Có dịp hai mẹ con lên khu quận 2 chơi ghé vào Vincom đi lòng vòng.Đi một hồi đói bụng thấy quán này đẹp sang đèn chùm lấp lánh ,món ăn hấp dẫn thế là ghé vào ăn luôn^^
Mình gọi 1 combo Tomyum-Suki hải sản 2 ng (299k),Mì rau Moroheiya(24k),sinh tố dưa hấu (33k),chai bia Heineken.Trong các chỗ lẩu Thái mình từng ăn,đây là nơi xuất sắc nhất!Đặc biệt nhất là sốt chấm á,chua chua ngọt ngọt cay cay thơm ngon độc đáo????chưa thử vị này ở đâu luôn.Mì ở đây màu xanh ăn ngon,nước dùng thanh ngọt ,rau tươi.Nước ép dưa hấu uống cũng ok.
Giá cả hơi cao xíu nhưng với món ăn xuất sắc và không gian sang trọng v thì hoàn toàn xứng đáng .Mình sẽ ghé lại để thử món vịt quay MK,nghe nói ngon.
Nhân viên nhẹ nhàng,nhiệt tình^^
Gọi set 4 người cho 3 người ăn thêm 4 ly trà đá no cành hông. Nói về các điểm ko ưng:
đồ bày trên dĩa vẫn còn đông đá nhìn không ưng lắm.
Rau nhiều quá cũng không ưng luôn
Phục vụ hơi chậm
Nhưng được cái bù lại thì nước lẩu khá là ngon. Mình gọi nước lẩu tôm Yum nước có bỏ sữa thì phải nên vị béo béo chua chua cay cay thích cực kỳ. Được thêm nước lẩu miễn phí. Có điều ở đây có mì rau xanh và mì xanh gì đó hay kêu lộn lắm nên muốn kêu thì nhớ đọc đúng menu. Nhưng có điều ở đây ngon.
Sau chuyến đi Thái, tôi quyết tâm tìm chỗ nào có mấy món chè kiểu Thái để ăn cho đỡ nhớ thì phát hiện ra MK. Người nhà trêu tôi có cổ phần ở MK sao mà ghé hoài.
MK không chỉ có các món tráng miệng ngọt, béo đúng kiểu Thái (ngon nhất là kem xôi) mà các món thịt ở đây cũng ngon, đặc biệt là thịt heo xá xíu, vịt quay xá xíu và heo chiên giòn. Nước chấm ngon tuyệt. Nhưng nước các loại lẩu lại không đậm đà như các món thịt.
Đến ăn dịp sinh nhật mình nhớ nhắc nhà hàng để được tặng một phần kem thập cẩm rất xinh và nhà hàng chụp ảnh tặng nhé!
Món mì khô vịt quay của quán theo mình là món đáng phải thử nhất lun. Cọng mì ăn lạ, thanh, với thịt quay mềm, thơm. Cực ngon. Còn lẩu mình chọn lẩu 2 nước dùng (tomyum với nước lẩu j đó thanh thanh mình quên mất tên rùi ????). Nhưng đồ bỏ vô lẩu đa phần đều ko phải là đồ tươi mà toàn món đông lạnh, nước dùng cũng ko hợp khẩu vị mình lắm. Nên chắc ăn thử 1 lần cho biết rồi thôi.
Lâu lắm rồi , mình mới ghé ăn trưa ở MK , thật sự không bao giờ làm
Mình thất vọng , lẩu giá hơi cao nhưng nếu đi gia đình thì rất tiện , vừa đủ no , mình tráng miệng bằng các loại chè , nhưng vì nôn ăn quá mình quên chụp .
Không gian sang choảnh , nhân viên nhanh nhẹn , nước dùng thanh tao , hơi nhạt nhưng sau cùng đọng lại vị rất ngọt
Giá tầm : 1.000.000+ for 5-6 người
Món ăn tỷ lệ nghịch với thái độ nhân viên. Quá tệ việc kinh doanh dịch vụ
Thất vọng về thái độ của nhân viên
Đến phải gọi 2 -3 lần mới có ng ghi oder
Đến phần hóa đơn đưa thông tin in sẵn thì không chịu, bắt khách phải tự tay viết vào giấy yêu cầu hóa đơn của của nhà hàng ...mất thời gian của khách.mình có góp ý nên cải thiện những việc này, để khách đỡ mất thời gia, nhận lại ánh mắt ...
Dự là k bao giờ quay lại
Nước lẩu trong, ăn chung với nấm ngon. Mọi người nên gọi combo rau nấm lớn, ăn cho đã, chứ kêu từng dĩa nhỏ thì rất ít rau nấm. Được vài cọng.
Mình thích ăn topping là Cá hồi MK, tảo cuộn, thịt bò,
Ăn mì xanh chung với nước lẩu cũng rất ngon.
Có 2 loại nước lẩu, loại nước trong không cay và nước lẩu thái cay. có thể gọi lẩu uyên ương 2 loại nước lẩu cũng được, chỉ cần gọi thêm 1 combo bắt buộc thôi.
Không gian đẹp.
Nhân viên chậm chậm sao á, có 1 ly nước trà kêu mấy lần luôn, cũng không thấy châm thêm nước lẩu, nước chấm.
Nói chung với giá tiền này thì cần có 1 chế độ phục vụ tốt hơn.
Tối qua tôi order vịt + xá xíu, và lẩu nấm trọn bộn (combo rau nấm) và các loại thịt, tôm tươi. Vịt quay thì rất ngon, nước chấm vừa miệng chua ngọt. Tuy nhiên, lẩu nấm quá dở, tôi gần như bỏ mứa. Tôm và thịt quá nhạt, không có vị ngọt tự nhiên. Về nước uống thì chất lượng bình thượng, giá cao so với lượng, hình ảnh menu cũng hơi phóng đại so với lúc ăn thực tế.