Quán nằm đối diện Lẩu Tuấn Vịt 69 Hoàng Văn Thái, quán không đông khách bằng, không rõ có phải ăn theo quán bên kia không, nhưng mình vào đây ăn tình cờ vì bên kia hết sạch chỗ cho khách ngồi điều hòa, đợi lâu quá nên phi luôn sang quán bên đường ăn cho bõ cơn đói.
Quán để xe vỉa hè, khá rộng rãi, bên trong về trang trí và nội thất sạch sẽ hơn bên Tuấn Vịt nhưng chất lượng vịt có lẽ chưa ngon bằng.
Mình ăn 5 người không nhậu nhẹt gì, chỉ ăn, gọi 2 con nướng, một bát canh măng tiết, hai cháo, hết tầm 100k/ người thì phải. Vịt nướng ăn không thơm lắm, nướng cùng lá móc mật.
Quán phục vụ nhanh và lịch sự, chủ quán khá nhiệt tình và thân thiện với khách.
Mình sẽ quya lại đây để ăn cháo vịt vì thích cháo vịt ở đây.
Đặt đơn rõ ràng là ngan quay, nhưng đến khi giao hàng lại là vịt! Đã thế cả hộp đồ ăn chả được miếng nào tử tế, toàn miếng xương nhồi nhét vào, từng này đã làm gì được nổi nửa con vịt đâu??? Chưa bao giờ ăn chỗ nào làm ăn chộp giật như chỗ này!