* Quán này mình biết cũng khá lâu rồi mà đợt mới có dịp ăn. Mình ăn lẩu thái thôi vì rất thích hương vị chua cay. Nước lẩu chua cay cũng vừa miệng nhưng nếu cay hơi xíu thì có vẻ ngon hơn. Topping ăn kèm cũng khá nhiều, rau bún tính riêng nha. Sườn kinh đô mình thấy cũng bình thường , dĩa như hình là dĩa nhỏ á 2 người ăn thì vừa . Hôm mình ăn bún hơi có mùi chút nhưng may là ăn về vẫn bình thường ????
* Giá cả : mình thấy cũng hơi cao chút so với mấy quán lẩu bên khu q8 hay dương tử giang. Nhưng được cái cũng sạch sẽ hơn với ngồi ngoài trời cũng thoáng hơn.
Bạn mình thèm lẩu nên rủ đến khu này ăn, đây cũng là lần đầu tiên mình đặt chân đến đây, quán ngồi lề đường bình dân mát mẻ
✔️Phục vụ ok không có gì để chê, đồ ăn lên cũng nhanh chỉ có xin thêm nước lẩu thì đợi hơi lâu
????Mình ăn 1 lẩu thái nhỏ, 1 cánh gà chiên bơ, 3 trà đá 1 bia hết 436k thì các bạn hiểu là mắc hay rẻ rồi ha, đồ ăn tạm được nhưng giá này thì quá mắc so với mặt bằng chung của các quán lẩu bình dân
????Sẽ không quay lại, thử cho biết một lần rồi thôi ????
Nằm ngã tư nguyễn chí thanh hà tôn quyền dễ tìm kiếm. Quán cũng nổi tiếng ở khu quận 11 nữa. Mình ăn lẩu thái và thập cẩm cũng ngon đấy đặc biệt ăn lẩu thập cẩm có hoành thánh chiên ngon lắm nha mình còn kêu thêm hoành thánh nữa, mà giá cũng ok 50k hình như được 10 viên hay hơn sao đó. Cơm chiên, lẩu thái ăn cũng được nè. Nhân viên phục vụ quán cũng được thôi . Giá cả so với những quán khác thì hơi cao tại quán nhìn cũng dạng bình dân mà, mình đi 12ng hết 2 triệu 4 ,không có uống bia chỉ ăn 2 lẩu lớn thêm hoành thánh chiên, rau thêm, hủ tíu mì thôi và 2 đĩa cơm chiên thôi.
Thường quán này mình toàn đi với gia đình, lúc nào đến cũng gọi lẩu hết (thề là lẩu bao ngon luôn í ♡), rồi gọi thêm mấy món ăn chơi như mực chiên giòn, cơm chiên dương châu, cơm chiên cá mặn,... món nào ăn cũng được hết. Đúng là đồ ăn người Hoa nấu lúc nào cũng ngon. Ngon tới mức mà lần nào chị mình đi du học về thăm nhà cũng ghé ăn quán hết á :)) nói chung là ưng lắm.
Mình hay đến quán này với gia đình, giá lẩu ổn và đa dạng. Menu nhiều món, các món khác thì hơi mắc. Dồi trường chiên bơ khá ít mà giá cao 200 hay hơn ấy ...
mình thường hay ăn lẩu xí quách, lẩu thập cẩm. Nước dùng ngon. Mình thì hay gọi chao để chấm ấy, gọi là có à.
Thích hợp đi cùng nhóm bạn hay gia đình.
Quán có không gian trong nhà và ngoài trời thoáng. Nhưng tối thì hay có nhiều người đến múa lửa, cũng hơi sợ
Giữ xe mất phí 5k/chiếc .
Lẩu ở đây mình có đến ăn được vài lần, chủ yếu là đến ăn cùng gia đình. 1 lẩu cũng nhiều ăn được chừng 2-3 người lẩu nhỏ. Không kèm rau bún nha. Mỗi dĩa 12k. Lẩu hải sản nhỏ 220k gồm mực tôm, nghêu, bò viên, thịt bò ... nước lẩu nấu vừa ăn, chua chua cay cay. Có bàn ngoài trời và trong nhà. Ăn ngoài trời thoáng mà ồn ào quá. Hay có hát rong, bán dạo lại mời. Giữ xe 5k nữa. Tối khách đến ăn khá đông.
Mình định đi ăn sủi cảo nhưng đi ngang thấy quán đông nên muốn ghé vào thử, được biết là quán này là quán lẩu nhất nhì quận 5, nhưng khi ăn thì thất vọng, quán có khá nhiều món, các món ăn khác ko có gì đặc biệt nên mình không bàn, chỉ duy món lẩu mình gọi lẩu thái mà đem ra như lẩu chua bỏ thêm tương xí muội hay màu gì vào á mà bỏ con nghêu vào 1 tí là cái vỏ nghêu nhuộm hồng luôn, vị cũng ko phải lẩu thái, mình cũng ko dám ăn nhiều, nói chung hơi thất vọng.
Quán lẩu mà nhà mình hay ghé ăn nhất. Quán lúc nào cũng đông. Lẩu thì có nước lẩu thái hoặc nước lẩu hải sản.
Có nhiều loại lẩu như cá kèo, lẩu xí quách, lẩu hải sản, lẩu cá hồi.... nhà mình hay ăn lẩu cá hồi nước lẩu thái nhỏ. Ăn với bún tươi và mì gói...
Ngoài ra còn gọi thêm nhiều món ăn khác nữa như chả giò hải sản, cá sốt cam, mì tam tơ, cánh gà chiên nước mắm, mực chiên bơ,....
Giá cả cũng tạm được ko quá mắc.
Quán làm theo phong cách hoa vì ông chủ người tàu.
Ăn 4 người no căng khoảng 550k.