Le Castella & Lee Cha - Bánh Bông Lan & Trà sữa Đài Loan - Lê Đại Hành
Vị trí quán trung tâm nên khá thuận lợi mua bánh và uống trà nữa
Hôm đó tiện ghé qua uống chứ cũng ít uống trà sữa ở đây, mình hay mua bánh ăn ship về hơn
Trà của le nói chung uống tạm, ko quá dở, cảm tưởng hơi nhạt nhẽo, thế mạnh của quán vẫn là bánh hơn
Giá cả trà nằm trong phân khúc tầm trung, có giảm giá trên now khá nhiều,
Nhân viên lịch sự nhanh nhẹn
Menu cũng nhiều loại trà lắm
Sẽ quay lại khi có dịp mà mình thích bánh ở đây hơn trà
Le Castella & Lee Cha - Bánh Bông Lan & Trà sữa Đài Loan - Lê Đại Hành
Quán bán cả bánh ngọt lẫn trà sữa nhưng lần nào vào đây cũng chỉ toàn mua trà sữa thui vì cũng ko quá khoái mấy loại bánh như này ( giá hơi chát mà ăn mình thì ko đáng huhu :( )
Trà sữa thì thấy ko hẳn là ngon mà cảm giác dễ uống, vị thì cũng ko quá rõ vị lắm. Ví dụ như mình hay uống vị thiết quan âm mà thê là bên Chago uống ngon rõ vị ma bên này ko rõ vị gì hết :)) chỉ cảm thây thơm thơm thui à :3
Nhân viên lịch sự, nhe nhàng vớ khách hàng :D
Giá cả các loại tra sữa thấy cũng ko đắt, chỉ tầm 35 - 40k môt cốc thui ạ hihi
Sẽ quay lại nhé hehee
Htrc bạn mình mua cho mình trà sữa rồi mang tới lớp học ☺️ Thương hiệu bánh Le Castella nổi tiếng mới có thêm cả trà sữa nữa đây nàyyy ????????
❤️ Ban minh order 2 loại là Trà lúa mạch/ yến mạch j đó với Trà hoa quả.
- Bản chất trà lúa mạch/ yến mạch mình cgiac như uống sữa tươi pha đường k ấy, chả ngon j cả ????
- Còn trà hoa quả của mình uống ok hơn, có 3 lát cam đc cắt bỏ vào cùng nên cũng cgiac fresh, mà có thơm vị của cam nữa ????????
❤️ K rõ giá lắm vì bạn mình đi mua mà ????
Bánh ở đây khá ngon cốt bánh mềm mịn
Chesse thì thấy hơi giống vị trứng muối
Nchung khá là hợp khẩu vị của mình vì bánh không bị khô ăn kết hợp vs double chesse đúng chuẩn vị
Trà sữa có phần hơi lạc lạc ko biêt có fai do trà taiwan vốn đã nthe hay ko
Đóng gói hộp cũng rát đẹp và sang trọng
Le Castella & Lee Cha - Bánh Bông Lan & Trà sữa Đài Loan - Lê Đại Hành
Quán trà sữa tone màu hường phấn, bước vào đây cảm thấy nữ tính hẳn ????????????
Bánh ở đây thì ngon, cốt bánh thơm, mềm. Tuy nhiên trà sữa thì quá tệ. Mình gọi 3 cốc size M mà thực sự là uống cố lắm mới được 1/3 cốc. Vị của nó dị dị kiểu gì ấy, ko thể tả nổi luôn!!! May là giá cũng rẻ chứ ko lại tiếc ????
Bù lại được cái ko gian quán đẹp, nhân viên cũng rất nice.
Cá nhân mình thấy đến đây chỉ nên ăn bánh chứ trà sữa thì uống 1 lần rồi thôi ????????♀️
Le Castella & Lee Cha - Bánh Bông Lan & Trà sữa Đài Loan -***
Chiều nay mình order 1 bánh bông lan trứng muối size L được free 1 bánh bông lan size M. Hàng Free kém chất lượng thì thà đừng free. Để ăn mất 1 2 miếng rồi thấy là lạ ngửi lại thì bánh đã bị thiu có mùi chua. Không ăn còn hơn ăn vào lại mất công lo đau bụng. Bánh bông lan trứng muối thì không có vấn đề gì. Mình rất không hài lòng vì cách làm ăn này của quán!
Le Castella & Lee Cha - Bánh Bông Lan & Trà sữa Đài Loan - Lê Đại Hành
Mình đặt bánh trà xanh nho, lúc bánh giao đến nhà thì không còn nóng lắm. Bánh thơm mùi trà xanh, mềm mịn bông bông nhưng ăn lúc vừa nhận hàng thấy hơi nhạt mà không có cảm giác tan trong miệng ấy.
Nhưng để tủ lạnh rồi lấy ra ăn thì bánh mềm mượt hơn, trà xanh cũng dậy mùi hơn, ngon cực kì.
Mình có đến cửa hàng 1 lần, bé bé xinh xinh trên đường Lê Đại Hành, vừa vào thấy mùi bánh thơm ngào ngạt. Trà kiều mạch 30% đường 30% đá ngon và thanh, vị kiều mạch khá rõ. Lúc mình đến quán vắng, một mình mình ngồi trên tầng 2, decor hồng công chúa đáng yêu, yên tĩnh và thơm mùi tinh dầu hoa nhài.
Bánh ngon, mềm, mịn, mình ăn lúc nguội ko làm nóng làm lạnh như mn nhưng cũng thấy khá ngon rồi, vị ngọt vừa hoà cùng vị mặn của kem cheese uống kèm cốc sữa. Hết nấc !
P/s: Túi và hộp xinh quá đáng, tặng làm quà cũng okela ????