???? Về vị trí, nó nằm trên vỉa hè, với lại nằm kế bên 1 quán Trứng vịt lộn khác, nên nếu các bạn k cẩn thận sẽ đến nhầm chỗ. Quán hơi tối nên hơi khó thấy
⛱ Về không gian, thì ăn trên vỉa hè, nơi cũng mát mẻ, xe hơi đông, nên hít bụi hơi nhiều
???? Về Chất lượng, thì trứng chín vừa, nhưng mà phần con hơi mềm tí, mình k biết lý do tại sao, chiên nước mắm nhưng mình k hề thấy mặn, hơi ngọt tí, đậm đà khá ngon, còn có cả rau muống, hành phi nữa
???? Về giá cả thì mình thấy hợp lí, k có gì phải bàn tới nhiều, mình thấy trong menu ghi là 12k 1 phần( mình kêu 2 phần) , mà cô tính mình có 20k, k biết có phải là do mình mở hàng đầu tiên không
????????♀️ Về Thái độ , thì cô chủ quán với chú khá thân thiện và nhiệt tình.
Nhất định sẽ ghé lại để ủng hộ lần nữa
Mình kêu 1 phần trứng vịt lộn xào me, trứng lộn chiên mắm, ăn rất ngon , có vị ngọt nhẹ, ở đây không những có muối tiêu mà còn có nước mắm chua ngọt rất hấp dẫn. Đáng giá đồng tiền nha, chắc chắn lần sau sẽ ghé lại. Mình quên chụp lại ảnh mất rồi
⏰bán từ 16:30 tới tối khuya
????~8k
Dân mê hột gà nướng như em thấy mọi người check in cái dĩa trứng nướng 7 vị nhìn mê quá nên cũng kéo đồng bọn bon chen cho được ^^
.
Ở đây có 7 vị tổng cộng: bơ, sate, chà bông, pate, mỡ hành, muối ớt, phô mai. Em gọi 6 vị trừ vị bơ ra. Một trứng cắt ra làm 2 nên mỗi vị được 2 nửa trứng (mỗi vị 1 trứng). Tất cả 7 vị đều ĐỒNG GIÁ 8k
.
Trứng nướng không bị khét nên ăn ngon nè. Mỗi loại đều được phết gia vị nên cũng không cần chấm nhưng em vẫn thử đủ loại: muối chanh ớt xanh, đường, muối tiêu chanh & cuối cùng là cái nước cam cam sệt sệt em không biết là cái gì ? Chấm ngon nhất là muối ớt xanh, không quá cay rất vừa vị mà chấm chung hợp lắm, ngon hơn chấm với muối tiêu chanh như thông thường luôn. Cái nước cam sệt sệt chắc nước đường ? tại nó ngọt á, chấm chung cũng ok. Còn 2 cái còn lại bình thường.
.
Em thích nhất là mỡ hành vì béo, thơm hợp với em. Pate không ngon lắm, phô mai béo nhưng cũng không ngon, muối ớt cay nhất ăn phê cả lưỡi ))) sate thấy vậy chứ bình thường, chà bông ngọt ngọt ăn cũng thích.
.
Vì là quán lề đường nên bỏ qua vấn đề vệ sinh thì các cô chú đều thân thiện. Ai ăn gì ghi vào giấy rồi đưa cho cô chú ở đó, lên món hơi lâu em chờ tầm 15-20’ (em đi tầm 7:30)
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Ngày xưa hay mua trứng nướng thái trước cổng trường, ăn mãi cũng chán. Nay cập nhật đủ vị vừa lạ mà vừa quen, làm cho mình nghiện lại trứng nướng thiệt luôn.
Ở đây có tận 7 vị cho mình lựa chọn mỡ hành, bơ, pate, muối ớt, sate, phô mai, chà bông. Vị nào cũng có cái ngon riêng hết, ăn chung với nước chấm mằn mặn hơi ngọt ngon hoặc muối ớt xanh, lạ mà hợp lắm nha.
Các món mình ăn là trứng 7 vị, trứng gà xào mắm bơ tỏi, bánh trứng phô mai.
Ngoài ra, ở đây còn bán hàu, sò điệp các loại ốc nữa, mà đến muộn quá nên hết mất tiêu.
Về giá cả 1 trứng 8k nha các bạn, giá cũng ok! ăn ít thì ngon chứ ăn nhiều dễ ngán )))
Không gian quán vỉa hè bàn nhiều lắm
Vợ chồng chủ quán rất thân thiện, phục vụ nhiệt tình.
Hình thức mang về không có gì đặc sắc, mình ord tuy không nhiều nhưng cũng không cho một cái muỗng nào để ăn luôn ☺️
Một phần được một con hàu bé xíu, không đáng tiền. Trứng cút lộn xào me rất gắt, gần như cảm giác phần sốt nhiều bột ngọt, cảm giác ăn xong một lúc vẫn còn thấy lờ lợ ở cổ họng rất khó chịu.
Không quay lại for sure !!
Đồ ăn cũng được, nhưng mua 9 phần( 4 bắp xào ,5 cút me) thì quán chỉ cho 2 muỗng. Làm ăn như vậy là sao hả? Nghĩ sao mua 9 phần mà chỉ cho 2 cái muỗng,rồi ai ăn ai nhịn, hay quán muốn khách ăn bóc. Quán nên xem lại cách làm việc. Lần đầu cũng như lần cuối!!!!
Hồi đó bán chưa có now thì ân cần dữ lắm, còn bây giờ k cần khách nha mọi ng, mình vừa tới mua và nhận dc cục tức đây, mình nói chỉ order dùm mình chị chủ nhìn k thèm trả lời vẻ mặt bất cần, còn nói câu chưa có đâu đừng có kêu cái gì hết, troi oi t di xin hả troi ma nc vay do, vì vay minh k cần ăn thiết phải ăn.
Mua 5 trứng xin nhiều nước chấm rốt cuộc cho được 1 bịch bé xíu chấm vừa đủ 1 trứng, còn lại ăn chay không có gì chấm khô mốc mỏ. Trong khi note rất rõ trong đơn hàng mà hình như quán không đọc.
Quan trọng ăn xong thì bị tào tháo rượt sáng đêm, tổng cộng 5 lần cả thảy, cạch tới già chỗ này.
Mình từng ăn ở quán rồi. Nhưng lần này thất vọng vô cùng.
Nướng 6 trứng gà 30p. Okay mình đợi. Cho đến khi thằng nhóc làm rớt hết xuống đất. R đợi nướng cái khác. Mà mình tới trước lại đem cho 2 bạn kia??? Thành ra lại tiếp tục đợi. Gần 1 tiếng đồng hồ cho 6 cái trứng???
Chưa kể mất vệ sinh vô cùng. Thằng nhóc nướng trứng ngồi gãi chân r dùng tay không bóc trứng? Làm rớt dao xuống đất r lụm lên cắt trứng???
Ko nhận đc 1 lời xin lỗi hay gì từ phía quán cả. Bye
Trứng gà nướng toàn bột, trứng nướng muối ớt với xào me thì chả ra đúng món, lần ship về nhà ăn đó con bạn mình bị đau bụng, mình ăn miếng thấy k ngon nên bỏ luôn.