Quán nhỏ trog hẽm nhưng bước chân vào là thích ngay.
Không gian ấm cúng sang trọng nhẹ nhàng .
Hồ bơi có thể tắm thoải mái .
Nhân viên rất chuyên nghiệp nhé, nhẹ nhàng từ cách nói chuyện đến cách phục vụ. I really like ????????????????
Giá tuy hơi chát nhưng tiền nào của nấy. Thật sự mình chỉ thử đc vài món , nhưng món nào đáng tiền món đấy luôn, ngon cực kì ngon mà ko hề bị ngấy .
Hẹn hò hay kỉ niệm gì mà vào đây thì lãng mạn hết cỡ , ko có chỗ nào chê đc ????
Nhà hàng với các món ăn Pháp tuyệt vời nhất trong lòng mình, gần như không nơi nào vượt qua được chất lượng đồ ăn
Chú trọng thực sự vào đồ ăn nên gần như nhà hàng không quá quan tâm nhiều tới vẻ bề ngoài, dường như chỉ cần giữ được không gian yên tĩnh, ấm áp.. có lúc mình cảm thấy bàn ghế, tường hơi cũ, không được đầu tư nhiều lắm..tuy nhiên đồ ăn tuyệt vời nên tất cả những điểm trừ kia đều được bỏ qua hết
Mình nghiện gan ngỗng áp chảo ăn cùng với lê ở đây, tuyệt đỉnh
Các món về bò, cừu, vịt ở đây mình gần như đã ăn thử qua hết, không có từ nào để chê
Ngày trước mình rất ưng í với carbonara ở đây nhưng không hiểu sao tới giờ món đấy đã bị bỏ đi, thay vào đấy là bánh vạt kiểu Ý, điều này khiến mình có chút buồn nhé
Về giá, đương nhiên là không hề rẻ, bill 2 người của bọn mình chưa bao giờ dưới 3 triệu, đã bao gồm 1 chai vang mọi người nhé
Sẽ là 1 điểm cân nhắc mỗi dịp đặc biệt
Đã ăn ở đây rất nhiều lần,và cũng đi thử rất nhiều nhà hàng Pháp ở ĐN nhưng thực sự đồ ăn ở đây là đỉnh nhất,vô cùng thích quán này,không gian ấm cũng,đồ ăn ngon,cái gì cũng ngon,giá cả cao hơn so với những chỗ khác nhưng chất lượng quá tuyệt vời nên ko có gì phải bàn cãi!
Đồ ăn rất ngon, không gian ấm cúng, nhân viên nhẹ nhàng lễ phép. Món chính rất nhiều, 3 người đi thì nên gọi 2 món chính là đủ. Món khai vị thì lại hơi ít.
Giá chát, 2 người ít nhất phải hết 1.5 triệu.
Quán nằm trong hẻm rộng nên khá dễ tìm và có chỗ để xe. Không gian bên ngoài thoáng đãng, được bài trí đẹp tuy nhiên trong phòng thì không được vậy (không biết sao mà hôm mình đến trong phòng khá bí và có mùi hơi khó chịu). Món ăn, mình gọi gan ngỗng áp chảo, fillet bò, cá hồi nướng, ravioli tôm hùm, creme brulee thì thấy gan ngỗng ngon nhưng hơi tanh (nghe phục vụ nói gan hộp khó ăn hơn nên gọi gan tươi); ravioli, cá hồi nướng và creme brulee quá bình thường, chả có gì đặc sắc, ăn tạm được; điểm sáng nhất là bò. Thịt bò nấu khá chuẩn và rất ngon (Xưa giờ mình chỉ ăn được well done, hôm nay bị thuyết phục nên chuyển sang medium well và hối hận ngay. Ai ko quen ăn bò tái thì nên cẩn thận). Nhân viên lịch sự nhưng chưa chuyên nghiệp lắm (tư vấn món mà hỏi kỹ chút thì chả biết gì, đọc tên món ko rõ). Nhìn chung thì đây là nhà hàng khá tốt, thích hợp cho hẹn hò lãng mạng, bữa ăn sang trọng; tuy nhiên nếu so sánh thì giá cả chỗ này vẫn vượt trên chất lượng (ko uống rượu thì trung bình khoảng 800k/người)
Quán nằm trong hẻm nhưng khá sang trọng. Đồ ăn ở đây khá mắc. Nhưng thức ăn ngon xứng đáng vs số tiền bỏ ra. Mình gọi gan ngỗng ăn vs bánh mì và bò phi lê. Bạn mình ăn cá hồi nướng. Mấy món này đều rất ngon.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình.
Khách đến quán phần đông là khách du lịch từ Pháp.
Quán này chủ là người Pháp, rất thân thiện và lịch sự.
Nhạc hay, khung cảnh ấp ám.
Thịt bò ở đây nổi tiếng ngon.
Giá không bình dân cho lắm như phần bò mình ăn dưới đây là 1tr2 chưa VAT.
Ở đây chủ yếu là khách nước ngoài.
Ai muốn thưởng thức đồ Âu ngon thì nên đến.
Nhà hàng có không gian đẹp và được thiết kế và đầu tư kĩ. Món ăn ở đây có thể nói là chinh phục được người sành ăn. Phục vụ bình thường nhưng có chủ quán quan tâm khách hàng, đúng theo phong cách Pháp. Chỉ có giá là hơi đắt nhưng để có buổi tối tuyệt vời thì có thể chấp nhận được.
Quán yên tĩnh, ông chủ quán và cả đầu bếp nữa (là ng Mĩ hay Pháp gì đó) vui tính, thân thiện, dễ gần cực kì nhiều lúc tới còn ra bắt tay, chào hỏi... Về phần thức ăn thì miễn chê, ngon~ ,no..