Sáng ra mình vào đây gọi bát bún riêu, 35k nhưng cũng khá đầy đủ, có thịt bò, giò và áp đảo là đậu. Nước bún cũng ngọt. Trà sâm dứa thơm, 3k.
Điểm trừ là dù ăn được nhưng hình như mình không thấy riêu đâu??
Mình với bạn trai đều gọi 2 bát 35k nhưng mình được phục vụ trước tới 5' rồi bàn đến sau có đồ trước???
Mình đi 2 lần rồi
Quán khá đông. 2 tầng rộng rãi
2 lần đều ăn lẩu thái, chuẩn vị thái chua cay. Rất ngon
Giá hợp lý.
Nhân viên cũng khá nhiệt tình, đồng phục chuối teen
Nhân viên đưa đồ sai tùm lum, gọi cái này thì thiếu cái nọ.không chỉ 1,2 lần mà lần nào ra quán cũng đưa đồ sai, lúc bảo sửa thì mặt sưng như bị ong cắn, nói chung là không hài lòng, topping thì ít vcđ mà giá đắt cắt cổ,đéo bao giờ ra quán nữa
Lớp mình có đặt ăn 1 lần ở đây thực sự rất tệ mình chưa ăn quán nào tệ như ở đây từ đồ ăn đến thời gian phục vụ. Trước tiên bàn mình gọi lẩu riêu thì nhân viên mang ra một đĩa gà và nước lẩu có nấm và đầy mùi gà mình đã hỏi lại nhưng nhân viên bảo mình rằng " Nước lẩu đều là nước riêu ạ tí bọn e sẽ mang đĩa nhân riêu ra sau ạ " và các bạn biết gì không từ đầu đến cuối bữa ăn vẫn là con gà ấy k ai mang ra gì thêm và tất nhiên nước lẩu k có một tí riêu nào ))))) k hiểu. Tiếp tục bữa ăn bọn minh có gọi đĩa khoai lệ phố gọi 5 đĩa thì bị chua mất 3 đĩa ngửi qua thôi đã thấy mùi chua mà chs vẫn đem ra phục vụ haiz bữa ăn ngay từ đầu đã rất khó chịu. Không những món ăn phụ mà cả đồ nhúng lẩu đấy chính là THỊT BÒ mình nhúng 30 phút và bò vẫn có màu đỏ ))))) khả năng dùng hơi nhiều phẩm màu ướp thịt thối và đĩa thịt phẩm màu đấy bọn mình mất tầm 20 phút để gọi chưa kể các bàn khác gọi đồ từ đầu đến khi ăn xong rồi vẫn không thấy đồ đâu ))))) hãy đoc và đừng đến thử