Ngoài Nikko Hotel Saigon thì Le Méridien Saigon đã trở thành địa chỉ buffet sang chảnh ưa thích của mình . Cả 2 đều nằm ở trung tâm với vị thế đắc địa cả nên giá thành cao cùng với chất lượng cũng chấp nhận được nếu muốn đổi gió .
Ở đây có tôm hùm Canada sốt tỏi , trứng cá , cua , ghẹ , sò dương , sò lông , sò điệp ... đầy đủ không thiếu thứ gì hết . Riêng về Sashimi rất tươi ngon và mỗi lần lấy xếp rất nhiều ))))))) còn về phần bánh ngọt thì cực ngon ( đặc biệt là bánh flan ) . Quầy cheese cũng khá đa dạng , rượu vang trắng khá ngon . Giá cao với 1.400k bao gồm thuế và rượu vang cho 1 người
Hôm nay dùng buffet tại đây, rất đông khách dùng do có nhiều khách hàng đi dự hội thảo khác nhau tại toà nhà này. 12 giờ khá đông, bàn không còn trống chỗ nào, khách hàng đi lung tung tìm chỗ, lực lượng hướng dẫn rất ít nên làm việc vất vả. Món ăn vẫn như cũ không có món nào mới cả. Từ sushi, tôm luộc ướp đá, gà chiên, miến gà, mì xào, cơm chiên, ghêu luộc, salad trộn, kem 4 vị ( dừa, sô cô la, dâu, cà phê), bánh ngọt. Nói chung dùng 2 lần trở lên là không muốn dùng nữa
Hôm nay tham dự hội thảo tại khách sạn này, khách sạn này gợi nhớ nhiều chuyện buồn từ khi xây phần móng hầm lên. Khách sạn này theo phong cách Âu nhưng cũng pha lẫn một phần Á trong đó, sàn trải thảm màu be, đồ gỗ theo tông màu nâu đen. Thức ăn buffet ở đây ngon có đầy đủ món tự chọn từ Âu đến Á, từ thịt nguội đến hải sản. Thịt mềm ngon và đầy đủ gia vị tuy nhiên nếu bụng yếu thì không nên dùng. Các món salad cũng ngon nhưng nướ chấm ở đây không phù hợp
Buffet ở đây thuộc loại sang trọng, giá cao nhưng chất lượng rất tương xứng. Nhân viên được đào tạo kỹ. View đẹp.
Deco bên trong cũng rất sang.
Sẽ quay lại.
Tôm rất tươi, pizza ngon nhiều phô mai đế vừa phải. Có món sốt hải sản phô mai ngon lắm đựng trong cái chén vuông vuông á. Bạch tuột tươi, cắt khoanh bự ❤
Bánh brownie ăn khô với gắt. Bánh mousse xoài ăn hơi ngậy với chua quá
Không gian hơi nhỏ. Mình đi buổi trưa chủ nhật chia ra 2 phòng buffet mới đủ chỗ. Bàn tròn 1 bàn cỡ 10 người.
Tráng miệng không thấy có kem. Trái cây thì không được ngọt, ổi hơi chua dù màu hồng rất đẹp.
Cty mình ăn tối thứ 6, thực đơn nghèo nàn, m không tin đó là giá buffet hơn 1tr của 1 ks 5 sao luôn. Quá dở!! Đọc review và hình các bạn đa số món nhiều vào t7 và chủ nhật. Chắc thứ 6 ít ng nên cắt giảm !!? Còn nữa các bạn phục vụ sau 9h tối không làm việc, chén dĩa không dọn cho khách. Tối đó gà thì làm qua loa 1-2 món, tôm hùm nhỏ xíu và chả có ướp gì, dở ẹc. Không có đùi cừu như hình. Thịt bò không nóng, sốt bò quá dở nhạt nhẽo, tôm lột sẵn nướng như tôm siêu thị. Tóm lại đa phần món ăn nhạt nhẽo & nguội lạnh như không nên nếm gì. Thực đơn bình dân 700k là quá chứ không xứng hơn 1tr. Món nước chỉ có duy nhất mì nấu, đồ xào 2-3 món, gỏi rẻ tiền thì 5-6 món. Sò điệp không có, hào nhỏ xíu và ít. Cua nhỏ xíu.
