Trời lạnh như này mà mấy anh em ngồi nhâm nhi nồi lẩu vịt với ít rượu thì ấm lòng lắm :)) , ở đây còn có cả vịt chặt , tiết canh nữa , cơ mà tiết canh thì hơi sợ nên không giam ăn , gọi mỗi nồi lẩu vịt với đĩa vịt chặt , thế mà 4 t ăn no luôn mà hết có 370k cả nước , nước lẩu vịt ở đây hơi nhạt tí thêm tí súp thì vừa , còn vịt mình ăn thì cảm giác nó hơi bị hôi , không biết có phải thế khong nữa @@
Lẩu vịt ở đây ăn cũng bình thường được cái giá cả hợp lí , đi 4 người hết có hơn 400 tí , cách nhân viên phục vụ ở đây cũng ngoan , với nhiệt tình , quán cũng có đảy đủ tiết canh , vịt luộc , vịt luộc ở đây thì hơi còi , toàn thấy da chứ thấy khá ít thịt @@