1 buổi xế chiều đẹp trời hổng biết ăn gì thì thấy deal khuyến mãi của Le Castella , thế là nhanh tay order bánh về công ty ăn . Đặt qua Now Food nghen , từ lúc chốt đơn tới tay chưa đến 30 phút nữa (hoặc do mình thấy thời gian trôi nhanh ????) . Bánh tới tay mở ra thơm bơ nứt phòng nè , mê nhất cheese với trứng muối ở đây (tại 2 món này vốn là món yêu thích của mình rồi) . Bánh bột mềm tan và không hề khô , khá hài lòng !!
Thương hiệu bánh bông lan đài loan mà mình yêu thích từ khi có mặt tại sài gòn. Bánh này là mình mua nhiều lần mà lười viết nên gom 1 lần luôn.
Bánh chocolate: mùi thơm nức, vị hơi đắng không quá ngọt. Bên trong còn có vụn chocolate. Mình mua ngay lúc bánh mới ra lò nên nóng hổi.
Bánh bông lan trứng muối: bánh hơi bị xẹp xuống nên nhìn không đẹp. Topping trên mặt bánh dễ rơi. Có điều bánh này ăn ngon. Hơi tanh xíu nếu bánh nguội.
Bánh bông lan phô mai: đây là vị bánh yêu thích của mình. Ngon
Lần đầu đặt hàng ở chi nhánh này, vì ăn ít nên minh gọi bánh nhỏ 2 vị cho đỡ ngán. Bánh giao tới nóng ngon, ai thích ăn nhạt mà béo ít thì ăn cái này là hợp.
Trước đây mình đã từng ăn bánh bông lan Đài Loan rồi nhưng ăn ở thương hiệu khác, bây giờ ăn thử ở đây.
Mình đặt bánh chà bông trứng muối và bánh hạnh nhân.
Bánh ngon, mềm nhưng hơi nguội không được nóng, mình thích bánh chà bông trứng muối hơn. Chắc order bánh này về ăn hoài luôn quá.
Mình có đặt 1 bánh marble trà xanh với 1 bánh truyền thống do vừa qua có khuyến mãi mua 1 tặng 1. Giá bánh khá cao nếu như không có khuyến mãi. Bánh rất là khô luôn. Bánh marble trà xanh chắc ít ai đặt nên chắc cũng ra lò khá lâu rồi nên rất là khô luôn, ăn hơi ngán. Thật ra bánh chỉ phủ lớp trà xanh trên vỏ bánh thôi chứ phần thân bánh không hề có vị trà xanh. Bánh bông lan truyền thống thì hình như mới ra lò được một lúc nên cũng còn ấm ấm với mềm xốp. Đỡ hơn bánh trà xanh kia chút. Nói chung là khá thất vọng.
Mình gọi bánh có lớp phô mai, bánh k quá ngọt, hợp khẩu vị mình, bánh mềm và thơm mùi trứng, mình đến mua lúc bánh mới được nướng ra nên còn nóng, rất ngon và thơm, một ổ như vậy là khá nhiều tầm 6 ng ăn ok, giá mắc
Nay gần 15h mình tới mua bánh thì nhân biên bán hàng thấy mình không thèm chào hỏi. Mình hỏi thì nhận được trả lời cụt ngủn và thái độ bực dọc. Làm mình cũng rất khó chịu