Đá bào sáng tạo - ăn vặt miền biển - giá sinh viên học sinh
Định ghé ăn kem dừa bu bu mà đi sao ngang qua đây, thấy trời cũng đang nóng mà bán đá bào nên vô ăn cho mát. Menu có nhiều món ăn cũng lạ và hấp dẫn, đồ ngọt thì có mấy món đá bào trình bày sinh động, sáng tạo, giá cũng rẻ, nước uống tâm 12k-15k thôi, ăn vặt nhiều món, đặc sản nha trang quán tự làm như khô cá bò da, khô mực rim me, rim sa tế, v.v.... 1 phần 15k à... Giá rẻ, mềm, thich hợp sinh viên học sinh, lề đường rộng rãi nữa, yên tĩnh khá lý tưởng.
Quán bán từ 12h trưa đến tối
Giờ thấy ở đâu cũng có bán bingsu nên kiếm 1 chỗ đá bào truyền thống cũng khó, ở đây bán đá bào và nhiều loại các món ăn nhẹ miền biển, đá bào có 2 loại 3D - size nhỏ và 4D - size lớn extra trái cây. Mấy món ăn vặt ngon bá chấy, đúng chất nhà chủ quán đem vào, cá da bò tẩm ướp vừa miệng, mực rim me rim sate mềm thấm nhưng để nguyên miếng nên ăn hơi bị mỏi răng. Có bánh crep hải sản nhìn chất lượng, sốt mayonaise pha xuất sắc nên càng chấm càng mê. Ko gian trang trí teen teen và còn có wifi nữa nha, điểm trừ là chỗ để xe hơi bất tiện
Đọc trên page thấy có quán đá bào này nên mình và bạn gái cùng nhau tới thử, công nhận là giá cả cực kì mềm order quá trời món luôn, đặc biệt là quán có bán mấy cái món mực rim, ghẹ sữa nữa, hủ nhỏ 15k hũ lớn 50k, trà đào pha ngon ghe có sả và miếng cao uống đã dễ sợ, socola nóng thì tạm ổn, hơi loãng ko đặc lắm, soda để trong cái bình ngộ ngộ như cái ăng ten TV ấy, quán cũng khá là đông khách nha, chắc rẻ với lại lạ mắt nên nhiều người ghé đến, cô chủ quán dễ thương và chiều khách hết mực
Nhà mình ở đường 25 nên rẽ qua đây có tí xíu. Hôm qua ghé lại được chị chủ giới thiệu thêm 2 món mới: khoai tay mặt cười và xúc xích bọc khoai tây. Ăn khá lạ và ngon miệng. Mình thích mực rim me và ghẹ sữa ram ở quán. Hũ 15k mà đổ ra dĩa cũng nhiều, vắt thêm trái tắc vào ăn mà cứ hít hà đã đời. Quán có nhiều món ăn ngon lắm, đi 3 lần rồi mà chưa ăn hết menu. Sẽ ủng hộ dài dài
P/s: à, quán còn có đồ chơi cho khách thư giản nữa nhé. Hai chị em mình thích nhất trò rút khỉ ;)
Bữa đi đường gặp mưa bất chợt nên ghé quán, có gọi mực chiên, ghẹ chiên với trà đào. Cảm nhận là đồ ăn được làm nóng và ăn khá ngon, nước sốt kèm theo nhìn lạ nhưng vừa miệng. Cơ mà thích nhất là trà đào, quán nhỏ nhưng trà đào cứ gọi là quá chất lượng, 3 miếng đào cộng thêm 2 miếng cam và rất nhiều xả dưới đáy ly giúp ấm bụng ^^ Nhớ hôm đó mưa buồn buồn nên có nói chuyện qua lại với 2 chị chủ, 2 chị vui tính và khá thân thiện, ăn điểm thêm phát nữa ^^ Nói chung vì là quán gần trường nên nhất định sẽ còn ghé dài dài đó :D
Bị nghiện trà đào ở đây nên ngày nào cũng lôi đám bạn qua cho bằng được! :))) mấy hôm đầu vào quán kêu toàn trà đào vì cơ bản mình nghiện trà đào, bữa kia kêu thử một ly đá tuyết 4D vị chanh muối thế là nghiện luôn cả 2! :))) đồ ăn ở quán cũng ngon mà hợp túi tiền sinh viên(5-15k) mực rim me, mực rim sa tế, ghẹ sữa rim, cá bò da ăn lạ miệng hơn khi vắt thêm tắc vào! :3 bánh rế hải sản vs mực xiên que cũng là những món nên thử! Sẽ quay lại đều đặn! Hehe