Cty mình ăn ở Renaissance Riverside, Caravelle chỗ này thực sự không sánh bằng & quá tệ so với giá buffet của ks 5 sao. Bánh ngọt & tráng miệng cũng nghèo. Mong quản lý hãy đọc comment. Cả năm không ghé foody review, bức xúc nên vào comment
Phong cách á âu xen kẽ rất đẹp, vừa hiện đại vừa cổ điển, nhưng ánh sáng bố trí chưa tốt, chỗ sáng và chỗ tối quá. Về phần chính là món ăn thì thấy có sự chênh lệch rõ ràng giữa món chính và tráng miệng. Khi vừa bước vào mình đã bị choáng ngợp bởi quá trơid quầy tráng miệng, đi vòng vòng lấy đồ ăn thì thật sự không biết lấy gì vì đồ ăn rất kém phong phú. Cao cấp nhất là tôm nướng thì ăn bình thường, tôm ko được tươi lắm, cá hồi và các món hải sản khác cũng nên thử. Còn lại mình rất thích mì ống hay soup khai vị thì không có luôn, cho nên cũng ko ăn nhiều. Tráng miệng thì rất tuyệt vời, nhất là kem sữa chua , kem chanh, ăn rất đúng vị. Bánh và rau câu nhiều vô cùng, tha hồ lựa chọn. Thật sự với giá này thì chất lượng mình thấy chưa đạt . Nhân viên lịch sự và nhanh nhẹn.
- Không gian: sang trọng, thiết kế độc đáo và ấn tượng, ấn tượng nhất là đèn chùm khủng. Đặc biệt toilet rất đã, rất sạch, thơm và đẹp ]]]
- Thức ăn: mình ăn buffer trưa, vì là đi dự hội nghị rồi ăn nên thành ra cũng ko rõ giá cả nếu đi bình thường sẽ ra sao. Riêng các loại bánh ngọt thì thật sự rất ngon, chắc có lẽ vì trước giờ 1 phần mình cũng rất hảo đồ ăn ngọt :3. Thức ăn mặn: hải sản có tôm, shushi, các loại gỏi...không đặc biệt lắm, so với những nơi chuyên về hải sản hoặc shushi thì sẽ ngon hoen, riêng gỏi hơi mặn.
Hôm nay được đi dự Hội nghị công bố Sách Trắng 2016 của EuroCham tổ chức tại khách sạn này. Cảm thấy khách sạn rất đẹp, đặc biệt là các kiểu đèn chùm. Phòng hội nghị rất chuyên nghiệp, có sẵn nước, bút, giấy và tai nghe thông dịch. Nhân viên thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ. Wifi chia theo room và khá mạnh. Giá của Hội nghị là 800k/người mà đồ ăn không được ngon lắm. Ks cũng ko có khu vực hút thuốc nên 1 lần hút fải leo xuốg ra khỏi ks nên cũg hơi bất tiện. Với hầm xe xuống sâu wá chạy lên chạy xuống chóng mặt vì đường uốn lượn.
- Đồ ăn hải sản tươi , tuy không gian hơi nhỏ nhưng đầy đủ hết cua ghẹ tôm hum , ốc , bạch tuột
- tôm hùm nướng phô mai bơ thì nướng sẵn nha còn những món khác phải order . Tôm hùm rất tươi
- nước ngọt , lọc , nươc trái cây đều miễn phí mà nước trái cây mỗi ngày mỗi khác nhưng hình như có rượu .
Đồ ăn ko nhiều lắm chắc chỉ tập trung về hải sản thì nhiều
Sushi và sashimi tươi và cắt mỏng vừa ăn lắm nhưng nc tuong chấm ko ngon .
Ngay phố đi bộ lên xíu dễ tìm kiếm view hướnh sông bạch đằng .
Chắc chắn coa dịp sẽ quay lại .
1100k chưa thêm thuế và phí phục vụ