Món Mỳ quảng quá kì lạ với mình :)))
Nước lèo thì ngọt xực, sền sệt , như kiểu nước chấm của bánh bèo chén thêm tí nước vô v, topping là hỗn hợp thịt nướng của bún thịt nướng, nem chua vv. Nói chung là tá lả tam tinh, vị rất 3 chấm.
Mình từng sống ở Đà Nẵng 1 năm mà chưa bao giờ ăn món mỳ quảng nào khó hiểu vậy.
Hy vọng là do lúc đó đặt khá muộn hết nguyên liệu nên mới bị vậy, chứ ko quán nên xem lại cách nấu.
BTW bánh bèo và bánh xèo tạm.
Đang đi kiếm quán ăn trên đường thì thấy quán này nên mình và bạn tắp vào ăn luôn. Mình gọi bò lá lốt, bánh bèo và bánh xèo. Bò lá lốt cho hơi ít bún nhưng ăn ngon, bánh xèo thì không đặc sắc lắm, còn bánh bèo thì cũng tạm được. Bò lá lốt và bánh bèo thì cũng cho khá nhiều hành. Mình ngồi được 1 hồi thì khách vô khá đông thấy đa phần chủ yếu là sinh viên ( cũng có thể do gần trường đại ) Giá cả ở đây cũng ổn. À đặc biệt theo mình thấy thì nước mắm khá ngon. Nếu có dịp sẽ quay lại thử những món còn lại.