gà phomai và sau 2 món steack chính. Salat thi ra ngay (thậm trí ra trước đồ uống) nhưng sau đó thì 1 quá trình ra đồ khủng khiếp. Ăn hết đĩa salat 20 phút sau mới ra đĩa cánh gà (cũng chẳng được như ảnh) nhưng thôi cố "thưởng' vậy, hết cánh gà là tiếp tục gần 30 phút nữa, và sau 2 lần nhắc nhở và nhận được giải thích nhân viên là lỗi hệ thống bếp, mới ra 2 đĩa steak, cũng không muốn kiểm tra "trọng lượng" của 2 miếng steak này, gọi medium rare thì nhận được miếng thịt khi cắt và ăn làm nhớ tới "bánh mì bittet Hòa Mã. Nếu quán quá đông thì có thể thông cảm được nhưng mà ngay trước mặt 2 bàn vẫn trống, lượng khách chiếm khoảng 2/3 . Ảnh chụp rất nhiều nhưng thôi cũng không post lên nữa, mong các bạn cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
Quán đẹp decor ổn nhân viên nhiệt tình cơ mà đồ ăn thì k ổn chút nào. Mình chưa bao h ăn súp ngô mà vị toàn mùi quế ăn vừa hăng vừa chán. Beefsteak cũng bình thường thôi mà là món ổn nhất trong bữa tối này. Mì kem sữa nấm thì mì cứng, sốt kem loãng toẹt như kiểu mì chan canh ý :))) Món tráng miệng bánh brown nên xem lại vì đúng ra phải mềm, xốp và ẩm đây thì cứng và khô.
Nói chung là mình k chê gì ngoài đồ ăn. Sẽ không quay lại lần sau!
Quán rất ok! Đầu tiên là về giá, rẻ hơn nhiều so với các quán steak khác, menu cũng rất đa dạng và thức ăn thì ngon hơn mình mong đợi, Không gian quán rộng nên rất thoáng, thoải mái thưởng thức chứ không bị hầm gò bó như mấy quán khác
Được bà chị chung công ty giới thiệu đến. Công nhận là quán có view cực kì đẹp, nhìn phía ngoài vào đã thấy sang trọng rồi, mình gọi 2 beefsteak sốt BBQ, 2 soup và thêm khoai tây chiên, và tráng miệng với bánh toast chanh leo, món nào cũng rất vừa miêng, sốt bên này làm rất ngon, khoai tây chiên giòn vừa, bánh toast chanh leo ăn chua chua ngọt ngọt lạ miệng ngon cực kì. Sẽ tiếp tục ủng hộ nhà hàng trong tương lai
Địa điểm quen thuộc của mình và mấy đứa bạn thân, rất hay qua đây ăn và tụ tập vì giá rẻ phù hợp với sinh viên, đồ ăn chất lượng và view đẹp tha hồ sống ảo, mỗi lần qua đây là chụp được 800 tấm luôn :))), view nào cũng đẹp cả. Bạn nào mê sống ảo thì không bỏ qua quán này được đâu