Quán nằm ngay đèn xanh đỏ sát bên quán T4 cũ và bánh Le castela. Nhìn bên ngoài quán hơi khuất. Tầng trệt chỉ dành cho khách muang mang về và giao hàng. Quán đã đóng bớt một số phòng. Hôm mình đi chit còn nở ở tầng lửng và lầu 1 chỗ ngồi bệt thôi. Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Khách hàng uống xong là thấy có bạn lên dọn bàn ghế ngay.
Lục trà dâu machiato size L size khổng lồ 1l là 69k có topping trân châu trắng: lớp kem mặn mặn, trà dâu vừa uống. Móm này uống khá ngon. Ly 2 người uống ok nha.
Nghe review củng nhiều nên hôm nay ghé uống thử ^^, vừa bước vào quán được bạn thu ngân tư vấn nhiệt tình, còn đang được khuyến mãi mua 1 tặng 1 nữa, đỉnh nhất là phô mai tươi nha, bạn nào mê phô mai giống mình thì x2 phô mai tươi uống cho đã nha, chắc ngày nào củng ghé quá @@
Hôm nay được đám bạn rủ đi tà tữa nên quyết định chọn Lavida Phan Xích Long làm điểm đến, vừa vào quán thì được bạn nhân viên giới thiệu các chương trình khuyến mãi tặng bánh nghe có vẽ hấp dẫn, nhưng mình vừa ăn no xong nên củng không ăn thêm bánh được nữa đành gọi 1 ly trà thạch đào chanh sả, phải nói là phê chữ “ê” kéo dài ???????? bên trong còn có thạch đổ chung với miếng đào hơi bị xuất sắc, chắc phải chọn nơi này làm điểm đến thường xuyên ????
Mình mê trà sữa nhưng chưa uống lavida lần nào, thấy gần công ty. Mình order 1 ly trà sữa trân châu phô mai, ngay gần công ty mình ở Phan Xích Long. Nhưng cá nhân mình thấy vị không ngon, mình thấy vị nó rất thường như những loại trà sữa hồi sinh viên hay uống tùm lum ở ngoài đường ấy. Với mức giá 42k thì mình sẽ không quay lại để uống Lavida thêm lần nữa.
Mình vs bạn mình mới vừa ghế thử Lavida chi nhánh ở PXL. Mình được chị nhân viên ở đây giới thiếu cho chương trình giảm giá của món mới là mua 1 tặng 1. Nên mình thử order 1 ly Bơ Sữa Tươi Trân Châu Sợi size M và được tặng thêm 1Ly Trà sữa Lavida PMT size S. Mình dùng thử thấy món bơ rất ngon còn trà sữa thì đậm vị trà không ngọt lắm . Vs lại nhân viên ở đây tư vấn rất nhiệt tình và thân thiện. Lần sau mình sẽ kêu bạn bè mình sẽ tới Lavida ở PXL dùng thử thêm nhiều món nữa.
Nhân viên có thái độ không tốt và bật nhạc quá to. Khi mình có hỏi bật nhạc nhỏ lại được không thì lại nói phải bật to để CẢ BA TẦNG đều nghe được. Bật LIÊN TỤC KHÔNG ĐỔI 1 list nhạc gồm các bài hát có âm rất cao gây khó chịu.
Quán nhỏ thôi nhưng xinh xẻo, cũng vắng dễ nói chuyện khi gặp bạn bè. Nước uống khá được, mình thích phô mai ở đây. Giữ xe thì tới mình đông quá nên phải qua chung cư gửi, tốn thêm 5k nhen.
Qa dịch có vẻ chất lượng đi xuống, bth m rất thích trà đào và phô mai tươi ở đây, qua dịch gé lại, trà đào thì kh có 1 chút vị đào, hầu như toàn vị trà nguyên chất, đào thì bở như kiểu để lâu bị hư rồi, phô mai thì toàn vị sữa bột. Quán làm lại mát hơn nhưng sàn nhà tróc hết lên.
Nhưng nước vẫn lên rất nhanh, nhân viên vẫn vui vẻ.
Chần chừ gì nữa uống trà sữa thôi nào, thái xanh tam cực trân châu dai dai, phô mai beo béo cùng với vị thái xanh thơm thơm bá cháy luôn. Đã v thành viên Lavida còn được giảm 30% nữa nè nhanh chân lên nào......