Cứ thèm đồ tàu thì lại qua đây, lẩu này, xiên này, bánh này... lẩu bò chất lượng. Set mình gọi là cho 6-8 người nha. Rõ lắm thứ, tuỷ bò, gầu bò... nc cay cay tê tê, ngon từ thịt ngọt từ xương, chất như nc cất luôn. Chấm vs nc chấm ưng***hị :3
Cả nhà hnay đổi gió quyết định gọi lẩu Bò Trung Hoa về ăn thay đổi khẩu vị bữa tối này. Chỗ này hết hơn 500k bao gồm 1 set 300 và mình gọi thêm đồ lẻ bên ngoài
- Về nước lẩu: Cảm giác khá giống nước lẩu bên Hutong nhưng chưa thể bằng được ????. Có đủ vị cơ bản của đồ ăn trung quốc như: hoa hồi, quế,... nhưng không quá gắt, không bị gây mùi bò. Thằng***em nhà mình bé bé mà vẫn có thể ăn được
- Nước chấm: Một lần nữa nước chấm của quán t thấy ngon ko kém Hutong vs Manwah. Ai đã từng ăn 2 thương hiệu trên đều biết, cũng kiểu pha chế như vậy, t thấy có rau mùi, lạc, 1 vài gia vị trung,... pha thêm chút nước lẩu vào chấm thấy thơm phết????
- Đồ nhúng: t có gọi: Gầu bò, đuôi bò, gân bò, thịt bò***và Tuỷ. Kết nhất là món Tuỷ, ăn như thạch vậy, giống kiểu óc heo nhưng béo hơn ????. Với cả có cái bò*** t thấy tẩm ướp đậm đà oke, có mùi cần tây gừng các thứ ăn dậy mùi hẳn
????Điểm trừ:
- Chưa kết món Đuôi bò lắm, bị dai nên gặm hơi khó. Không giòn sật như t tưởng. Còn các món khác thì okee ????
- Ship lâu nè, t đợi khoảng gần tiếng mới bđầu ship nha. Ship tới nơi may mà không bị tung toé, hơi xộc xệch 1 chút ????
T vẫn phải đá thêm 2 gói mỳ nữa mới no nhé ????. Ncl 500k cho 4 người ăn t thấy vừa, ăn khoẻ thì có thể gọi thêm vài món ngoài nữa. Tiết kiệm hơn đi ăn hàng hiệu mà hương vị không đến nỗi tệ nhe
Edit: t đặt qua quán Lẩu Tường Viên ở ngõ 74***ạ